Bé mất mẹ khi vừa chào đời: Nỗi lòng người cha xin sữa cho con

2015-04-11 08:38
- (Em đẹp) - Mất mẹ khi vừa mới chào đời, hiện cháu bé Vũ Thành Công đang được các mẹ tại Khoa nhi – Bệnh viện Bạch Mai luân phiên cho sữa.

Nguồn sữa chưa ổn định

Vừa chào đời, cháu Vũ Thành Công đã phải chịu nỗi bất hạnh mồ côi mẹ. Niềm hy vọng tưởng chừng như được thắp lên khi bác sỹ cứu được bé còn sống. Thế nhưng nỗi bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cháu bé tội nghiệp. Người mẹ tử vong trên đường đến bệnh viện, khiến bé Công bị ngạt dẫn đến di chứng bại não.

Sau 2 tháng nằm trong lồng kính, bé Công được chuyển qua phòng cấp cứu. Thế nhưng tình trạng sức khỏe yếu cộng với việc khát sữa mẹ khiến cho cháu bé sụt cân nhanh chóng. Từ 3.8 cân khi chào đời, hiện bé chỉ nặng hơn một cân khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa.

Chứng kiến cảnh ấy, anh Vũ Văn Chì – cha của cháu Công như đứt từng khúc ruột. Thương con vô hạn, nhưng hoàn cảnh khốn khó khiến anh không đủ tiền mua những hộp sữa bột đắt đỏ cho đứa con non nớt tội nghiệp.

Hiện tại bé Công chưa thể tự thở được và vẫn phải ăn bằng đường xông

Thấy cháu bé xọp dần đi vì thiếu sữa, một vài bà mẹ có con cùng nằm điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, tình nguyện cho sữa bé Công. Do sức khỏe còn yếu, cháu bé chưa tự ăn được nên không thể bú trực tiếp, các mẹ lại vắt sữa rồi cho cháu ăn bằng đường xông. Cứ như vậy, sau hai tháng nằm trong lồng kính cháu Công đã được nhận những giọt sữa mẹ quý giá đầu tiên.

Ban đầu chỉ là một vài mẹ, nhưng sau đó hầu như mẹ nào có sữa cũng đều tình nguyện san sẻ cho bé. Tính đến nay bé Công cũng đã được bú sữa mẹ hơn mười ngày. Không những cho sữa, các mẹ cũng thay nhau chăm sóc cho bé Công những lúc anh Chì đi mua đồ hoặc lo thủ tục giấy tờ ở viện.

Cũng theo anh Chì, các mẹ giúp đỡ cháu Công rất nhiều, thậm chí khiến anh không thể nhớ chính xác hết được. Thế mới thấy được sự trân quý và ấm áp của tình người.

Xúc động trước tấm lòng của các mẹ, anh Chì nghẹn ngào: “Qủa thực nếu không có các mẹ ở viện thì tôi không biết kiếm đâu sữa cho con. Đối với trẻ sơ sinh, nguồn sữa mẹ là quan trọng nhất. Chính vì vậy mà tôi rất trân trọng  những giọt sữa mà các mẹ đã dành cho con tôi. Con tôi gặp nhiều bất hạnh, nhưng cháu vẫn may mắn là được các mẹ thương xót và chăm sóc tận tình”

Tuy nhiên, các mẹ cũng chỉ ở viện có vài ngày rồi lại xuất viện, khiến nguồn sữa lúc có lúc không. Không đành lòng nhìn con khát sữa, anh Chì chủ động nói khó với những mẹ mới vào viện, để con có sữa mẹ ăn hàng ngày. May mắn là các mẹ đều đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên số lượng các mẹ có sữa không nhiều và lại chỉ ở viện một thời gian ngắn nên bé Công thường xuyên phải “ăn bữa nay, lo bữa mai”.

Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của hai cha con, các bác sỹ và y tá bệnh viện tình nguyện ủng hộ tiền cho anh Chì mua thêm sữa bột, để khi vắng sữa mẹ bé Công cũng không bị đói.

Đồng thời cũng có một số nhà hảo tâm thương cảm số phận của hai cha con, đã tình nguyện tặng sữa, và quần áo cho cháu Công khiến anh Chì rất biết ơn.

Chưa thể định được ngày xuất viện

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Công vẫn chưa có tiến triển tốt, cháu phải thở oxy và ăn bằng đường xông..

Anh Chì nghẹn nghào: “Các bác sỹ cho biết phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian dài nữa để cháu có thể tự ăn và tự thở, sau đó mới tiếp tục tiến hành châm cứu để cháu có thể duỗi tay ra cũng như phục hồi sức khỏe. Quá trình ấy có thể kéo dài cả năm trời và vô cùng tốn kém”

Điều khiến anh Chì lo lắng nhất hiện nay là việc chi phí điều trị cho cháu Công. Bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn lại liên tiếp gặp những tai họa dồn dập.

Vợ mất,  anh chạy đôn chạy đáo vay tiền để lo an táng chị, cách đây ít ngày mẹ anh Chì cũng qua đời do căn bệnh hiểm nghèo khiến anh gần như kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần. Cố gạt nước mắt, anh gắng gượng lo toan mọi việc nhà rồi xuống viện chăm cháu Công.

Anh Chì luôn cố gắng gưởng để làm chỗ dựa cho các con

Xuống viện chăm bé Công, anh cũng không thể yên tâm vì ở quê nhà (Thạch Xá – Thuần Mỹ - Ba Vì – Hà Nôi) còn hai đứa con nhỏ, đứa lớn năm nay mới học lớp 3, còn đứa nhỏ vừa mới vào lớp 1.

“Trên quê tôi giờ chỉ có ông nội 84 tuổi, ở cách nhà 4km. Ông già yếu rồi nên cũng không thể chăm sóc hai cháu nhỏ được. Hai cháu phải ở nhà một mình tự lo cho bản thân, cơm nước tự nấu và tự bảo ban nhau học hành. Tôi cũng dặn nếu có vấn đề gì thì phải chạy sang hàng xóm nhờ giúp” – Anh Chì bộc bạch. Thương con nhỏ mồ côi mẹ, lại phải tự lập khi không có bố bên cạnh, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Trước mắt anh đã nôp 40 triệu tiền viện phí của cháu Công. Những ngày tiếp theo, trung bình mỗi ngày sẽ tốn thêm 1 triệu đồng. Ở quê nhà không còn thứ gì đáng giá để bán, lại cộng thêm việc số tiền anh vay mượn để lo toan mọi việc  đã lên đến gần 50 triệu đồng.

Không thể kiếm đâu ra tiền, bản thân anh lại không thể đi làm vì không có người chăm cháu Công. Khó khăn đủ bề khiến anh gần như suy sụp. Đôi mắt anh trũng sâu và đờ đẫn vì những đêm mất ngủ bởi nhưng lo toan về đứa con nhỏ.

Gia đình anh Chì thực sự rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện để cháu Công không còn phải chịu thêm nỗi bất hạnh nào nữa. Bởi nhường ấy đã là quá khắc nghiệt với một đứa trẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: Vũ Văn Chì - 0141000551605 – Vietcom bank – Chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Ninh

Thùy Linh
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng