Bé gái 11 tuổi tử vong bất thường ở Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai

Phong Trần 2014-10-21 15:41
- (Em đẹp) - Cháu bé 11 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) chưa rõ nguyên nhân khiến gia đình bức xúc.

Khoảng 4h sáng 21/10, cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội) bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Tp. Hà Nội). Theo lời chị Bùi Thị Huệ (bác ruột của Nhung), cháu Nhung được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Quốc Oai với biểu hiện khó thở, ho từ chiều 19/10. Sau 2 ngày điều trị, cháu Nhung có biểu hiện nôn, thậm chí có lúc hôn mê. Gia đình xin chuyển viện nhưng nhân viên y tế vẫn giữ lại. Đến khoảng 4h sáng ngày 21/10, cháu Nhung lạnh toát, cứng đơ người, người nhà gọi bác sĩ trực đến khám nhưng cháu bé bị tử vong.

Trước cái chết đầy nghi hoặc chưa rõ nguyên nhân của cháu Nhung, người nhà và họ hàng đã kéo lên Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai yêu cầu làm rõ. Người nhà đặt ra câu hỏi liệu có phải do cháu Nhung không được chuyển viện nên mới tử vong?

Khi tiếp nhận được thông tin về sự việc, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đã yêu cầu nhân viên trực viết bản tường trình. Bác sĩ Vũ Danh Tấn (phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc Oai) cho biết: "Bệnh nhân 11 tuổi tử vong do xuất huyết màng não thể tối cấp, có triệu chứng bệnh tim".



Người nhà kéo đến bệnh viện Quốc Oai sáng nay 21/10.

Cũng theo vị Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, cháu Nhung được đưa vào cấp cứu trong khi bị đau bụng, khó thở. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm màng não. Sau đó, bệnh nhân được điều trị theo dõi nhưng lại rơi vào thể tối cấp nên bác sĩ không kịp trở tay.

"Tôi đã nói chuyện với người nhà bệnh nhân và cũng nghe được phản ánh về việc nhân viên y tế tắc trách dẫn đến cái chết của cháu bé. Tôi đã chỉ đạo cho Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm y đức”,
bác sĩ Vũ Danh Tấn nói.


Bác sĩ Vũ Danh Tấn - phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Tp. Hà Nội).

Điều dưỡng Nguyễn Phú Trung - trực ca đêm đã trình bày: "Ngày 20/10, tôi có tham gia ca trực từ 16h30 đến 19h cùng ngày. Lúc này, người nhà bệnh nhân Nhung có đề nghị xem xét chuyển viện vì sức khỏe cháu bé không tiến triển, nhưng tôi đã giải thích với gia đình rằng để theo dõi thêm".

"Tôi đã sai vì đã không báo cáo bác sỹ trực về việc người nhà đề xuất chuyển viện. Do bệnh nhân đông và phải tham gia ca mổ. Khoảng 4h20' ngày 21/10, gia đình thấy cháu bé lả đi nên có báo cáo với nhân viên y tế. Lúc đó tôi đang nghỉ ở buồng trực điều dưỡng nên cùng với các y bác sỹ đã đến cứu chữa bệnh nhân nhưng không kịp”, điều dưỡng Trung viết trong tờ tường trình.

Trước thông tin người nhà gia đình đã xin chuyển viện khi cháu Nhung có biểu hiện bệnh trở nặng nhưng không được đồng ý, bác sĩ Tấn cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận được thông tin này và đang yêu cầu điều dưỡng, bác sĩ trực đêm 21/10 làm tường trình để xem xét sự việc. 


Phong Trần
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần một người yêu em như thế