Nỗi lòng của những bệnh nhân ung thư chiến đấu với "tử thần"

2015-11-17 08:31
- Ánh mắt mệt mỏi, đôi mắt hốc hác hay khuôn mặt đau đớn... là những hình ảnh không khó để bắt gặp tại bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) hàng ngày.
Thế chấp nhà cửa vẫn không đủ tiền chữa bệnh
Chứng kiến không ít mảnh đời bất hạnh, những số phận nghiệt ngã của nhiều bệnh nhân không may mắn mang trong mình căn bệnh ung thư tại bệnh viện Ung Bướu, chúng tôi không khỏi xót xa. Đến đây, bất cứ ai cũng sẽ được lắng nghe dòng tâm sự đầy nước mắt của những người trong cuộc, khi mạng sống của họ ở thế  “ngàn cân treo sợi tóc".
Đang sải bước trong khu vực xạ trị hóa chất của bệnh viện, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ trạc tuổi lục tuần “tay xách, nách mang” hồ sơ, biên lai viện phí, vẻ mặt khắc khổ của một người nông dân chân chất.
Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Thúy (SN 1959, trú tại tỉnh Lâm Đồng) cho biết, bà đã điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện Ung Bướu hơn 1 năm trời nhưng bệnh tình đang có dấu hiệu nặng thêm. Bà Thúy cho hay, bà định cư tại Lâm đồng đã hơn 30 năm nay. Hiện tại, bà chỉ sống một mình và không có họ hàng thân thích.

Bà Thúy buồn bã khi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của mình.

Trao đổi về căn bệnh ung thư vú của mình, bà Thúy chia sẻ: “Trước đây, sức khỏe của tôi cũng bình thường. Cho đến một hôm, trong lúc tắm phát hiện có một khối u trước ngực. Khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là ung thư vú và chỉ định phải mổ”.
Cuộc sống khó khăn nên bà Thúy phải đi làm thuê đủ nghề, thậm chí bà phải tự xịt các hóa chất để bảo vệ cây trồng. Việc tiếp xúc với các loại hóa chất kéo dài ngày này qua tháng khác mà không có các dụng cụ lao động bảo hộ tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe. Cho nên, theo bà Thúy, đây cũng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư này.
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (78 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang chữa trị căn bệnh ung thư máu đã nhiều năm nay. Bà Phượng là chị thứ 2 trong một gia đình có 5 anh em nên từ nhỏ bà phải chịu cuộc sống lam lũ, bươn chải làm đủ mọi công việc để nuôi các em.

Bà Phượng nói quá trình chữa bệnh ung thư.

