Đàn ông Ý: Hãy nghe nhưng không tin, hãy yêu nhưng luôn ngờ vực

Tống Trần 2014-06-19 16:25
- (Em đẹp) - Đàn ông Ý luôn là một trong những chủng loại hấp dẫn phái đẹp nhất, nhưngi lời khuyên dành cho chị em phụ nữ là “Hãy nghe nhưng không tin, hãy yêu nhưng luôn ngờ vực”.
Đàn ông Ý là những gã trai mâu thuẫn bậc nhất thế giới, gã có thể xuất hiện trong những bộ suit chỉn chu lộng lẫy, kéo vali đi trên nền sân bay, nhưng thực ra, gã vẫn có thể còn đang ở chung nhà với mẹ ruột của mình. Cứ nhìn vào “Bố Già” thì biết, cho dù là mafia, thì cũng phải mặc suit mà chiến đấu. Và cho dù có là mafia thì cứ vẫn phải sống chung cùng gia đình. Tinh thần tự lập và ưa thích mạo hiểm là điều được khuyến khích ở Ý, nhưng nó không được phép tách rời với gia đình. 

Robert De Niro trong vai "Bố già" Vito Corleone

Một gã đàn ông Ý có thể ngồi bên ly espresso hàng giờ, nhẩn nha nhấm nháp miếng bánh mì giòn tan cùng một ít mứt hoa hồng được làm thủ công. Nhưng đồng thời, gã cũng có thể điên cuồng rồ ga Vespa phóng thật nhanh trên những con đường đông đúc ở Roma mà hiếm khi không bực dọc, chửi thề vài câu tiếng Ý thật thanh nhã cho cái sự chờ đợi đèn đỏ chỉ diễn ra trong vài chục giây. Chả thế mà những hiệu xe đua bậc nhất thế giới như Ducati, Gilera, Moto Morini, Bimota, Cagiva, Laverda... đều đến từ Ý. Chất đam mê tốc độ của dân tộc và cả cái phong thái ưa thích hiểm nguy ngấm vào nhãn hiệu, lan tỏa ra khắp thế giới. 

Là đàn ông Ý, gã có thể nói yêu một ai đó đầy nhiệt huyết, như thể nàng ta là tất cả của gã, là trái tim của gã, là nguồn sống của gã. Nhưng ngay sau đó, gã cũng có thể hững hờ với nàng, phủ nhận mọi dấu vết nàng đã bước vào đời gã. Và tình yêu đối với gã, tự thân nó là vĩnh cửu, là nhiệt huyết, là thủy chung tuyệt đối. Cái lẽ ngang ngược duy nhất ở đây là thứ thay đổi, chả phải tình yêu, mà chỉ có người yêu thôi. Những câu thề thốt của gã, gã sẽ chẳng bao giờ nói mãi mãi, chỉ có bạn ngây thơ cả tin vào hiệu lực không thời hạn của nó mà thôi. Có người tình nào của Casanova hận thù gã đâu, tất thảy các nàng đều tin rằng người đàn ông đến từ thành Venice này nhất mực yêu mình, còn mọi sự xảy ra chỉ do số phận chúa trời run rẩy mà thôi. 

Giacomo Casanova trong tạo hình của diễn viên Heath Ledger/ Ảnh chụp bởi Greg Gorman

Những nghệ nhân ở Ý không được coi như một nghề lao động tay chân mà là bậc thầy chế tác với mỗi đôi tay ẩn chứa cả một kho tàng nghệ thuật bên trong. Đó cũng là lý do mà nhiều nhãn hàng cao cấp được ra đời ở Ý đều xuất phát từ những người thợ thủ công tay nghề cao như  Gucci, Valentino, Prada... Hiển nhiên ở một xã hội tôn vinh sự tinh tế đến nhường ấy, thì gã, cũng phải thừa hưởng sự tinh tế mà hiếm đàn ông nào ở các quốc gia khác có thể bì kịp. Nhưng đồng thời, đáng buồn thay, trong mỗi gã đàn ông Ý cũng ẩn chứa rất nhiều tính lộn xộn bừa bãi của những cậu trai được bao bọc trong vòng tay mẹ mà các phụ nữ nhẹ dạ có thể dễ dàng bị lừa phỉnh cho đến khi tình yêu chuyển về chế độ trọn đời (Đám cưới!!!).  

Là đàn ông Ý, gã có thể cầu toàn quá đáng trong nghệ thuật, nấu ăn và bóng đá. Bảo gã xắn tay áo lên để nấu ăn, gã chẳng ngại ngần làm ngay, còn làm với một thái độ chăm chút tỉ mỉ như thể bữa ăn sẽ được dâng lên nữ hoàng. Người chiến thắng MasterChef mùa 2013 là Luca, một gã đàn ông Ý. Chiến thắng của gã thuyết phục không chỉ vì giác quan tinh tế của mình mà còn bởi tính cầu toàn trong trình bày. 

Diễn viên Raoul Bova trong chiến dịch quảng bá của nhãn hiệu Armani. Những gã đàn ông Ý mang vẻ đẹp của Bò Cạp: Sâu kín, nguy hiểm và đầy đam mê./ Ảnh: Vogue

Với nghệ thuật, mọi gã đàn ông đến từ đất nước của Phục Hưng này đều có thể cho bạn những nhận xét sắc sảo đủ để đăng lên New York Times và làm bàng hoàng chính tác giả tội nghiệp. Trong bóng đá, gã lại là một bình luận viên nhiệt tình với luận điệu sắc bén đến nỗi bạn nghĩ rằng bất cứ đội bóng nào cũng có thể giành ngôi World Cup thế giới chỉ bằng chiến thuật do gã vạch ra. Nhưng, vẫn (đáng buồn thay), ông trời không bao giờ bất công. Gã được phú cho miệng lưỡi của một triết gia thì gã cũng mất đi khả năng biến nó thành hành động và kết quả trên thực tế. Vì vậy, đàn ông Ý cứ suốt đời mang tiếng “nói hay hơn làm”. Hãy gõ Google với cụm từ khóa “Italian men”, đàn ông Ý luôn là một trong những chủng loại được chị em phụ nữ hỏi đến nhiều nhất, mà quanh đi quẩn lại mọi lời khuyên dành cho họ đều luôn là “Hãy nghe nhưng không tin, hãy yêu nhưng luôn ngờ vực”

Thế nhưng, nếu nàng chả phải là cô gái mong muốn một tình yêu chân luôn chạm đất. Nếu nàng mong cầu mỗi ngày lại trọn vẹn một cuộc phưu lưu, mỗi khoảnh khoắc lại là những thăng hoa khác nhau thì những đàn ông Ý rất đáng cho một cuộc tình ngắn ngủi. Còn kẻ nào khác có thể đem nàng đến tột đỉnh của phù phiếm bằng những lời hứa hẹn và giọng điệu ngọt ngào ngoài những gã đàn ông mặc suit đến từ Ý?

Tống Trần
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn