Cô gái Lào xinh đẹp cổ vũ bóng đá là ai? Á hậu xinh đẹp, yêu Việt Nam và đang là sinh viên ở Hà Nội

2022-05-10 17:04
- Xanita Savengxok sinh năm 2001 tại Lào. Năm 2019, cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss World Lào.

Những ngày gần đầy, cổ động viên đến sân Thiên Trường, Nam Định để cổ vũ môn bóng đá nam rất đông. Trong số đó, cô gái Lào xinh đẹp cổ vũ cho đội tuyển Lào cũng gây chú ý. Cô là Xanita Savengxok, Á hậu cuộc thi Miss World Lào 2019.

Chứng kiến cổ động viên Nam Định đến kín sân Thiên Trường xem bóng và cổ vũ, Xanita vô cùng bất ngờ.

"Ban đầu em nghĩ vì không có đội chủ nhà nên sân sẽ vắng. Ai ngờ đến, em choáng ngợp với sự cuồng nhiệt của cổ động viên Nam Định. Suốt trận họ hò reo, vẫy cờ rồi nhảy nhót ăn mừng. Cổ động viên Việt Nam đã làm điều mà không nơi đâu có được khi mà fan đến kín sân và cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng khác", Xanita bày tỏ.

Xanita Savengxok sinh năm 2001 tại Lào. Năm 2019, cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss World Lào. Tuy được nhiều người biết tới, cô quyết định lựa chọn tới Việt Nam để tiếp tục con đường học tập. Hiện cô là sinh viên khoa Khai thác vận tải đường sắt tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ngoài thời gian trau dồi kiến thức, cô còn tham gia nhiều sự kiện văn hóa, xã hội. 

Nữ sinh xinh đẹp Xanita cho biết, từ bé cô đã ấp ủ giấc mơ được học đại học tại Việt Nam. Lớn hơn chút, giấc mơ cụ thể hơn, là trở thành một nhân viên vận hành đường sắt giỏi. Vì thế, khi có cơ hội (được nhận học bổng hiệp định của 2 Chính phủ), Xanita đã đăng ký vào ngành logistic và vận tải đa phương thức, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải.

Trước khi quyết định sang Việt Nam học tập, Xanita đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu khá kỹ về Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải, về đất nước và văn hóa, con người Việt Nam. Xanita cho biết, khoảng thời gian mới sang Việt Nam, cô đã có những ngày đẫm trong nước mắt vì nhớ nhà, nhớ quê hương. Đặc biệt là khi đó Xanita đã gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, nói chưa chuẩn và khả năng nghe tiếng Việt kém.

Xanita tới Việt Nam vào cuối năm 2019 để học dự bị tiếng Việt tại Trường THPT Hữu Nghị T78 trước khi vào học khoa Khai thác vận tải đường sắt tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Thời gian đầu sinh sống tại Việt Nam, cô gái trẻ gặp không ít khó khăn bởi nỗi nhớ gia đình và cách biệt ngôn ngữ. 

"Có những lúc tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà, mọi thứ nơi đây còn quá xa lạ với em. Do chưa nói được tiếng Việt, đôi lúc tôi thấy lạc lõng và sợ hãi. Tuy vậy, tình cảm yêu thương của những người Việt Nam dành cho em đã giúp em vượt qua và cảm thấy ấm áp trở lại", Xanita tâm sự.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng