Nhìn lại phim Việt chiếu rạp 2014: Đề tài “xã hội đen” hút khách

2014-12-13 22:59
- Những bộ phim Hương Ga, Quả tim máu, Đập cánh giữa không trung, Chàng trai năm ấy… trở thành những “điểm sáng” cho thị trường phim chiếu rạp Việt Nam 2014.

>> Phim chiếu rạp

Ngày càng nhiều phim Việt “chiếm rạp”

Bộ phim “Quả tim máu” mở đầu 1 năm đầy sôi động của điện ảnh nước nhà với những “kỷ lục” phòng vé đáng nể. Chỉ sau 10 ngày công chiếu vào tháng 2/2014, “Quả tim máu” đã thu về hơn 55 tỷ đồng với hơn 700.000 lượt người đến rạp.

Trước đó, bộ phim “Tèo em” của đạo diễn Johnny Trí Nguyễn được công chiếu từ 20/12/2013 đến 11/1/2014 thu hút hơn 1 triệu lượt người xem với doanh thu hơn 80 tỷ đồng. Đây có thể coi là một khởi đầu sôi động cho điện ảnh Việt trong năm 2014.


“Quả tim máu” đạt kỷ lục về doanh thu.

Tiếp theo “Quả tim máu”, “Tèo em”, bộ phim của đạo diễn Cường Ngô mang tên Hương Ga cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận với chiến dịch PR khá rầm rộ. Thậm chí, ê kíp “Hương Ga” còn tổ chức một chuỗi chương trình tri ân khán giả khá rầm rộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là cách “làm màu” của đoàn làm phim. Bởi cho đến thời điểm này, doanh thu của “Hương Ga” vẫn là điều bí ẩn với nhiều người. Việc không công bố doanh thu khiến nhiều người cho rằng bộ phim không được thành công như cách nhà sản xuất thể hiện.


“Hương Ga” đang bị cho là “làm màu” khi tổ chức tri ân khán giả nhưng không công bố doanh thu.

Hai bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của Nguyễn Hoàng Điệp và Chàng trai năm ấy của đạo diễn Quang Huy dù chưa ra rạp nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ. Nhà tổ chức phải kê thêm ghế khi “Đập cánh giữa không trung” được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Đây là một tín hiệu mừng trước khi bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được chính thức công chiếu.

“Chàng trai năm ấy” của Nguyễn Quang Huy cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Việc phải lùi ngày công chiếu từ 14/11 sang ngày 31/12 do những lùm xùm xung quanh chuyện đạo nhạc của ca khúc chủ đề mang tên “Chắc ai đó sẽ về” càng làm tăng tâm lý chờ đợi của khán giả trẻ. Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP được coi là yếu tố quyết định “sức nóng” của “Chàng trai năm ấy” trước khi ra rạp.

Ngoài ra, các bộ phim như “Mất xác”,Đoạt hồn, Scandal: Hào quang trở lại… cũng thu hút được sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh nước nhà.

Phim không khán giả

Bên cạnh những bộ phim có doanh thu tiền tỷ, vẫn có không ít bộ phim Việt không kéo được khán giả đến rạp. “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn Thanh Vân là một trong những bộ phim “kén” khán giả như vậy. Dù được đầu tư 21 tỷ đồng nhưng “Sống cùng lịch sử” không thể bán được vé khi ra rạp. Thậm chí, khi đưa bộ phim ra chiếu miễn phí thì số lượng người xem đến rạp cũng rất thưa thớt.

Đây có thể coi là một trong những thất bại nặng nề của điện ảnh Việt trong năm 2014. Thất bại này đặt ra nhiều vấn đề đáng bàn của điện ảnh nước nhà. Nó khiến chúng ta giật mình khi nhìn lại những bộ phim Việt thành công về mặt doanh thu trong năm vừa qua.


“Sống cùng lịch sử” không có khán giả.

Nhiều người tỏ ra lo ngại khi những bộ phim hút khách đều đề cập đến mảng đề tài xã hội đen hoặc những hiện tượng không mấy sáng sủa của xã hội. Những bộ phim như “Quả tim máu”, “Đoạt hồn”, “Mất xác”, “Hương Ga”… đều gợi ra những đề tài “u ám”. Nếu các nhà làm phim chỉ tập trung vào những đề tài “u ám” như các bộ phim kể trên để hút khán giả thì điện ảnh Việt sẽ đi về đâu?

Câu chuyện của “Sống cùng lịch sử” không có khán giả và những bộ phim doanh thu tiền tỷ kể trên đặt ra cho những nhà làm phim một bài toán khó. Đó là, làm thế nào để có thể dung hòa giữa đòi hỏi về doanh thu và việc giữ vững bản sắc dân tộc. Hi vọng rằng, trong thời gian tới, các nhà sản xuất phim Việt sẽ tìm ra được câu trả lời đích đáng!

 

Nguyễn Khánh
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh