Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Lê Đức 2015-08-19 14:58
- “Chúc một ngày tốt lành”, “Ngồi khóc trên cây” hay “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được xem là những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cho văn phong của nhà văn nổi tiếng bậc nhất trên văn đàn Nguyễn Nhật Ánh.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là cuốn sách được kể thông qua những hồi ức của nhân vật trữ tình “tôi”. Nội dung chính của tác phẩm là câu chuyện thời thơ ấu của một nhóm bạn thân thiết gồm bốn người: Tôi (cu Mùi), con Tí sún, con Tủn và thằng Hải cò. Người đọc không khỏi cảm thấy thích thú với cách hành văn hấp dẫn vừa người lớn vừa trẻ con của Nguyễn Nhật Ánh trong cuốn sách này. Tác phẩm được cho là cuộc hành trình thú vị hay nói đúng hơn chính là cỗ máy thời gian để những ai đã từng là trẻ con có cơ hội nhớ về những năm tháng thơ ấu của mình. 

Chúc một ngày tốt lành

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

“Chúc một ngày tốt lành” được mở ra trong bối cảnh một làng quê Việt đầy nét đẹp truyền thống. Câu chuyện bắt đầu khi những con vật sống ở nhà bà Đỏ và thằng Cu gồm hai con heo Lọ Nồi và Đuôi Xoăn, con cún Mõm Ngắn và đàn gà đều cảm thấy không còn tha thiết, hay nói đúng hơn là chán nản với cuộc sống thường nhật. Chúng bắt đầu quậy phá gia đình và nói chuyện với nhau bằng đủ thứ tiếng hỗn hợp của động vật. Quả thực đó là một câu chuyện kỳ lạ, khiến cho tất dân chúng trong xóm làng tò mò mà đến xem, con lợn lại còn có thể giúp người dân phá án. Những tình tiết thú vị trong tác phẩm được cho là rất thích hợp với đối tượng khán giả nhỏ tuổi. 

Kính vạn hoa

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

"Kính vạn hoa" là một tác phẩm thuộc thể loại truyện dài nhiều tập của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tổng thể tác phẩm gồm có 54 tập truyện khác nhau. Xuyên suốt bộ truyện là tính hài hước với nội dung xoay quanh những câu chuyện buồn vui trong giới học sinh từ các trò nghịch ngợm đến các trò chơi bổ ích, những bài học cuộc sống ý nghĩa và cực kỳ sâu sắc. Các nhân vật chính trong tác phẩm là Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long. Các tập truyện đều xoay quanh cuộc sống của những nhân vật này. “Kính vạn hoa” đã được chuyển thể thành phim truyền hình và được đông đảo khán giả đón nhận. 

Ngồi khóc trên cây

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

“Ngồi khóc trên cây” được xem là một tác phẩm hiếm hoi của Việt Nam nói về tình yêu tuổi học trò với những rung động ngây thơ, trong sáng mà ai cũng một lần trải qua trong đời. Nội dung chính của truyện kể về cô bé Rùa, người đang sống ở một ngôi làng nhỏ với nhiều không gian thơ mộng. Đằng sau hoàn cảnh của nhân vật bé Rùa là một câu chuyện ly kỳ về người cha đẻ của cô bé hay cuộc sống của những người làm nghề săn bắn, về những con thú hoang trong khu rừng bên cạnh ngôi làng.
Câu chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày sự hồn hậu, chất phác, đáng yêu của cô gái thu hút được một chàng sinh viên, người vốn xuất thân từ làng nay lại trở về sau nhiều năm học tập nơi đất khách quê người. Chàng trai như được sống lại những tháng ngày kỷ niệm năm nào cùng cô bé và chàng không giấu được vẻ xúc động. Tác phẩm được cho là xây dựng một câu chuyện nhân văn và đẹp nên được nhiều đối tượng độc giả đánh giá cao. 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm bao gồm 81 chương ngắn, trong đó mỗi chương lại là những câu chuyện dễ thương về những đứa trẻ trong một ngôi làng. Thông qua những đứa trẻ biết bao câu chuyện đã được kể như “con Cóc cậu Trời”, chuyện công chúa và hoàng tử hay những câu chuyện về những tháng ngày khó khăn của dân làng. Cuốn sách này đang được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành phim, hứa hẹn sẽ là cơn sốt màn ảnh trong thời gian tới. 

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Đúng như tên gọi, tác phẩm kể về về hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Hai con mèo những tưởng không có chuyện gì hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa biết bao bài học cho trẻ nhỏ. Nhan đề thực chất là hình ảnh đọng lại trong trí nhớ chú Mèo Gấu khi phải xa nàng mèo Áo Hoa sau một vụ bị bắt cóc. Hình ảnh đó biểu tượng cho tình cảm, sự nhớ nhung, thậm chí cả tình yêu giữa hai con mèo. Vì nỗi nhớ nhung với nàng mèo mà chú Mèo Gấu đã quyết tâm bắt chuột, hoàn thành tốt trách nhiệm của loài mèo, hay nói cách khác trách nhiệm của một công dân mèo. Truyện được cho là ẩn chứa hình ảnh thi vị, lối ví von, so sánh hấp dẫn và không khỏi “hút hồn” các em nhỏ. 

Đảo mộng mơ

Những cuốn sách không nên bỏ qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

“Đảo mộng mơ” là một tác phẩm đầy chất mộng mơ. Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa chứng tỏ được biệt tài văn chương của mình với cách hành văn dễ thương, dễ đọc, dễ hiểu và tuyệt nhiên không cần chau chuốt. Hòn đảo mộng mơ chỉ là một một bãi cát nhỏ trong sân nhà, nơi mà bố Tin đã trở về để chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà.
Nhưng điều đặc biệt là trong mắt Tin, nơi đó không chỉ là một bãi cát thông thường, mà đúng hơn đó là là một hòn đảo đẹp đẽ và quyến rũ. Nơi đó, Tin từng nằm trên tàu lá dừa khô, gối đầu trên khúc gỗ đặt trên bãi cát và tay phải cầm truyện tranh, tay trái cầm chai xi rô. Tin lại còn nghĩ đó là một hòn đảo hoang như trong câu chuyện của các cuốn sách vì đảo hoang là nơi chỉ dành cho một người. Hòn đảo mộng mơ này cũng chỉ dành cho một mình Tin vì chỉ có Tin mới cảm nhận được nó, hình dung ra nó. 
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cát-xê dàn ca sĩ Việt: Hà Hồ 1,5 tỷ dự event, Lệ Quyên hát đám cưới 15k đô