Khi biết bị bệnh, bà Phượng gần như không tin nổi vào tai mình. Cảm giác hoang mang, lo lắng, sợ sệt rình rập bà trong từng giấc ngủ. Chính vì điều này đã khiến bà bị sút 4kg trong vòng chỉ có 10 ngày. Bởi thời điểm đó, bà có quá ít thông tin về căn bệnh nên nghĩ mắc ung thư là "vô phương cứu chữa" hay mắc phải "bản án tử hình".
Tuy nhiên, khi nhìn về gia đình của mình, bà Phượng đã vượt qua nỗi sợ hãi để đấu tranh với bệnh tật. Với tinh thần “không còn gì để mất”, bà Phượng lạc quan hơn và bất chấp với số phận để có niềm tin trong cuộc sống. Khi niềm tin của bà Phượng được đặt đúng vị trí thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Đã nhiều năm sống “chung nhà” với căn bệnh ung thư, bà Phượng không thể tin là mình có thể sống đến tuổi 78 như hiện nay. 
Đã mấy chục năm lầm lũi đi chữa bệnh một mình tại bệnh viện Ung Bướu, bà Phượng đã quá quen thuộc với các y, bác sĩ. Những ngày tháng rong ruổi để giành sự sống, bà Phượng phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền, nhưng dù vất vả đi chăng nữa, bà vẫn luôn lạc quan, tin tưởng và nỗ lực để chiến đấu với bệnh tật.
Suy sụp vì căn bệnh ung thư hành hạ
Khi bước vào phía trong Bệnh viện Ung bướu, cảnh đầu tiên đập vào mắt là những cái thở dài của bệnh nhân do những cơn đau gây nên. Ngồi bên người chồng bị ung thư vòm họng giai đoạn 3, bà Trần Thị Hoa (SN 1956, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nói chuyện trong dòng nước mắt: “Chồng tôi là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1951), cả 2 vợ chồng đều làm ruộng. Trước đây, chồng tôi rất khỏe mạnh, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn kiếm sống. Tuy nhiên, cách đây 9 tháng chồng tôi bị đau họng dẫn đến mất tiếng, khi đi khám thì mới biết là bị ung thư”.
Từ khi phát hiện bệnh, ông Thanh đã đi chữa trị ở rất nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Lúc còn khỏe mạnh, ông Thanh có dáng người khá mập mạp nhưng từ khi mắc phải căn bệnh quái ác mọi thứ đã thay đổi. Quá trình điều trị cùng với tinh thần sa sút, ông Thành gầy gò và ốm yếu hơn rất nhiều.
Trên manh chiếu cũ trải ở hành lang, ông Thanh nằm co quắp một góc. Khi chúng tôi hỏi chuyện, ông Thanh không thể trả lời vì những lần hóa trị đã vắt kiệt sức lực của ông. Mái tóc ngày nào giờ rụng hoàn toàn, sức khỏe suy kiệt. Kiên cường chiến đấu là vậy nhưng con đường chữa trị của ông còn lắm gian nan phía trước. Không chỉ có bệnh tật mà nỗi lo gánh gồng cuộc sống cũng đè nặng lên đôi vai và giấc ngủ hàng đêm.
Nỗi lòng của những bệnh nhân ung thư chiến đấu với 'tử thần'

Ông Thanh héo mòn sau một thời gian điều trị ung thư.

Bà Hoa cho biết thêm, để có tiền xạ trị cho chồng, bà phải đem mấy công đất của gia đình đi thế chấp ngân hàng lấy tiền. Tuy nhiên, số tiền tiêu đã hết nhưng bệnh tình vẫn nặng thêm. Trong thời gian tới vợ chồng bà chưa biết lấy gì để trả cho ngân hàng.
Không chỉ riêng trường hợp của vợ chồng bà Hoa phải thế chấp tài sản để đi chữa bệnh. Trong các bệnh nhân bị ung thư tại bệnh viện Ung Bướu có nhiều trường hợp phải thế chấp nhà cửa, đất đai để có tiền chữa trị cho con cái hay người thân của mình. Có những gia đình bán đi nhiều tài sản có giá trị với chỉ một ước mơ là người thân chiến thắng được "tử thần" sớm quay lại cuộc sống bình thường. Dù có người nợ nần chồng chất nhưng vẫn luôn ánh lên hi vọng và niềm tin của cuộc sống.
Em Trịnh Quốc Việt (Sinh năm 2004, quê Đắc Lắc) mới 11 tuổi nhưng đã có "thâm niên" 8 năm chữa bệnh ung thư. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng em vẫn gắng gượng đương đầu với những mệt mỏi, đau đớn, điều trị... lẽ ra ở tuổi của em là những giây phút đùa nghịch, vui chơi, học hành như bạn bè cùng trang lứa.    
Đôi mắt trắng nhợt, hốc hác cùng ánh mắt thâm quầng vì quá trình điều trị lâu dài của Việt khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Đằng sau ánh mắt non nớt của cậu bé là niềm hi vọng, khát khao cháy bỏng được khỏe mạnh và đến trường. Dẫu biết ước mơ ấy của Việt nhỏ nhoi nhưng em đành gác lại tất cả để trải qua từng đợt hóa trị đau đớn.
Có vào bệnh viện hoặc khoa Ung bướu mới thấu hiểu hết những nhọc nhằn vất vả của các bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh quái ác này. Đối với họ, nỗi lo bệnh tật đã là một phần thêm vào đó nữa là biết bao chi phí thuốc men, ăn uống...khiến cho gia đình đã khó khăn thì nay càng khó khăn hơn.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi