Tâm sự nhói lòng của mẹ nữ sinh ở Thanh Hóa bị chủ shop thời trang cắt tóc, làm nhục

2021-12-05 21:08
- Kể từ sau khi sự việc bị chủ shop quần áo hành hung, nữ sinh M rất lo lắng, hoảng loạn và được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn để điều trị.

Liên quan đến sự việc thiếu nữ bị chủ shop hành hung dã man, trưa 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Công an TP. Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tâm sự nhói lòng của mẹ nữ sinh ở Thanh Hóa bị chủ shop thời trang cắt tóc, làm nhục

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, nữ sinh bị hành hung trong clip năm nay 17 tuổi (SN 2004; ngụ ở TP. Sầm Sơn). Gia đình nữ sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mới mất năm trước, mình mẹ nữ sinh này phải nuôi 4 người con, trong đó nữ sinh này là con đầu.

Bà Lê Thị Biểu (SN 1979, mẹ của nữ sinh M.) cho biết, hiện tại con gái vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn do bị sốc tâm lý, đau đầu, chóng mặt. M không muốn gặp ai vì tinh thần chưa ổn định.

Gia đình bà Biểu thuộc diện hộ nghèo của phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn). M là chị cả của 3 đứa em. Bố M mất cách đây hơn một năm do tai nạn giao thông, một mình bà Biểu phải gồng gánh nuôi 4 đứa con đang trong độ tuổi ăn học. Sức khỏe ốm yếu, hay bị bệnh rối loạn thần kinh nên bà cũng không làm được thêm công việc gì ngoài trông chờ vào mấy sào ruộng.

Tâm sự nhói lòng của mẹ nữ sinh ở Thanh Hóa bị chủ shop thời trang cắt tóc, làm nhục

M hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên rất chịu khó giúp mẹ chăm lo cho các em.

Bà Biểu cho biết gia đình không hề biết việc con gái mình ăn trộm chân váy cũng như việc con bị chủ shop thời trang chửi bới, cắt áo ngực rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội cho đến khi công an gọi điện.

"Lúc đầu tôi cũng chỉ biết con gái lấy trộm váy và bị chủ đòi bồi thường chứ không hề biết việc con bị hành hung, cắt tóc, cắt áo ngực rồi đăng clip lên mạng. Mãi đến hôm qua thì tôi mới xem đoạn clip kia.

Việc con gái tôi trộm chiếc váy là sai nhưng việc chủ shop quần áo Mai Hường hành hung con tôi rồi phát tán lên mạng như vậy là quá đáng", bà B. bức xúc.

Tâm sự nhói lòng của mẹ nữ sinh ở Thanh Hóa bị chủ shop thời trang cắt tóc, làm nhục

M. kể lại, vào ngày 18/11, M. và một bạn học cùng lớp có đi lên TP, vào shop quần áo lấy trộm một chân váy trị giá 160.000 đồng.

Khoảng một tuần sau (ngày 25/11) chủ shop phát hiện mất váy và đưa thông báo lên fackebook cá nhân. Khi M. đọc được nội dung này, đã lập tức liên lạc với chủ cửa hàng để xin lỗi, nhận sai, hứa trả lại và đền bù cái váy.

Ngày 26/11, M. và một bạn học đã lên tận cửa hàng để xin lỗi, nhưng bị chủ shop đánh đập, cắt tóc, cắt áo ngực và quay clip yêu cầu phải đền bù 15 triệu đồng mới bỏ qua. Chủ cửa hàng đưa ra thời gian trong 3 ngày phải có đủ số tiền, không sẽ báo công an và đưa clip lên mạng.

"Khi biết sự việc, nhận thấy con mình đã sai nên tôi phải lên tận nơi gặp chủ cửa hàng trình bày hoàn cảnh và xin được giảm mức tiền phạt, nhưng họ chỉ giảm cho 5 triệu, yêu cầu phải đóng 10 triệu. Hoàn cảnh gia đình tôi lấy đâu số tiền đó mà nộp. Có lẽ chính vì thế nên họ đã đưa clip con tôi lên mạng.

Thực tình tôi cũng có biết con bị đánh, cắt tóc, làm nhục như vậy đâu. Cũng nghĩ bình thường con sai, họ bắt nộp phạt thì lên xin. Ai ngờ thấy con bị đánh đập đưa lên mạng xã hội mà xót xa. Sao họ lại tàn nhẫn như vậy chứ”, bà Biểu nói trong nước mắt.

 Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên