Xúc động bé văng khỏi bụng mẹ xuất viện trong vòng tay người cha

Tùng Nguyễn 2014-11-18 10:37
- Bé Nguyễn Quốc Huy đã chính thức xuất viện trong vòng tay yêu thương và niềm hạnh phúc của gia đình, người thân và các bác sĩ.
>>> Sự sống kỳ diệu của cháu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn thảm khốc

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, cháu bé Nguyễn Quốc Huy - nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở An Giang đã chính thức được xuất viện vào sáng 18/11. Những ngày qua, người thân cũng như các tấm lòng hảo tâm nín thở theo dõi tình trạng sức khỏe của bé. Sự sống diệu kỳ của bé Huy là điều được nhiều người nói đến.

Mất mẹ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, người bố bị thương trong vụ tai nạn phải cắt 1/3 chân, còn bé Huy mới đỏ hỏn đã phải chịu nỗi đau mất đi 1 phần chân. Nỗi đau ập xuống gia đình nhỏ trong tích tắc, khiến mọi người gần như gục ngã. Nhưng giữa những khó khăn ấy, bé Huy dần hồi phục nhờ sự quan tâm của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp. HCM như một điều kỳ diệu giữa đời thường.

Ngày hôm nay (18/11), anh Nam (bố bé Huy) có mặt từ sáng sớm để chờ giây phút được đón đứa con trai bé bỏng về nhà. Sức khỏe của anh đã dần hồi phục nhưng từ tận sâu thẳm đôi mắt còn mệt mỏi ấy, chúng tôi vẫn nhận thấy những nỗi lòng chưa nguôi của anh. Nỗi lòng mà ở đó có cả sự đau xót về người vợ ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn kinh hoàng và nỗi lo về sự chống chèo chăm sóc cho 2 đứa con thơ của anh.

3 tuần qua là 1 hành trình đầy thử thách, từ việc phải thở máy, chân bị nhiễm trùng, bé Huy đã hồi phục nhanh chóng. Bé tập thở được khí trời, uống 8 lần sữa mỗi ngày trong ánh mắt đầy hạnh phúc của người thân và cộng đồng.

Trong niềm vui ngày bé Huy đã bình phục để xuất viện về nhà, TS - Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1) phấn khởi nói: "Cháu Nguyễn Quốc Huy được sinh ra trong hoàn cảnh hết sức sóng gió so với những cháu khác và may mắn là chúng tôi đã đưa ra quy trình báo động đỏ ngay từ đầu tại tất cả các chuyên khoa từ Cấp cứu, Hồi sức, Gây mê cho đến ngân hàng máu để cứu giúp cháu bé. Cho đến hôm nay, trải qua hơn 20 ngày sóng gió, chúng ta có thể vui mừng chứng kiến cháu đã hoàn toàn bình phục. Và phía trước vẫn còn nhiều điều cần làm cho cháu để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đội ngũ các y - bác sĩ và mọi người quan tâm đều mong rằng gia đình phối hợp cùng với chúng tôi chăm sóc, nuôi dưỡng để cháu Huy được đi học thành tài và trở thành công dân có ích cho xã hội. Chúng tôi cũng chân thành cám ơn các nhà hảo tâm, các đơn vị đã hỗ trợ, động viên ekip y - bác sĩ, sát cánh cùng chúng tôi để chăm lo cho bé có được điều kiện điều trị tốt nhất".

Tại buổi họp mặt trước khi gia đình đưa bé về nhà, có mặt của đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí và ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp. HCM, Phòng Bảo trợ Xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp. HCM cũng đã bàn giao số tiền hơn 1,6 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ, quyên góp của các mạnh thường quân, các đơn vị từ thiện khắp nơi chung tay chăm sóc, hỗ trợ cháu Nguyễn Quốc Huy.

Nói về hướng điều trị tiếp theo cho bé Huy, TS - BS. Nguyễn Thanh Hùng cho biết, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi, cử các bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ, chăm sóc và hồi phục cho bé. “Bác sĩ Lê Hữu Khánh, Quyền trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình cùng bác sĩ Giao của bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm chỉnh hình, phục hồi cho bé”, bác sĩ Hùng nói.

Có mặt tại bệnh viện để đón con trai trở về sau những ngày điều trị tích cực, anh Nguyễn Văn Nam cho biết sắp tới gia đình sẽ cố gắng chăm lo cho bé được tốt nhất, sử dụng hiệu quả số tiền ủng hộ của quý ân nhân.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc cháu Huy được anh Nam bế trong vòng tay tràn đầy yêu thương:


Anh Nguyễn Văn Nam đã đi chuyến xe đêm để kịp có mặt ở Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 7h sáng.




Các bác sĩ cùng làm thủ tục ra viện cho bé Huy với anh Nam.


Chị Kim Quanh (dì của bé Huy) được dặn dò chu đáo về cách chăm sóc bé khi về nhà.



Tại phòng cách ly chăm sóc đặc biệt, các y tá đang chuẩn bị bế bé Huy ra bên ngoài.


Suốt hơn 3 tuần qua, bé Huy đã chịu đựng cơn đau từ phần chân đã mất... sự sống kỳ diệu của bé khiến nhiều người xúc động.




Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - trái) và Ths - Bs. Phạm Thị Thanh Tâm (Quyền Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1) có mặt bên cạnh giường bé Huy nằm.




anh Nguyễn Văn Nam đón bé Huy từ tay của bác sĩ Tâm...



Niềm vui của bác sĩ và người nhà bé Huy... sau 3 tuần hồi hộp chờ đợi.


Phía trước, cuộc sống của 3 bố con anh Nam hẳn còn nhiều vất vả nhưng đây là sự khởi đầu cho một hành trình mới tràn ngập hạnh phúc.




Bé Huy đã khỏe mạnh trở về với gia đình... khép lại những ngày phải chịu đựng những cơn đau do vết thương ở chân.


Niềm hạnh phúc và nụ cười của anh Nam trước giờ xe chuyển bánh về An Giang.






Bài, ảnh, clip: Tùng Nguyễn
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 chòm sao phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có được hạnh phúc thực sự?