Bé bị đánh nứt sọ, gãy tay chân: "Con sợ gặp lại ba dượng lắm"

Ngô Tùng 2014-12-08 11:58
- Cậu bé Trần Văn Minh Hiếu từng bị cha dượng đánh nứt sọ, gãy tay chân đang dần bình phục sau trận đòn kinh hoàng.

Sau khi xuất viện về nhà, sức khỏe bé Trần Văn Minh Hiếu (bé bị cha dượng đánh gãy tay chân, chấn thương sọ não) tiến triển tốt. Những ngày này, bé Hiếu được mẹ đưa sang nhà 1 người họ hàng chăm sóc. Còn chị Trần Ngọc Liên (mẹ bé Hiếu) vẫn lam lũ theo chiếc xe đẩy bán hạt dẻ mưu sinh qua ngày.

Nhiều vết sẹo loang lổ trên đầu cháu Minh Hiếu.

Bà Nguyễn Thị Sáu (mợ cháu Hiếu) là người chăm sóc cháu bé cho biết: “Hồi trước, khi còn nhỏ, thằng bé đã qua đây ở. Rồi sau đó xảy ra sự việc như vậy, lúc xuất viện trở về tôi mới nói là cứ đưa Hiếu qua đây để tôi chăm sóc. Thằng bé tuy có chút nghịch ngợm, nhưng nó là đứa biết nghe lời".

Vết thương lành dần, sức khỏe tốt hơn nhưng chắc hẳn ký ức về trận đòn kinh hoàng của người ba dượng sẽ chưa thể phai mờ ngay trong ngày 1 ngày 2. Tuy nhiên, giờ đây bé Hiếu được trông nom, chăm sóc chu toàn, sống giữa tình thương của người thân mà không còn nơm nớp lo sợ.

Bà Nguyễn Thị Sáu thay thế chị Liên chăm sóc bé Hiếu những lúc mẹ cháu bé đi bán buôn.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của bé Hiếu tiến triển tốt, sức khỏe dần ổn định. Tuy vậy, vùng đầu chưa thật sự bình phục hoàn toàn, nói về điều này, bà Nguyễn Thị Sáu xót xa, lo lắng: “Cha dượng nó sao ác quá, đánh gì mà đánh dữ ra nông nổi này”. 

Ký ức về nỗi đau, sự dày vò thể xác lẫn tinh thần đã tạm qua. Nhưng nhìn lên đầu của bé, với mái tóc cắt ngắn vẫn còn hiện rõ nhiều vết sẹo chi chít. Đó là bằng chứng cho thấy tội ác của người ba dượng nhẫn tâm. Cánh tay trái và chân phải của bé Hiếu vẫn đang phải bó bột. Cứ vài ba ngày, chị Liên đưa bé đến cơ sở y tế thay băng.


 

Bé Trần Văn Minh Hiếu hiện giờ đã gần như bình phục hẳn. Em vẽ nhiều bức hình có hình dáng ba Mèo và mẹ Liên trong đó.


Nhớ lại những ngày tháng còn sống với ba dượng Tấn (tên thường gọi của Nguyễn Tấn Sĩ), bé Hiếu không khỏi lo sợ, mặt thoáng buồn. 

“Bữa con bị đánh, ba Tấn khóa cửa lại, muốn chạy trốn cũng không được. Mấy lần trước đó, ba dượng cũng có lần đánh vào tay, chân và cả trên đầu con nữa. Con sợ ba Tấn lắm, con không muốn gặp ba Tấn nữa. Giờ con chỉ muốn về sống với ba Mèo thôi, ba Mèo thương con lắm”, bé Minh Hiếu thỏ thẻ.

“Ba Mèo” mà bé Hiếu nhắc đến chính là người cha ruột, tên là Văn Cẩu Chảy (sinh năm 1968, là chồng trước của chị Liên). Anh Văn Cẩu Chảy hiện sống cùng con trai lớn Văn Minh Cường.

Trong kí ức còn non nớt của mình, Minh Hiếu cảm nhận được tình thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng mà ba ruột dành cho con. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, bé Hiếu phải sống trong cảnh mỗi người một nơi.

Mặc dù còn phải bó bột ở chân nhưng bé Hiếu với tính cách nhanh nhẹn vẫn cầm bút vẽ tranh. Trên tay, cầm bộ dụng cụ vẽ mà mẹ mua cho, bé Hiếu hí hoáy vẽ lên tấm bảng trắng.

Trong những bức hình vẽ vội ấy, luôn có hình ảnh bố, mẹ sống hạnh phúc bên nhau. Hơn ai hết, một đứa trẻ sớm chịu sự chia cắt tình thương của cả cha lẫn mẹ luôn khao khát về một mái nhà ấm êm, rộn rã tiếng cười vui của những người thân yêu nhất.

"Sĩ phải chịu hậu quả"

Sự việc đau lòng xảy ra cũng đã tạm lắng xuống, giờ đây chị Trần Ngọc Liên chỉ muốn con trai được chăm sóc chu đáo, học hành đến nơi đến chốn.

Anh ta (Nguyễn Tấn Sĩ - PV) vậy chứ là người biết lo lắng. Nhiều khi uống rượu vào nóng tính mới đánh con nặng tay vậy, chứ bình thường vẫn hay mua đồ ăn, quan tâm bé Hiếu. Bữa đó, Sĩ đánh con cũng một phần vì nhắc nhở thằng bé tắt tivi đi ngủ sớm để mai còn đi học mà bé Hiếu không nghe lời nên mới ra nông nỗi vậy”, chị Liên chia sẻ.

Mỗi tối, chị Liên vẫn đẩy xe đi bán hạt dẻ.

Chị Liên chuẩn bị cơm trưa tại nhà trọ của 2 mẹ con.

Nghĩ về con đường phía trước, chị Liên thoáng ngập ngừng bày tỏ: “Sự việc xảy ra rồi, nghĩ Sĩ cũng vì tuổi trẻ, chưa có con nên còn nông nổi. Bây giờ chắc Sĩ cũng đã hối hận nhiều rồi. Tôi cũng không biết được rồi sẽ tính chuyện sau này với Sĩ sao nữa. Cứ để cho pháp luật giải quyết đã, dù sao anh ta cũng phải gánh chịu hậu quả”.

Nguyễn Tùng
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?