Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Văn Anh 2020-03-02 06:15
- “Đừng đi Hà Giang, Vì đi rồi, khi về sẽ nhớ thương nhiều nhiều lắm”, cô nàng Đài Trang (24 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ.

Đài Trang cho hay, đã 4 năm kể từ lần đầu gặp gỡ, cô nàng mới có cơ hội quay lại Hà Giang, tuy nhiên cảnh vật vẫn đẹp như lúc ấy, không mấy thay đổi. 

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

“Vẫn là cảnh tượng hùng vĩ của núi non điệp trùng, những ngôi nhà lửng lơ trên dốc núi, hay những bản làng thu mình dưới thung lũng quanh co. Những cánh đồng hoa cải, tam giác mạch lấp lánh trên những con đường, là dòng sông Nho Quế xanh thẳm dịu dàng, những em bé vùng cao nhỏ bé mà rắn rỏi. Là sương mù, giá rét, là hơi thở của đất trời, Hà Giang là nơi bạn sẽ đến và sẽ chẳng muốn về. Vậy nên, tin mình đi, đừng đi Hà Giang. Về sẽ lại nhớ thương nhiều nhiều lắm”, 9X xinh đẹp bày tỏ.

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Theo đó, hãy cùng theo chân Đài Trang, khám phá chi tiết những điểm đến đẹp quên lối về ở Hà Giang dưới đây:

Ngày 1: Tp Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Sủng Là – Phó Bảng – Cột cờ Lũng Cú - Lô Lô Chải 

Điểm dừng chân cuối ngày của chúng mình là Lô Lô Chải - Bản làng cổ tích nơi địa đầu Tổ quốc. Chiều buông xuống, trên chiếc xe nhỏ hướng về mảnh đất vùng viễn biên, nơi những gia đình người Lô Lô, H’Mông vẫn sinh sống và bám rễ qua bao năm tháng, Lô Lô Chải hiện ra dưới làn khói nhà ai đang đốt bếp, giản dị thuần nguyên. 

Khác với Đồng Văn hay Mèo Vạc, Lô Lô vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi du lịch và thương mại nhiều. Hàng rào đá, vách đất nâu, bắp ngô vàng phơi trên xà nhà, những chú chó ngâm mình dưới nắng, những cây đào, vạt cải xanh trước cửa…

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Một sáng thức dậy ở Lô Lô là tiếng nhạc nhà ai đã bật to như lời chào bình minh, tiếng gà gáy ở cực đầu Tổ quốc, hình như cũng trong trẻo và tha thiết hơn, pha tách trà gừng, nhâm nhi nắng xiên ngang. Như cụ già tư lự trước cửa, ngắm những đứa trẻ cùng cha mẹ đi làm. 

Ngày 2: Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế - Mèo Vạc 

Điểm nhấn tiếp theo của ngày thứ 2, bên cạnh những địa danh trên, là quán cà phê Panarama nổi tiếng. Nhóm mình cũng kịp dừng chân checkin. Sau một hành trình dài, ngồi trên cao nhìn lại những con đường mình đã qua, có thêm chút thời gian để tận hưởng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương, đáng giá vô cùng.

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Từ xa, dòng Nho Quế uốn lượn như chú trăn ngoan ngủ mơ màng giữa những khóm núi nhấp nhô. Thi thoảng, khẽ cựa quậy đẩy chiếc thuyền như chiếc lá trôi thong thả trên mặt nước lăn tăn. Hình như phải có sự hiện diện của thuyền, người ta mới thôi phán đoán với nhau rằng dòng sông còn thức, hay vẫn im lìm giấc mộng, khi mà một chút hơi thở thôi cũng rất khó được lắng nghe. 

Sự tĩnh lặng hoà với dòng màu xanh thẳm, mà có lẽ chỉ có cặp mắt mới chính là chiếc camera chính xác và hoàn hảo nhất, mới chụp lại được những thước phim như thế, khiến ta không khỏi ngỡ ngàng: Một hôm, trời nổi giận. Nên trút cả bầu trời căm phẫn hoà với màu xanh lam đặc quánh, khiến dòng đất này luôn nặng trĩu những trầm tư. Đó còn là màu của nhớ nhung, khiến ai đi qua, cũng hơn một lần muốn quay trở lại. Đó là màu của mạch sống Hà Giang.

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Đường xuôi mái chèo xuống dòng Nho Quế, hẳn cũng vì thế mà chẳng dễ dàng. Bạn có thể đi xe máy xuống con dốc thẳng đứng như thách thức mọi tay lái siêu cừ nhất, và dĩ nhiên không dành cho những người yếu tim. Nhưng cách tuyệt vời nhất, chắc vẫn là đi bộ chừng 1km theo đường nương rẫy, con đường mà ngày ngày mà người dân và lũ trẻ nhỏ vẫn cày, bừa, trồng trọt. 

Bạn sẽ thấy khá mệt đó, sẽ thở hổn hển và cầu cứu một chiếc cáp treo chẳng hạn, nhưng tin mình đi, mọi sự mệt nhọc đó sẽ nhanh chóng bị quên lãng khi ngồi trên thuyền, và ngắm dòng nước thật gần. Thì ra, nó trong xanh và đẹp đẽ hơn cái cách mình quan sát từ xa. Và kìa, hẻm Tu Sản  - hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, thuyền chậm dần rồi dừng hẳn, mấy đứa váy dài váy ngắn lại tung tẩy tạo dáng check-in.

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Điểm nhấn cuối ngày chính là homestay chúng mình dừng chân. Ra khỏi con đường dẫn vào sông Nho Quế, cách vài trăm mét, bạn sẽ dễ dàng nhận ra Làng văn hoá du lịch cộng đồng dân tộc Mông, được khánh thành vào tháng 4/2019. Khỏi phải nói, ở đây có trăm góc sống ảo và đặc biệt, nó càng lung linh và rực rỡ hơn khi đêm xuống.

Theo cảm nhận của mình, homestay này rất thu hút khách du lịch nước ngòai. Nên buổi tối, khi nhạc lên, mọi người nhảy nhót, hát hò xung quanh là đóm lửa và núi rừng, thật sự rất vui.

Ngày hôm sau, do muốn bắt xe lúc 10h sáng từ Thành phố Hà Giang – Hà Nội, chúng mình đã quyết định không lái xe từ Mèo Vạc về bến xe Hà Giang, mà đi xe khách lúc 4h30 sáng. (Giá: 100 nghìn/ người, 200 nghìn/ xe máy). Quãng đường đèo nên ngồi xe rất mệt. Do đó, bạn nào say xe nên cân nhắc.

Hành trình khám phá Hà Giang – lang thang chẳng muốn về, về lại đầy nhớ thương của 9X Hà thành

Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị sẵn chút đồ ăn ở nhà mang đi, vì đường núi ít hàng quán và cũng tiện nếu chia sẻ cho các bé nhỏ. Nếu đi vào mùa lạnh, bạn nhớ mang theo găng tay chống lạnh. Thuốc say xe, đau bụng, đau đầu, trà gừng sẽ có lúc dùng.

Như vậy, tổng chi phí trong chuyến đi này mỗi người khoảng 1,5 triệu - 1,7 triệu là bạn đã có 2 ngày trải nghiệm trọn vẹn tại Hà Giang rồi.  Đi để thấy thêm yêu và tự hào quê hương xứ sở của mình hơn.

 Ảnh: NVCC

Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hà Hồ sẽ 'khóc thét' khi nghe được những bản hit của mình bị đạo trắng trợn