Vụ sập gác nhà xưởng: Ám ảnh tiếng kêu cứu thất thanh từ đống đổ nát

2015-10-28 10:51
- Một tiếng động lớn phát ra làm rung chuyển cả khu nhà xưởng sản xuất keo, nhựa. Sau đó là cảnh tượng hoảng loạn và nhiều tiếng kêu cứu thất thanh phát ra của những người công nhân.
Vụ việc sập gác lửng xảy ra tại một xưởng chuyên sản xuất keo, nhựa tại số 475 Chiến Lược, khu phố 6 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) vào ngày 27/10 đã khiến cho nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng. Vụ tai nạn hãi hùng đã khiến 2 nạn nhân tử vong sau đó và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. 
Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 27/10, tại xưởng sản xuất keo, nhựa nói trên đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm. Ngay sau khi tiến hành giải cứu các công nhân dưới đống bê tông đổ nát, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa quận Bình Tân để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng một nữ công nhân đã tử vong tại bệnh viện. Phát hiện các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, bệnh viện quận Bình Tân đã làm thủ tục chuyển các nạn nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị kịp thời.
Vụ sập gác nhà xưởng: Lời kể kinh hoàng của các nạn nhân

Hiện trường vụ sập gác lửng nhà xưởng.

Đến chiều ngày 27/10, bác sĩ Lê Phước Đại (khoa cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: “Vào khoảng 9h40 phút sáng cùng ngày, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận hai bệnh nhân trong vụ tai nạn sập gác lửng ở quận Bình Tân. Trong đó, một nạn nhân đã tử vong vào lúc 12h10 cùng ngày, còn một bệnh nhân đang được điều trị”.
Bước đầu hai bệnh nhân được xác định chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy là chị Nhan Huệ Bân (35 tuổi) và chị Nhan Huệ Linh (29 tuổi). Bác sĩ Đại cho biết: “Chị Bân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng hô hấp, chấn thương sọ não nặng, dập hai bên phổi. Mặc dù, đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng chị Bân vẫn không qua khỏi. Đối với chị Linh sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của chị vẫn chưa ổn định. Hiện các bác sĩ vẫn theo đang theo dõi và tiến hành hội chuẩn để tiếp tục điều trị cho chị Linh”.
Trao đổi với PV, một nhân chứng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn vẫn còn bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, trong xưởng có khoảng 15 công nhân làm việc, trong lúc mọi người đang tập trung làm thì nghe có nhiều tiếng lắc phát ra từ trên gác chứa hàng thành phẩm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, căn gác này bất ngờ đổ ầm xuống đè lên nhiều công nhân đang đứng ở dưới. Thấy vậy, tôi hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu. Sau đó, nhiều người vào khuân các thùng hàng còn một số thì dùng búa đập tường nhà xưởng để làm chỗ thoát hiểm cho các nạn nhân. Họ phải chạy đua với thời gian để cứu tính mạng của những công nhân đang nằm dưới đống đổ nát từ tay của “tử thần” chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ”. 
Vụ sập gác nhà xưởng: Ám ảnh tiếng kêu cứu thất thanh từ đống đổ nát

Các nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Lê Thị Cúc (49 tuổi, ngụ phường 9, quận Tân Bình, người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn) chưa hết bàng hoàng kể lại: “Sau khi bị một thanh sắt đập vào đầu và vùng xương sống, tôi choáng váng, tối tăm mặt mũi. Với bản năng sinh tồn, tôi chỉ biết cố vùng dậy chạy ra bên ngoài để bảo toàn mạng sống. Toàn thân đau đớn, tê tái nhưng tôi tự nhủ với lòng mình phải thoát ra bằng được để nhờ người ứng cứu những người còn lại”. May mắn, khi bà Cúc đang cố lết ra khỏi đống đổ nát, hoảng loạn đó thì được một nam công nhân đỡ lấy đưa ra ngoài. Tại bệnh viện, bà Cúc nghe được nhiều người làm chung của mình đã tử vong nên đã bật khóc xót thương.
Không tin chị mình thoát khỏi lưỡi hái của “tử thần”, bà Lê Thị Trinh (em gái bà Cúc) cho rằng, khi nghe mọi người báo tin, bản thân không khỏi bàng hoàng. Vội vàng chạy đến và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, chị và người thân không dám tin là chị Cúc có thể thoát khỏi hiện trường vụ sập mà chỉ bị thương nhẹ. 
Là người trực tiếp đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sập gác xưởng keo, ông Lư Kim Thanh (61 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) cho hay, ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái phát ra từ nhà xưởng, mọi người đã lấy búa và nhiều dụng cụ khác đập bể một mảng tường để kéo hàng hóa ra ngoài. Phải rất vất vả sau đó, mọi người mới có thể đưa được các nạn nhân ra. Tuy nhiên, lúc này họ đã bị thương rất nặng.
Bà Nguyễn Thị Thịnh (59 tuổi, ngụ gần hiện trường) nhớ lại, giây phút xảy ra vụ việc là lúc bà đang ngồi ăn sáng bỗng phát hiện nhiều công nhân hốt hoảng đi tìm búa nên cứ nghĩ là có cháy xảy ra. Khi bà chạy theo các công nhân đến hiện trường thì mới hay biết đó là vụ sập nhà. Bà Thịnh đã chạy về gọi con trai của mình ra ứng cứu các nạn nhân. Theo đó, số lượng người tham gia giải cứu các nạn nhân lên đến 30 người.
Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Loan, Lê Thị Cúc, Nhan Thị Huệ Linh và Nhan Thị Huệ Bân. Trong đó, chị Loan đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Nạn nhân Huệ Bân đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hai nạn nhân còn lại là chị Cúc và Huệ Linh vẫn đang được các y bác sĩ tận tình cứu chữa.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cơ sở vật chất của căn xưởng đã xuống cấp trong nhiều năm, hàng hóa chất trên gác lửng của nhà xưởng quá nặng. Vì vậy, các khối bê tông không chịu nổi sức nặng nên mới dẫn đến sập đổ.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy cho đàn ông và loạt thiết kế gây tranh cãi của nhà mốt Gucci