Nghi án mẹ tiêm thuốc trừ sâu vào con: Còn nhiều bí ẩn

2014-12-04 09:07
- Có hay không chuyện mẹ ruột tiêm thuốc độc vào người con ruột vẫn đang là một dấu hỏi lớn và kết luận vẫn còn ở phía cơ quan điều tra.

Sau 10 ngày điều trị tại khoa Tích cực Hồi sức và Chống độc, Bệnh viện nhi đồng 1 – Tp. HCM, sức khỏe của cháu Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và nói chuyện được. Trong khi đó, cháu Huỳnh Quốc Em (gần 2 tuổi), 1 trong 2 anh em trong nghi án bị mẹ ruột tiêm thuốc diệt cỏ paraquat vào người đã tử vong.
 
Có hay không chuyện mẹ ruột tiêm thuốc trừ sâu vào 2 con?
 
Trước đó, vào ngày 22/11/2014, khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện nhi đồng 1 – Tp. HCM đã tiếp nhận 2 bệnh nhi Quốc và Em từ Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển đến trong tình trạng viêm gan cấp.
 
Khi tiến hành lấy mẫu máu và nước tiểu đi xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện có độc tố của chất paraquat của thuốc diệt cỏ có trong các mẫu xét nghiệm. Đồng thời, các bác sĩ nghe cháu Quốc kể lại chuyện bị mẹ ruột dùng kim tiêm chích vào người hai anh em.

 

Còn anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi, cha ruột của 2 cháu bé) cho biết, trước đây, sức khỏe của hai cháu khá ổn định. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, từ ngày vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn, 2 con anh cũng bắt đầu đổ bệnh.
 
Tuy đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác vì sao 2 bé Quốc và Em bị nhiễm thuốc diệt cỏ nhưng anh Bảo khẳng định rằng, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ chồng anh.
 
Qua lời anh kể, được biết, 8 năm trước, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Bé Đào (25 tuổi) sinh sống tại An Giang. Khoảng cuối tháng 10-2014, anh cùng vợ, con về quê ngoại chơi ở thị trấn Ngã Giao (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoảng thời gian này, anh Bảo nảy sinh ý định lên Sài Gòn làm thuê, lấy tiền nuôi con nhưng vợ anh không những không đồng tình lại cố ngăn cản. Vì sợ anh làm thật, chị Đào lấy giấy tờ tùy thân của anh mang đi giấu. Khi biết chuyện, anh tức giận hành hung vợ nên bị công an địa phương bắt tạm giữ.  
 
Sau khi được thả, anh trở về nhà định đưa 2 con về quê nhưng bị vợ phát hiện nên can ngăn và dọa đòi ly hôn. Sau khi thỏa thuận ly hôn không thành, anh Bảo bỏ về quê một mình nhưng được khoảng 10 ngày sau, mẹ vợ của anh gọi điện bảo đến đón 2 cháu về quê.

 


TS - BS Phạm Văn Quang cho hay: ""Khi mới tiếp nhận trường hợp của 2 cháu, chúng tôi đã tiên lượng tình hình của cháu Quốc Em về mức độ tử vong rất cao".

 

Ngày 13/11, anh Bảo lập tức về quê vợ đón con về. Nhưng khi đến nơi, anh Bảo hay tin 2 con được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ngã Giao. Do muốn đưa con về quê điều trị, anh Bảo đã mang 2 cháu trốn viện.

 

Sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang, bệnh tình của 2 cháu có chiều hướng xấu nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị trong tình trạng viêm gan cấp. Tại đây, qua xét nghiệm lâm sàng, các bác sĩ phát hiện hai cháu có cùng một biểu hiện là cùng bị tổn thương gan nặng, xơ phổi.
 
Trao đổi với phóng viên, TS - BS Phạm Văn Quang – Phó trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc (Bệnh viện Nhi đồng I Tp. HCM) cho biết: "Khi mới tiếp nhận trường hợp của 2 cháu, chúng tôi đã tiên lượng tình hình của cháu Quốc Em về mức độ tử vong rất cao".
 

Tuy vậy, các bác sĩ vẫn rất tích cực cố gắng dùng các biện pháp nghiệp vụ cũng như dùng các loại thuốc mạnh để ngăn chặn quá trình xơ phổi kéo dài. Nếu không sẽ dẫn đến suy hô hấp mạn tính, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác.

 

Mẹ dùng kim tiêm chích vào tay và đầu con?

 

Cho đến ngày 2/12, sau khi tỉnh lại, cháu Quốc đã kể lại chuyện bị mẹ cầm cây cà phê đánh vào đầu. Sau đó, cháu còn cho biết bị mẹ lấy kim tiêm chích vào tay và đầu. Mặc dù, 2 anh em khóc la rất nhiều nhưng mẹ vẫn không tha.
 
Sau khi thấy có nhiều biểu hiện bất thường từ câu chuyện của cháu Quốc và kết quả xét nghiệm của 2 cháu bị nhiễm thuốc diệt cỏ, các bác sĩ đã trình báo công an phường 10 (quận 10, Tp. HCM) đến lấy lời khai của cháu Quốc cũng như của anh Bảo. Sau đó, công an đã làm thủ tục, chuyển hồ sơ đến công an Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra sự việc.

 

 

 


                                                 

    Khu vực cháu Quốc đang điều trị.


Theo đó, chị Đào cũng vừa mới nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức (Bà Rịa Vũng Tàu) với tình trạng men gan cao do có dấu hiệu nhiễm độc trong gan. Sau khi hay tin hai con nhập viện và cháu Em đã tử vong chị đã không chịu nỗi cú sốc đau đớn này.
 
Tại đây, qua xác minh của cơ quan điều tra, chị Đào không thừa nhận việc mình dùng kim tiêm chích vào người con mình. Nhưng chị lại xác nhận việc mình có dùng cây đánh vào đầu cháu Quốc do không chịu học hành.
 
Tuy nhiên, qua lời khai của cháu Quốc, đồng thời qua quá trình giám định của cơ quan pháp y Tp. HCM cho thấy, phát hiện trên vai và mông của 2 cháu có vết hoại tử. Nhưng sự việc như thế nào, có hay không chuyện mẹ ruột tiêm thuốc độc vào người con ruột vẫn đang là một dấu hỏi lớn và kết luận vẫn còn ở phía cơ quan điều tra.

 

Trần Kha

(Theo congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 2)