Những hành khách thoát chết nhờ không lên máy bay vì những lý do không ngờ, sau khi thảm hoạ xảy ra họ mới cảm thấy may mắn tột cùng

2022-03-26 19:01
- Những hành khách này có thể tức giận vì không lên được chuyến bay nhưng sau đó họ mới hú hồn.

Định lên máy bay nhưng không lên nhờ huỷ chuyến

Chuyến bay số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern hôm 21-3 gặp nạn rơi xuống vùng nông thôn gần thị trấn Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây - Trung Quốc.

Tai nạn xảy ra khi máy bay đang trên đường từ TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam đến TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Máy bay khởi hành lúc 13 giờ 11 phút (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh lúc 15 giờ 5 phút (giờ địa phương) cùng ngày.

Khi gặp nạn chiếc Boeing 737 chở theo 132 người gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho hay có 133 hành khách trên máy bay.

Những hành khách thoát chết nhờ không lên máy bay vì những lý do không ngờ, sau khi thảm hoạ xảy ra họ mới cảm thấy may mắn tột cùng

Sau khi thông tin về vụ tai nạn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có 2 người chia sẻ rằng vì những lý do khác nhau mà họ may mắn họ không lên chuyến bay xấu số.

Theo Jiu Pai News, anh Huang (24 tuổi) dự định lên chuyến bay MU5735 từ Côn Minh đến Quảng Châu nhưng sau cùng không có mặt trên chuyến bay định mệnh này vì chuyến ban đầu bị hủy.

Câu chuyện được chính nam thanh niên sống ở thành phố Đằng Xung, tỉnh Vân Nam chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Anh Huang cho biết mình định đáp chuyến bay từ Đằng Xung đến Côn Minh (cũng thuộc tỉnh Vân Nam) sau đó bay nối chuyến đến Quảng Châu, nơi anh làm việc, trên chuyến bay MU5735.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chuyến bay từ Đằng Xung của Huang bị hủy. "Do chuyến đầu bị hủy nên tôi buộc phải hủy vé chặng sau và không lên chuyến bay MU5735" - anh Huang chia sẻ trong video đăng trên mạng xã hội và cho biết bản thân cầu cho những người đã lên chuyến bay đó có thể bình an trở về.

Đến muộn không được lên máy bay

Hồi năm 2019, chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở theo 149 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn sáng 10/3/2019 rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh ở vị trí cách thủ đô Addis Ababa gần 50 km. Máy bay của Ethiopia Airlines có vận tốc lên thẳng không ổn định sau khi cất cánh. Trước thảm họa, phi công đã cấp báo với các nhân viên không lưu ở sân bay Bole, thủ đô Addis Ababa, rằng mình "đang gặp khó khăn" và muốn quay đầu.

Những hành khách thoát chết nhờ không lên máy bay vì những lý do không ngờ, sau khi thảm hoạ xảy ra họ mới cảm thấy may mắn tột cùng

Mavropoulos là chủ tịch Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế. Ông dự định đến Nairobi, Kenya, để tham dự cuộc họp thường niên của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Đáng lẽ ông sẽ lên chuyến bay ET302 nhưng lại bị lỡ chuyến vì đến muộn hai phút. 

"Tôi đã rất tức giận bởi không ai giúp tôi đến cửa lên máy bay đúng giờ", SBS dẫn lời ông Antonis Mavropoulos viết trong một bài đăng trên Facebook với tiêu đề "Ngày may mắn của tôi". Mavropoulos còn đăng kèm bức ảnh chụp vé chuyến bay ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines.

Không được lên máy bay vì chưa test Covid-19

Hồi năm 2021, Hj Rachmawati là một nữ hành khách người Indonesia. Cô đã mua vé máy bay để lên chuyến bay số hiệu SJ182 của Sriwijaya Air, đi từ Jakarta đến Pontianak vào ngày 9/1/2021. Tuy nhiên, sau đó, chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air chở 62 người đã gặp nạn và rơi xuống biển.

Nhưng cô đã không được lên chuyến bay định mệnh ấy. Lý do là vì trước khi đi máy bay, cô phải xét nghiệm COVID-19, nhưng kết quả của cô bị gửi đến muộn so với dự tính.

Khi nói chuyện với truyền thông địa phương, Rachmawati kể rằng, cô định đến Pontianak để thăm gia đình, nên lúc đầu, cô rất bực mình vì bị gửi muộn kết quả, khiến cô lỡ chuyến bay. 

Rachmawati cho biết, cô cẩn thận đến mức đặt vé máy bay trước nhiều ngày, thậm chí còn gọi điện cho Sriwijaya Air để xác nhận, vì cô muốn chắc chắn có thể đi thăm gia đình như mong muốn.

May mắn thoát chết vì đến muộn

Năm 2018, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air đã gặp nạn sau 13 phút cất cánh. Tất cả mọi người trên máy bay không còn hy vọng sống sót. Thế nhưng, một quan chức chính phủ Indonesia có tên là Sony Setiawan đã thoát chết do bị kẹt hàng giờ ở trạm thu phí giao thông.

Chia sẻ với báo giới chiều 29/10, anh Sony Setiawan, một quan chức của Bộ Tài chính Indonesia, cho biết: "Tôi thường bay trên chuyến JT610 của Lion Air cùng đồng nghiệp. Không hiểu sao trạm thu phí trên đường tới sân bay hôm nay lại tắc đến như vậy. Tôi thường có mặt ở Jakarta lúc 3h sáng nhưng sáng sớm nay, phải đến 6h20 tôi tới được sân bay và bị trễ chuyến".

 

Thu Trang (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc