Thầy giáo khiếm thị của 2 Giọng hát Việt Nhí nổi tiếng đất Cảng

Hà Phương 2014-11-24 20:31
- Mặc dù bị khiếm thị nhưng thầy giáo Nguyễn Duy Khánh vẫn miệt mài sửa từng lời hát cho học trò.
Khán giả hẳn vẫn còn nhớ đến cậu bé “Đô-rê-mon tóc xù” Hoàng Anh và “Cô bé khủng long” Trần Linh Nhi, 2 giọng ca nhí bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014. Song, ít ai biết rằng đằng sau thành công của hai người học trò nhỏ là công lao thầm lặng của người thầy giáo khiếm thị Nguyễn Duy Khánh.

Thầy giáo… không bằng cấp

Cứ mỗi buổi chiều, căn nhà nhỏ nằm trên phố Nguyễn Công Hòa (quận Lê Chân, Hải Phòng) lại ngập tràn tiếng đàn piano và tiếng hát ê a của những cô cậu học trò nhỏ. Hôm gặp thầy, chúng tôi may mắn chứng kiến một buổi luyện thanh giữa thầy và cô bé Linh Nhi. Lớp học chỉ có 1 thầy 1 trò, thầy lướt những ngón tay trên phím đàn đầy điêu luyện, trò đứng trước gương cất lên giọng hát trong cao vút. Thỉnh thoảng, 2 bàn tay thầy lại dò dẫm trên gương mặt nhỏ xíu uốn nắn khẩu hình miệng cho trò để sao cho khi hát, trò vừa giữ được âm độ mà vẫn tạo ra khuôn miệng đẹp. Cứ thế cứ thế, thầy cùng trò nắn nót, chau chuốt từng câu từng chữ…

Anh Khánh cho biết: “Có những hôm, 2 thầy trò chỉ tập đi tập lại 1 câu hát. Nếu chưa được, thầy trò cùng chuyển sang buổi học tiếp để luyện cho đến khi hát được mới thôi”. Sự chỉ bảo nghiêm khắc nhưng tận tình, tâm huyết của thầy Khánh giúp cô bé Linh Nhi có được giọng hát "khủng" đầy ấn tượng như hôm nay.

Nhớ về những ngày đầu khi mới tiếp xúc với cô học trò nhỏ, anh sớm phát hiện ra năng khiếu cùng giọng hát trời phú của bé. Song, lúc đó, Linh Nhi chưa biết cách lấy hơi nên khi hát, cô bé hay mệt và phải gằn giọng. Chính anh tìm ra điểm yếu đó và từng bước giúp bé biết cách lấy hơi từ bụng cũng như không được ngừng thở khi hát ở những nốt cao. Tài năng cùng sự khổ luyện của cô bé 11 tuổi suốt 6 tháng trời và sự dìu dắt của thầy Khánh giúp bé lần lượt chinh phục khán giả cả nước với những ca khúc khó, đòi hỏi kỹ năng điêu luyện như: Vì đâu, Bay qua biển Đông, Lời ru mặt trời…
 

Thầy Khánh miệt mài sửa từng lời hát cho học trò.

Cũng trong cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2014, cùng với Linh Nhi, cậu bé tóc xù Hoàng Anh khiến khán giả cả nước dậy sóng bởi màn vũ đạo kết hợp giọng hát trong, nội lực với ca khúc “H’ren lên rẫy” ở vòng Giấu mặt. Càng vào sâu các vòng trong, Hoàng Anh càng chứng tỏ khả năng hát - nhảy như ca sĩ chuyên nghiệp. Hầu hết các ca khúc mà bé lựa chọn tranh tài đều có sự tư vấn của thầy Khánh dù hai thầy trò ở xa nhau. Thầy Khánh tâm sự: “Vì điều kiện không cho phép nên tôi không thể vào cổ vũ trực tiếp cho con nhưng hai thầy trò thường xuyên gọi điện để lựa chọn bài và trao đổi kỹ thuật thanh nhạc, giúp con vừa hát vừa nhảy mà không mất nhiều sức”.

Nói về 2 người học trò đầu tiên và gặt hái nhiều thành công nhất, thầy Nguyễn Duy Khánh không giấu nổi giọng nói nghẹn ngào đầy yêu thương xen lẫn tự hào. Ở mỗi học trò, thầy đều lựa chọn phương pháp dạy với giáo trình riêng, giúp các trò khoe được giọng hát, hợp với cá tính mỗi bé và khắc phục sai sót khi biểu diễn.

