Tâm thư đẫm lệ của những cô gái quá luỵ tình

2016-09-26 19:48
- Nhiều bức tâm thư được viết bằng tất cả sự đau đớn, nước mắt khiến không ít người cảm thấy xót xa.

Bức thư giã biệt đau khổ của cô gái đồng tính tự tử hụt

Hôm 22/7, cơ quan công an phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận được thông tin có người muốn gieo mình xuống đất từ tầng cao của chung cư. Lực lượng công an đã kiên trì thuyết phục và đưa người này vào khu vực an toàn.

Tại cơ quan Công an, cô gái cho hay mình tên là N. (22 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) thuộc giới tính thứ ba. Do bị hắt hủi nên chán chường. N. bỏ nhà vào nội thành định tự tử từ tầng 21 của tòa nhà Keangnam nhưng không được, sau đó đến chung cư 18 tầng ở đường Tam Trinh nên quyết định tự tử. Trước khi ra ban công N. đã viết tâm thư giã biệt.

 

Cô viết: "Con đã cố gắng nhưng sự cố gắng của con được đáp lại là những bữa cơm bố ngồi chửi con. Từ những điều nhỏ nhất bố cũng chửi con. Thời gian qua con đi làm xa nhà. Sau những ngày làm mệt mỏi, điều con mong muốn nhất là gì bố mẹ biết không? Là nhận được điện thoại của bố hoặc mẹ, hỏi han tới con 1 câu thôi cũng được. Nhưng con không hề nhận được.

Con cũng là con của bố mẹ, nhưng con thấy bố mẹ đối xử với con không được như anh chị. Anh dù có sai bao lần thì vẫn luôn được bố mẹ dành sự tha thứ nhất định. Còn con thì bố mẹ luôn trách con như này như kia".

Bức thư của cô gái sau khi người yêu qua đời

Hồi tháng 8 vừa qua, cư dân mạng xúc động trước bức thư của một cô gái sinh năm 1997, gửi người yêu mới qua đời trong ngày sinh nhật của anh. Cô gái viết: “Bây giờ, khi viết lên những dòng cuối cùng của ngày hôm nay, em đang rất đau lòng và nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều!”, cô gái chia sẻ trên trang cá nhân.

“Em không kìm được nên lại khóc, lại nhớ anh. Bây giờ em cứ như đơn phương ấy nhỉ? Khóc một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình và nhớ anh một mình!".

Chia sẻ với Zing, cô gái cho biết họ đã yêu nhau được 6 tháng và có sở thích đi du lịch. Cô và bạn trai dự định cuối năm ra mắt gia đình và tổ chức cuối năm sau. Thế nhưng mọi kế hoạch tan tành khi chàng trai ra đi sau một vụ tai nạn giao thông.

Tâm thư đau đớn trước cái chết của bạn trai

Cô gái tên M.H từng khiến mọi người xúc động với tâm thư trước cái chết bất ngờ của người yêu. Cô và bạn trai là L.Q.N đang là sinh viên, yêu nhau được 3 năm. Sau tai nạn bất ngờ, chàng trai ra đi mãi mãi. Trong tâm thư của mình, cô nhớ về những kỷ niệm đã qua. Trong đó có kỷ niệm tham gia hoạt động tình nguyện.

M.H viết: "Còn em ở lại với anh này. Em lại ngồi bên di ảnh của anh này. Dù em có gọi thì anh cũng chỉ nhìn em như thế, chẳng nói, chẳng thưa. Em muốn dỗi anh quá, nhưng không nỡ.

Chưa bao giờ em lại có thể tin mình đội tang anh, thắp hương cho anh, đốt tiền vàng cho anh... khi anh ở tuổi 20 thế này. Em sợ cô đơn, em sợ mỗi khi nhắm mắt lại là em lại thấy anh cười".

Bức thư đẫm lệ của cô dâu lấy chồng xứ Hàn

Cô dâu Huỳnh Mai vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quyết định lấy chồng Hàn Quốc. Cô theo người môi giới lên Tp.HCM xem mặt. Chỉ vài giờ sau đó, đám cưới được tổ chức. Nghe con báo tin cưới, ông Sáu (bố Huỳnh Mai) vội vàng vượt 200km cùng họ hàng đi dự đám cưới con.

Tâm thư đẫm lệ của những cô gái quá luỵ tình

Năm 2007, Huỳnh Mai lên máy bay sang xứ Hàn làm dâu. Cô vẫn gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình. Trên thực tế, cuộc sống ở nhà chồng cực khô, cô chẳng được nói chuyện với ai vì không biết tiếng. Đến tháng 6/2007, ông Sáu được thông báo con gái bị chồng sát hại. 

Trong quá trình, cảnh sát đã tìm thấy một bức thư mà Huỳnh Mai để lại. Cô viết: "Em đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt, em mong muốn một gia đình đầm ấm. Em rất muốn nói chuyện nhiều với anh, em cũng như những người con gái khác rất muốn đối xử tốt với chồng. Nhưng sao anh lại không quan tâm tới em?... Uớc mơ thật giản dị đó của em đã không trở thành hiện thực”.

Anh Minh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu