Ảnh: Chật vật trở lại Thủ đô sau 4 ngày nghỉ lễ

Nho Quế 2016-05-03 17:51
- Việc di chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Chiều 3/5, Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) đã đón hàng ngàn người dân từ khắp các tỉnh lân cận về Thủ đô làm việc sau 4 ngày nghỉ lễ. Do vừa phải di chuyển một quãng đường dài trong thời tiết nắng nóng, oi bức nên ai cũng tỏ ra mệt mỏi; đặc biệt là trẻ nhỏ.

Không chỉ mang theo hành lý, nhiều người dù mệt mỏi nhưng vẫn cố mang theo rau sạch, thực phẩm từ quê lên Thủ đô. "Biết là đi xe những ngày này đông, chật chội. Nhưng trước tình trạng thực phẩm bẩn như hiện nay, tôi chấp nhận vất vả mang thêm ít đồ sạch ở nhà", chị Thủy - một hành khách vừa bước xuống từ chuyến xe Nam Định - Hà Nội cho biết.

Lượng người đông đúc, mệt mỏi đứng, ngồi tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 3/5.

Các tuyến xe khách đường dài luôn chật kín khách khi cập bến.

Di chuyển một quãng đường dài nên ai cũng tỏ ra mệt mỏi.

Trên tay ai cũng mang theo đủ thứ đồ đạc.
Người dân mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trước cửa bến xe để chờ người nhà tới đón.
Gạo, gà quê, lương thực,... "nườm nượp" theo người dân trở lại thành phố.
Mệt mỏi nhất vẫn là trẻ nhỏ.
Vạ vật ngồi từ trong bến xe ra tới phía ngoài cửa.
Những hình ảnh quen thuộc của sinh viên khi trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ với đồ đạc, quạt điện, gạo, rau,...
Ảnh: Chật vật trở lại Thủ đô sau 4 ngày nghỉ lễ

"Di chuyển gần 200 km, trên xe chật kín người lại bị say xe nên hiện tại, em thấy rất mệt mỏi. Hiện tại, không còn sức đi xe buýt nên em đang gọi bạn tới đón", Hồng Nhung - một sinh viên chia sẻ.

Nho Quế

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?