Anh cho biết: “Do cổ họng của trẻ chưa phát triển toàn diện như người lớn nên tôi rất cẩn trọng khi dạy con những nốt cao, phải lên cao từng chút một, chứ không thể cao lên ngay như người lớn, bởi dễ khiến con bị hỏng giọng, khó lên cao sau này”.

Chỉ tiếp xúc 1-2 buổi dạy đầu tiên, anh nhanh chóng nhận ra ưu và khuyết điểm của mỗi học trò với nhận xét đầy tính chuyên môn học thuật. Song, anh bật mí rằng anh không có bằng sư phạm và những gì anh mang ra dạy đều từ kinh nghiệm chơi nhạc và niềm yêu thích âm nhạc ăn sâu vào máu. Anh muốn truyền tình yêu âm nhạc, khơi dậy đam mê cho học trò thân yêu của mình.
 
 Sống hết mình, làm việc hết mình

Anh Khánh tự nhận mình là một người tham công tiếc việc. Ngoài dạy nhạc, anh còn là Phó chủ tịch Hội người mù quận Ngô Quyền. Hằng ngày, anh cùng ban chấp hành hội tham gia giải quyết công việc của Hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 100 hội viên. Thi thoảng anh hát, chơi đàn tại các quán bar trong thành phố và tham gia dàn dựng các tiết mục văn nghệ tại trường học, cơ quan và một số đơn vị.

Nói về âm nhạc, anh có thể thao thao cả ngày mà không chán. Với anh, âm nhạc như người bạn, người cứu cánh anh trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời. Sau một tai nạn thuở nhỏ, ánh sáng cuộc đời dường như khép lại với chàng trai Nguyễn Duy Khánh. Chính tiếng đàn guitar của bố năm tháng ấy giúp anh thoát ra bóng tối của cô đơn, chán nản và tuyệt vọng. Anh bắt đầu tập luyện guitar và tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình với âm nhạc.

Anh tâm sự: “Thay vì cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng thị giác, tôi cảm nhận chúng bằng âm thanh, bằng trái tim. Sau khi tham gia một số lớp học phục hồi chức năng, tôi dần cảm nhận được cuộc sống, mường tượng được những gì đang diễn ra xung quanh”.
 

Niềm đam mê trỗi dậy giúp anh tự mày mò tìm kiếm những cuốn sách chữ nổi dạy đàn hát. Anh thi đỗ vào Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, khoa thanh nhạc. Có chút kiến thức cùng động viên gia đình, anh mở lớp dạy nhạc. Ban đầu, học trò của anh là sinh viên khóa dưới cùng trường, sau anh chuyển sang dạy cho trẻ con. Hoàng Anh và Linh Nhi chính là hai người học trò đầu tiên và gặt hái thành công lớn nhất dành tặng người thầy khiếm thị. Chiếc đàn piano điện mà hàng ngày anh dạy nhạc là món quà mà cậu bé Hoàng Anh dành tặng anh sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí.

Là người được đào tạo cơ bản về thanh nhạc nên anh còn là tác giả một số ca khúc viết về nơi anh sinh ra và lớn lên như: Hải Phòng trong tim tôi, Hải Phòng tình yêu của tôi, Hoài niệm, Nơi tôi đến… Hiện anh là hội viên Hội nhạc sĩ Hải Phòng. Một số ca khúc còn giúp anh giành giải thưởng về sáng tác của Đoàn thanh niên Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn… Để từng bước mở rộng quy mô lớp học, anh vừa thành lập Câu lạc bộ (CLB) Giọng hát Việt nhí 6+ dành cho các bé từ 6 tuổi trở lên đến học sinh, sinh viên và bất cứ ai đam mê ca hát có thể tham gia CLB.

Một ngày làm việc của anh bận rộn với biết bao công việc. Dù đôi mắt mù lòa khiến anh hạn chế trong đi lại song anh luôn làm việc gấp đôi gấp ba người bình thường bởi anh luôn tâm niệm, “sống hết mình, làm việc hết mình” để không phí hoài từng phút giây mà cuộc sống ban tặng.
 
Hà Phương
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các mỹ phẩm ĐẠI KỴ với nhau, nếu dùng chung làn da sẽ bị tàn phá nặng nề