Thua Thái Lan ở chung kết, CĐV Việt Nam tiếc nuối, bật khóc vì không có 'quà' chia tay thầy Park Hang-seo

2023-01-16 23:08
- Tuyển Việt Nam không thể ngược dòng trước Thái Lan trên sân Thammasat khiến hàng triệu người hâm mộ tiếc nuối.

Tối 16/1, đội tuyển Việt Nam đã để thua sát nút 0-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Với kết quả này, đội bóng áo đỏ chỉ có được ngôi á quân tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 khi để thua với tổng tỷ số 2-3.

Điều đáng buồn nhất là trận thua này cũng chính là trận đấu cuối cùng HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam. Hợp đồng của ông với VFF sẽ hết hạn sau giải đấu này.

Thua Thái Lan ở chung kết, CĐV Việt Nam tiếc nuối, bật khóc vì không có 'quà' chia tay thầy Park Hang-seo

Trước giải đấu, nhiều cầu thủ cho biết sẽ dốc hết sức giành chức vô địch để làm quà chia tay thầy Park. Tuy nhiên, kết quả đã không diễn ra như mong đợi và triều đại của HLV Park Hang Seo đã chính thức khép lại bằng một trận thua.

Thua Thái Lan ở chung kết, CĐV Việt Nam tiếc nuối, bật khóc vì không có 'quà' chia tay thầy Park Hang-seo

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra rất căng thẳng

Trên MXH, nhiều cổ động viên tỏ ra tiếc nuối, dành những lời tri ân đầy xúc động dành cho vị thuyền trưởng trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Từ Thường Châu tuyết trắng, giải đấu đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vượt ra khỏi khuôn khổ khu vực, cho tới sân chơi Asian Cup, hay cả vòng loại cuối World Cup 2022, điều mà chưa huấn luyện viên tiền nhiệm nào làm được như ông Park. 

Tài khoản Ngọt Ngào bình luận đầy cảm xúc: "Hôm nay có lẽ là một ngày buồn với bóng đá Việt Nam và người hâm mộ. Chúng ta đã thua đội kình địch nhất trong trận đấu quan trọng nhất. Chúng ta không thể giành cúp để tri ân người thầy vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có cơ hội để làm lại. Tuy nhiên từ giờ chúng ta không còn được thấy thầy Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam nữa, đó mới là sự nuối tiếc nhất. 

Song dù thế nào vẫn mãi cảm ơn ông, người đã đến và thay đổi bóng đá Việt Nam, đã thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển - ngọn lửa lớn chưa từng có, đã mang đến bao nhiêu vinh quang và chiến tích. 5 năm thầy Park Hang Seo gắn bó và dẫn dắt đội Việt Nam là 5 năm thăng hoa, ngọt ngào, cũng có nỗi buồn xen lẫn niềm vui nhưng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Dù thế nào chúng tôi vẫn yêu mến ông và dành lời cảm ơn sâu sắc đến ông! Cảm ơn và tạm biệt Thầy Park Hang Seo!".

Bạn Phương Uyên bày tỏ: "Thái Lan đá khét thật, điều này chúng ta phải công nhận nhưng vẫn rất buồn và tiếc nuối vì đã không thể tặng được chiếc cup danh giá làm quà tri ân thầy Park. Hành trình 5 năm của thầy Park cùng bóng đá Việt Nam đã kết thúc rồi, tuy không như mong đợi nhưng mà cả các anh và thầy Park đã cố hết sức rồi, thương mọi người nhiều lắm".

Tài khoản Jenny Kim viết: "Một cuộc chia tay không trọn vẹn, nhưng chúng ta đã cùng nhau trên một hành trình dài với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Xin chào tạm biệt Thầy Park, chúc Thầy sức khỏe và chân thành cảm ơn những gì thầy đã làm cho bóng đá Việt Nam. Thầy là người kéo mình lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn các cầu thủ của chúng ta!!! Hỡi các chiến binh rồng vàng, các cậu đã làm hết sức, đá hết mình rồi giờ thì về nhà ăn Tết thôi nào".

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên