Ngỡ ngàng ngắm sa mạc mùa hoa nở

2020-03-22 13:01
- Những thảm hoa đầy màu sắc trên sa mạc Anza-Borrego thu hút du khách Mỹ tới tham quan, cắm trại...

   

Tại công viên Anza-Borrego, bang California, những bông hoa dại đang vào mùa nở rộ, làm thay đổi cảnh quan khô cằn của sa mạc đầu mùa xuân ở Mỹ. Ảnh: Beth Coller.   

John Nelson (ảnh), một du khách đi bộ ngắm cảnh hoa dã quỳ đua nở trên đường mòn Hellhole Canyon trong công viên. "Chúng tôi tìm thấy những bông hoa dại nở rộ, nhiệt độ khoảng 27 độ C vào ban ngày. Cắm trại tại đây rất tuyệt vời. Chúng tôi không nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng chim hót và thỉnh thoảng là tiếng hú của chó sói khi mặt trời lặn", Leslie Kelly, người bạn của John kể lại. Ảnh: Spokesman.   

Khu cắm trại tập trung trong công viên, nơi du khách đỗ những chiếc xe RV (như căn nhà di động) chở đầy các vật dụng và đồ ăn đủ cho một kỳ nghỉ trên sa mạc. Ảnh: Spokesman.   

Một góc sa mạc Anza-Borrego ở bang California. Đầu năm 2019, nơi này đã xảy ra hiện tượng "siêu nở hoa" bởi thời tiết ẩm ướt, khi hàng trăm nghìn bông hoa bung nở phủ kín sa mạc, các sườn đồi và hai bên đường cao tốc. Năm nay có thể sẽ không xuất hiện cảnh "siêu nở hoa" nhưng các loài hoa tại đây vẫn đang khoe sắc, tạo thành các thảm hoa nhỏ. Ảnh: Beth Coller.   

Brittlebush, một loại cây bụi sa mạc mọc ở phía tây nam. Ảnh: Beth Coller.   

Hoa fiddleneck khoe sắc trong ánh nắng ban ngày. Từ 16/3, Trung tâm du khách của công viên sa mạc Anza-Borrego tạm thời bị đóng cửa do dịch Covid-19, tuy nhiên công viên vẫn mở cửa cho khách tham quan, cắm trại. Ảnh: Beth Coller.   

Cây xương rồng đang ra hoa. Công viên sa mạc này rộng tới 1.600 km2, đang được dân Mỹ lựa chọn làm điểm đến cho một kỳ nghỉ ngắn ngày khi dịch Covid-19 bùng phát. "Khi các kế hoạch du lịch chậm lại trên khắp nước Mỹ và thế giới, cắm trại dường như ngày càng hấp dẫn hơn với mọi người", Danielle Pergament, một du khách vừa có chuyến đi tới đây chia sẻ. Ảnh: Beth Coller.   

  

Cây xương rồng beavertail đang ra hoa. Đây là một trong số nhiều loại xương rồng có trong công viên. Ảnh: Beth Coller.   

Chuperosa, heliotrope và các loại thực vật sa mạc có hoa khác thu hút du khách đến công viên vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân hàng năm. Ảnh: Beth Coller.   

Chuparosas, một loại cây bụi sa mạc có hoa màu đỏ, còn có tên gọi khác là Justicia californica, phân bố chủ yếu ở California, Arizona (Mỹ) và bắc Mexico. Ảnh: Beth Coller.   

Quang cảnh trên đường mòn hẻm núi Hellhole ở phía tây nam của Trung tâm du khách thuộc công viên Anza-Borrego. Con đường này dẫn đến Maidenhair - thác nước cao 6 m được ví như phần thưởng cho những du khách đi bộ đường dài sau một ngày khám phá sa mạc. Ảnh: Beth Coller.   

Theo VnExpress

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh