Cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở Hà Nội: ít nhất 2 người chết, đang tiếp tục tìm kiếm

2021-04-04 09:30
- Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đống đổ nát, sáng nay 4-4, lực lượng cứu hộ đã lần lượt chuyển 2 thi thể ra khỏi hiện trường vụ cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh ở 311 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Cơ quan chức năng nghi ngờ có nhiều người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy - Ảnh: HẠ LINH 

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng 4-4 tại ngôi nhà ở 311 phố Tôn Đức Thắng. Trong nhà lúc này, nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. 

Lúc 6h42 sáng nay 4-4, thi thể đầu tiên được cuốn kín vải đưa ra khỏi hiện trường lên xe cứu thương. 

Đến 7h15, lực lượng chức năng đưa thêm một thi thể nữa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường.  

Một thi thể được lực lượng cứu hộ đưa khỏi hiện trường - Ảnh: CHÍ TUỆ 

Trước đó, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. 

Theo ghi nhận tại hiện trường của  Tuổi Trẻ Online , nơi xảy cháy là cửa hàng bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo… 

Hiện trường vụ cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh giữa đêm khuya ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội - Video: CHÍ TUỆ - PHẠM TUẤN 

Lực lượng chức năng đã điều hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường. Đến khoảng 3h30 đám cháy đã được dập tắt. Đường Tôn Đức Thắng đang tạm thời phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. 

Có 4 xe cứu thương đã được đưa vào bên trong hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: CHÍ TUỆ 

Anh Trần Quốc Việt (ở Đê La Thành, quận Đống Đa) kể lại: "Khoảng gần 1h sáng, khi tôi đi chơi về qua số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng thì thấy mọi người hô hoán cháy. Lúc này có một người đàn ông cầm búa để đập cửa để tìm kiếm xem có người mắc kẹt hay không, tuy nhiên ngọn lửa cháy lớn ở tầng 1 nên mọi người bất lực”.  

Xe cứu thương được đưa vào gần bên căn nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: CHÍ TUỆ 

Một người hàng xóm cho biết ngôi nhà này có 4 người sinh sống, gồm 2 vợ chồng, một ông cụ và một cháu nhỏ. Tuy nhiên khi xảy ra cháy thì không thấy những người trong căn nhà này đâu.  

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng người giúp việc hô có cháy, tôi vội vàng đưa mẹ tôi ra ngoài. Ngọn lửa cháy lớn, kèm theo khói nên mọi người bất lực” – một hàng xóm khác ở sát căn nhà 311 nói. 

Tuổi Trẻ Online cập nhật lúc 5h30, lực lượng chức năng vẫn đang soi đèn tìm kiếm bên trong căn nhà nghi có người mất tích. 2 xe cứu hỏa và 2 xe cứu thương vẫn túc trực tại hiện trường.   Một lãnh đạo UBND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường cho biết hiện lực lượng chức năng đang rà soát, tìm kiếm bên trong căn nhà bị cháy để xem có người bị mắc kẹt hay không. 

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: CHÍ TUỆ 

Hiện trường vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội - Ảnh: CHÍ TUỆ 

Phố Tôn Đức Thắng tạm thời bị phong tỏa để phục vụ việc chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: CHÍ TUỆ 

Theo Tuổi Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh