Khoảnh khắc buồn ở World Cup 2022, không có nước mắt mà CĐV hâm mộ Cristiano Ronaldo vẫn thổn thức con tim

2022-12-12 18:40
- Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và gia đình rời World Cup thực sự khiến nhiều ngời xúc động.

World Cup là nơi chứng kiến cả niềm vui và nỗi buồn. Nỗi buồn có nhiều của những cổ động viên bật khóc khi đội nhà thua, của những cầu thủ phải ra về khi giải đấu chưa kết thúc do tuyển nhà bị loại. Và một trong những khoảnh khắc buồn nhất khiến dân mạng Việt Nam xôn xao đó là lúc Cristiano Ronaldo và gia đình lên máy bay riêng rời World Cup.

Sau khi chia tay World Cup 2022 trong nước mắt, Cristiano Ronaldo đã cùng gia đình rời Qatar bằng máy bay riêng. Toàn đội Bồ Đào Nha cũng đã lên đường về nước sau thất bại trước Morocco.

Khoảnh khắc buồn ở World Cup 2022, không có nước mắt mà CĐV hâm mộ Cristiano Ronaldo vẫn thổn thức con tim

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua một kỳ World Cup đáng quên khi nhận thất bại trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Ma Rốc ở tứ kết. Trong đó, CR7 có lẽ là người thất vọng nhất khi đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh.

Tại World Cup 2022, Ronaldo đá chính 3 trận ở vòng bảng nhưng dự bị trong 2 trận vòng knock-out (vòng 16 đội gặp Thụy Sĩ và tứ kết gặp Ma Rốc). Siêu sao sinh năm 1985 ghi được 1 bàn thắng từ chấm 11 m ở trận đầu vòng bảng gặp tuyển Ghana.

Ở thời điểm này, Ronaldo cũng chưa có CLB chủ quản để quay về. Anh đã rời M.U sau cuộc phỏng vấn chấn động với người dẫn chương trình Piers Morgan ngay trước thềm World Cup 2022. Có nhiều đồn đoán cho rằng CR7 sẽ gia nhập CLB Al Nassr (Ả Rập Xê Út) ngay từ tháng 1.2023 với bản hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải và nhận mức thu nhập "khủng", gần 200 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, chính Ronaldo đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Khoảnh khắc buồn ở World Cup 2022, không có nước mắt mà CĐV hâm mộ Cristiano Ronaldo vẫn thổn thức con tim

Người ta cho rằng đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của CR7 nhưng vẫn chưa ai có lời xác thực từ chính chàng cầu thủ này.

Trước khi rời World Cup sau trận thua của Bồ Đào Nha trước Ma Rốc, CR7 viết tâm thư: "Tôi đã chiến đấu hết mình vì giấc mơ vô địch World Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha. Trong 5 lần tham dự World Cup trong vòng 16 năm qua, tôi đều ghi bàn. Tôi đã được sát cánh với những cầu thủ xuất sắc và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ. Tôi luôn cống hiến hết mình. Tôi chưa bao giờ ngưng chiến đấu và chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ” – Cristiano Ronaldo giãi bày trên trang cá nhân sau khi dừng bước tại World Cup 2022.

Cá nhân CR7 đã trải qua một kỳ World Cup sóng gió khi mất vị trí đá chính và bị đồn đoán đòi rời đội tuyển. Trong khi đó, ĐT Bồ Đào Nha đã dừng bước tại tứ kết sau trận thua Morocco 0-1.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo khẳng định rằng mình không bao giờ quay lưng với đội bóng và bản thân luôn cháy hết mình vì ĐT Bồ Đào Nha. Siêu sao 37 tuổi lên tiếng đáp trả những tin đồn trong bức tâm thư trên trang cá nhân.

“Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, đã có rất nhiều chuyện được nói đến, nhiều điều được viết ra, được thứ đồn đoán, nhưng sự cống hiến của tôi dành cho ĐT Bồ Đào Nha chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn chiến đấu vì mục tiêu của tập thể và tôi sẽ không bao giờ quay lưng với đồng đội, với đất nước của tôi”.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022