Bé 4 tuổi bị đánh nứt hộp sọ: Đau lòng con nhìn mẹ trước vành móng ngựa

Quang Huy 2014-12-06 07:14
- Sự việc cháu Ngân (Bình Dương) bị mẹ và cha dượng hành hạ đến mức phải nhập viện khiến dư luận căm phẫn đã khép lại với bản án thích đáng cho kẻ gây ra tội ác. Tại phiên tòa, hình ảnh bé Ngân nhìn mẹ qua cửa sổ khiến nhiều người không khỏi đau lòng

>>> Dòng sự kiện bé 4 tuổi bị mẹ và cha dượng hành hạ ở Bình Dương: click đọc chi tiết

Cách đây mấy tháng, bé Kim Ngân (Bình Dương) bị mẹ và cha dượng đánh đến mức thâm tím mặt mày, nứt sọ phải nhập viện khiến dư luận phẫn nộ. Phiên tòa xét xử người mẹ cùng gã nhân tình dã tâm đã diễn ra hôm qua (5/12).

Đánh để dạy?

Ngay từ sáng sớm ngày 5/12/2014, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1989, tỉnh Vĩnh Long) lủi thủi cùng tình nhân Đỗ Trọng Minh (SN 1978, tỉnh Đồng Nai) theo chân công an viện giải đến Tòa án Nhân dân thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tham dự phiên tòa xét xử tội "Cố ý gây thương tích".

Vừa bước xuống khỏi xe bít bùng, Trang nhìn thấy chồng là Trần Văn Tố cùng 2 đứa con liền vội vã cúi gằm mặt. Có lẽ, người Trang không dám đối mặt chính là đứa con út, bé Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2010).

Đứng trước vành móng ngựa, nước mắt giàn giụa, Trang thừa nhận kết hôn với anh Tố năm 2006. Thời gian sống chung, những cuộc cãi vã liên tục diễn ra giữa 2 người. Năm 2013, Trang nhất quyết ly hôn và giành quyền nuôi bé Ngân. Sau đó, Trang bồng con lên tỉnh Đồng Nai xin việc làm.

Minh và Trang trước vành móng ngựa.

Trong lúc tình cảm thiếu thốn, Trang gặp Minh. Trái tim Trang dễ dàng xao động trước những cử chỉ âu yếm, quan tâm của người thanh niên. Nửa năm quen nhau, 2 người quyết định thuê phòng trọ tại khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chung sống như vợ chồng. Trang biết, Ngân là đứa trẻ hiếu động, hay nghịch ngợm. Trang thường dùng một thanh tre để đánh con mỗi khi không nghe lời.

Trang khai, 18 giờ 30 phút ngày 10/9/2014, cháu Ngân nghịch phá bếp gas trong phòng trọ. Trang nhiều lần la mắng nhưng con vẫn không chịu dừng. Bực mình, Trang xông đến, dùng tay đánh vào mặt con nhiều cái. Con khóc, Trang lại lấy thanh tre đánh tiếp. Trang yêu cầu con phải quỳ gối dưới sàn nhà.

Lúc này, Minh ở trên gác nghe ồn ào liền bước xuống, lấy dây nilon trói 2 tay của Ngân lại. Minh thấy Ngân khóc nên vừa dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, đầu vừa chửi, hăm dọa. Cháu Ngân hoảng sợ nên khóc lớn. Tức giận, Minh dùng thanh tre đánh nhiều cái vào tay và mông khiến cháu Ngân đau, chỉ nấc chứ không dám khóc. Thấy cháu Ngân nín, Minh cởi trói nhưng vẫn bắt quỳ gối. Trang cùng người tình lên gác ngủ. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Minh mới cho con gái của vợ đứng dậy đi ngủ.

Đứng bên cạnh, Minh thừa nhận có đánh con của người tình nhưng không phải vì ghét mà là để “dạy dỗ cho Ngân biết nghe lời”. Minh đưa bàn tay thô ráp lên và nghẹn ngào khi vị thẩm phán lớn tiếng: “Tay bị cáo to thế. Cháu Ngân lại chỉ mới 3 tuổi. Thế mà bị cáo dùng tay đánh. Bị cáo nghĩ hành động của mình có chấp nhận được không?”. Dường như quá hoảng sợ, Minh lại bào chữa: “Bị cáo không dùng tay tát mà chỉ đẩy thôi”.

Tình mẫu tử ở đâu?

Suốt phiên tòa, nước mắt Trang cứ ứa ra. Người mẹ này liếc mắt về phía cửa sổ, bé Ngân đứng trên chiếc ghế gỗ nhìn. Ngân cười, đưa tay vẫy nhẹ: “Mẹ! mẹ”.

Trang cúi mặt: “Bị cáo biết hành động mình đánh con là sai trái. Tại bị cáo nóng quá. Bị cáo xin lỗi, mong mọi người rộng lòng tha thứ. Bị cáo hối hận lắm”. Vị chủ tọa nhẹ nhàng: “Bị cáo xin lỗi, hối hận là đúng. Nhưng, bị cáo sẽ đối mặt con gái của mình như thế nào đó mới là điều quan trọng”. Trang ngước mắt ra ngoài nhưng Ngân đã vội vã tụt xuống, chạy đến chơi với anh trai.

 
Hình ảnh cháu Ngân đứng nhìn phiên tòa từ bên ngoài phòng xử thật xót xa.

Khi được tòa hỏi, Trang không ngại ngần cho biết, lòng thương đối với con gái hơn thương tình nhân. Tuy nhiên, những người trong phiên tòa hôm ấy không tin nổi lời của Trang. Bởi Trang khai rất rõ, khi đánh xong, cô ta cùng Minh lên gác ngủ còn bắt bé Ngân quỳ gối giữa sàn nhà. Hơn 1 giờ khuya, Minh bước xuống, bé Ngân mới được ngủ.

Đáng nói hơn, sáng hôm sau, thấy khuôn mặt Ngân tím tái, đầy vết thương, mắt sưng vù nhưng Trang không đưa đi bệnh viện. Sau đó, Trang đóng cửa cho Ngân ở nhà để đi chợ với tình nhân. Hôm sau nữa, vết thương nặng hơn, Ngân ngất xỉu giữa nhà. Trang vẫn không chở con đi bệnh viện. Trang nói lý do: “Bị cáo không có tiền”.

Tương lai sẽ về đâu?

Mẹ của Trang đến phiên tòa nhưng không dám bước vào phòng xử. Bà sợ phải đối mặt với đứa con tội lỗi đang đứng trước vành móng ngựa. Ở ngoài hành lang, bà ôm 2 đứa cháu ngoại vào lòng mà nước mắt lăn dài. Là bậc cha mẹ, bà chưa bao giờ muốn con cháu của mình có ngày hôm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra và đi quá sự tưởng tượng của nhiều người.

Anh Tố (chồng cũ của Trang) đã chuẩn bị tinh thần từ trước khi đến tham dự phiên tòa. Thế nhưng, khi bước vào khán phòng, nhìn thấy Minh và Trang, cơn giận vẫn nổi lên. Anh cho biết, không thể ngờ Minh lại có thể ra tàn ác với con gái của mình như thế. “Suốt đời này, có thể tôi sẽ không bao giờ quên hành động của người đàn ông ấy”, anh chia sẻ.

Bản thân anh rất tức giận với hành động của Trang, bởi 1 người mẹ mà lại đánh rồi tiếp tay cho tình nhân hành hạ con. Tuy nhiên, khi đến phiên tòa, anh vẫn xin giảm án cho Trang. Bởi, theo như anh giải thích thì: “Dù sao đó cũng là mẹ của 2 con tôi”.

Đến nay, vết thương của Ngân đã lành hẳn. Tuy nhiên, điều anh cảm thấy áy náy trong lòng là nhiều đêm, khi đang ngủ say, Ngân bỗng giật mình thức giấc rồi ngồi khóc. Dù con không nói, nhưng anh biết, việc từng bị mẹ và người tình đánh đập đã ám ảnh con thơ.

Hiện tại, anh Tố và Trang vẫn là vợ chồng trên pháp lý. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới, anh sẽ ly hôn và giành quyền nuôi cả 2 đứa con. Anh cho biết, bản thân không giàu có, nhưng 2 con ở bên mình chắc chắn sẽ có tình thương yêu trọn vẹn.

 
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Trang và Minh là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo hối hận, thành khẩn, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội… Anh Tố viết đơn bãi nại cho Trang. Cuối cùng, Trang bị tuyên phạt 3 năm tù và Minh bị phạt 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, hai bị cáo phải bồi thường cho anh Tố 3,5 triệu đồng chi phí điều trị vết thương cho con gái.

Quang Huy
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'