Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami - Hàn Quốc mới đúng điệu

2018-12-12 06:15
- Là địa điểm quay phim “Bản tình ca mùa đông” huyền thoại một thời, đảo Nami chính là điểm đến bình yên và lãng mạn với phong cách hoàn toàn khác biệt với đảo Jeju.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Là địa điểm quay phim “Bản tình ca mùa đông” huyền thoại một thời, đảo Nami chính là điểm đến bình yên và lãng mạn với phong cách hoàn toàn khác biệt với đảo Jeju.

Mình từng đi đảo Jeju rồi, đó là lý do khi đến đảo Nami, mình có cảm nhận nét trái ngược nổi bật đến thế. Cả hai hòn đảo đều đẹp rất riêng, nhưng xét về phong cảnh hữu tình, hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, có thể nói Nami sẽ nhỉnh hơn một chút dù cảnh sắc trên hòn đảo này vốn hoàn toàn nhân tạo.

Mình được biết Nami không được tự nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan kỳ thú, hầu hết mọi khung cảnh trên đảo đều được phục dựng, chăm chút, nuôi trồng và vun xới từ rất nhiều năm trước. Tuy có sự tác động của bàn tay con người phần lớn nhưng mình vẫn thích Nami bởi cảnh sắc thơ mộng.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Nami không được tự nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan kỳ thú, hầu hết mọi khung cảnh trên đảo đều được phục dựng, chăm chút, nuôi trồng và vun xới từ rất nhiều năm trước.

Đi đảo Nami đẹp nhất chính là mùa cuối năm, nhất là khi giao mùa thu đông, chỉ vì khi đó bạn mới được ngắm nhìn những tán cây ngân hạnh chuyển màu. Bạn sẽ thật sự choáng ngợp khi chỉ vừa giữa trưa thôi, các tán cây còn xanh rì như mùa hè, đột ngột sẽ chuyển vàng hoặc đỏ khi chiều đến, có khi còn trụi lá sau những đợt gió lạnh kèm theo tuyết rơi nhẹ. Chưa bao giờ có một điểm đến nào kỳ lạ như Nami khi bạn gần như cảm nhận được phong vị của bốn mùa ngay trong cùng một ngày.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Đi đảo Nami đẹp nhất chính là mùa cuối năm, nhất là khi giao mùa thu đông, chỉ vì khi đó bạn mới được ngắm nhìn những tán cây ngân hạnh chuyển màu.

Nami không lớn, không có nhiều điểm đi, nhưng muốn đi Nami không phải dễ. Kinh nghiệm “xương máu” của mình là bạn nên đi tour nếu mới đến đây lần đầu tiên. Do ỷ lại có người quen ở Seoul, mình đã du lịch tự túc một mình và mất rất nhiều thời gian cho việc di chuyển.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Chưa bao giờ có một điểm đến nào kỳ lạ như Nami khi bạn gần như cảm nhận được phong vị của bốn mùa ngay trong cùng một ngày.

Mình bay từ Việt Nam sang Seoul, sau đó ra Seoul Station đi tàu đến Cheongnyangni, rồi chuyển sang tàu ITX đi Gapyeong Station, đến ga Gapyeong thì đi buýt đến Nami, ấy là chưa kể phải đi thêm một chuyến phà 30 phút mới chạm chân tới được Nami.

Giá vé vào Nami thì 8.000 Won cho khách nước ngoài, còn người Hàn Quốc thì 10.000 Won, đó là lý do tại sao bạn nên đem hộ chiếu khi qua cổng.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Nami không lớn, không có nhiều điểm đi, nhưng muốn đi Nami không phải dễ.

Dù đường đi có gian truân là thế nhưng một khi vào được Nami rồi, bạn sẽ không hề muốn rời khỏi nơi này. Mình thích nhất tiết trời se lạnh sụp chiều, nhìn những cành khô hoang tàn bước vào đông, cảm giác rất tĩnh mịch khi không còn tiếng động cơ, không còn tiếng ồn ào, không còn khói bụi nào làm xao lãng.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Mình thích nhất tiết trời se lạnh sụp chiều, nhìn những cành khô hoang tàn bước vào đông, cảm giác rất tĩnh mịch khi không còn tiếng động cơ, không còn tiếng ồn ào, không còn khói bụi nào làm xao lãng.

Không chỉ có cây ngân hạnh, đảo còn có cây hạt dẻ, cây bạch dương, rất nhiều bãi cỏ, vườn bách thú, hồ rộng với thuyền mộc cùng nhiều hàng quán và khu vui chơi giải trí khác. Bạn nên ghé khu vực Unicef Hall ăn các loại kim chi, lẩu, gà xào bắp cải và thịt nướng, bảo đảm vừa rẻ lại vừa ngon đậm chất ẩm thực Hàn Quốc.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Bạn nên ghé khu vực Unicef Hall ăn các loại kim chi, lẩu, gà xào bắp cải và thịt nướng, bảo đảm vừa rẻ lại vừa ngon đậm chất ẩm thực Hàn Quốc.

Đi Nami về một chuyến tuy có hơi tốn kém thật nhưng mình không hối tiếc vì đã được chứng kiến tận mắt khung cảnh mình từng yêu mến trên phim. Với phong cảnh êm đềm, đảo Nami thực sự là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi người, nhất là những ai có “gấu” cần lãng mạn vào đông.

Thời điểm giao mùa thu đông này, đi đảo Nami (Hàn Quốc) mới đúng điệu

Với phong cảnh êm đềm, đảo Nami thực sự là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi người, nhất là những ai có “gấu” cần lãng mạn vào đông.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 thay đổi tuyệt vời khi đang ế lâu dài thì đột nhiên có bạn trai!