'Chuyện tình mua - bán nhà' có 1-0-2: Mẹ đơn thân bán nhà, yêu luôn con trai người mua nhà và sắp làm đám cưới

2022-10-12 12:14
- Mối tình chóng vánh, nên duyên từ việc rao bán nhà đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, MXH xôn xao câu chuyện người phụ nữ là mẹ đơn thân rao bán nhà rồi yêu luôn con trai của người mua nhà và đang chuẩn bị làm đám cưới. Câu chuyện này đang được chia sẻ rầm rộ cùng nhiều lời chúc phúc vì tình cảnh nên duyên vừa dễ thương vừa “độc nhất vô nhị”.

Hiện còn chưa tới 1 tuần nữa đám cưới của chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi) và anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi) sẽ diễn ra ở Đắk Lắk. Cuộc hôn nhân nên duyên từ việc mua - bán nhà khiến chị Hạnh vẫn ngỡ như giấc mơ.

3 tháng trước, chị Hạnh - là mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ đăng tải thông tin bán nhà ở Thị xã Buôn Hồ. Có nhiều khách tới đặt lịch hẹn xem nhưng chị Hạnh chỉ làm việc qua người môi giới để tránh những phiền hà không đáng có. Cho đến một buổi sáng nọ, bên phía môi giới gọi cho bà mẹ đơn thân nói rằng, 3 giờ chiều sẽ có khách qua xem. Đúng lịch hẹn, chị Hạnh tới nơi thì đã thấy một người đàn ông cùng 2 vợ chồng tuổi trung niên đứng ở phía trong.

'Chuyện tình mua - bán nhà' có 1-0-2: Mẹ đơn thân bán nhà, yêu luôn con trai người mua nhà và sắp làm đám cưới

Chị Hạnh bên người chồng sắp cưới, anh Phạm Hồng Thuật. Ảnh nhân vật cung cấp.

Thấy người phụ nữ tháo vát, nói chuyện thẳng thắn, dễ thương, cả nhà anh Thuật chốt mua nhanh chóng. Sau đó, chị Hạnh nói chuyện nhiều hơn với anh Thuật để bàn về các thủ tục, giấy tờ công chứng. Đi làm giấy tờ đặt cọc, anh Thuật mới biết chị đã qua một lần đò, đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con trai. Càng nói chuyện, hai bên càng thấy có những điểm chung, có người lắng nghe nên… chính thức thành một đôi chỉ sau khoảng 10 ngày.

Quen nhau vài hôm, Hạnh định một mình lái ôtô xuống Sài Gòn đón con. Anh Thuật ngỏ ý làm tài xế. "Anh sợ phụ nữ đi một mình từ Đăk Lăk xuống Sài Gòn dễ gặp nguy hiểm nên cứ nhắn tin năn nỉ đi cùng cho bằng được", chị kể. Suốt quãng đường 300km, chị kể cho anh Thuật nghe về cuộc hôn nhân đổ vỡ, về những khó khăn khi một mình nuôi 2 con nhỏ.

"Trước đây chuyện tình cảm của tôi không dám nói với ai, mọi thứ cứ dồn nén. Đến khi gặp anh, tôi thoải mái tâm sự, anh cho tôi lời khuyên, hướng giải quyết. Có người lắng nghe nên tôi cứ nói mãi, kể mãi.

Cũng có lần, tôi cũng qua nhà anh chơi, nhà anh bán đồ điện tử nên mời mấy mẹ con vào phía trong. Tôi ngạc nhiên vì anh độc thân mà căn nhà sạch sẽ, đồ đạc sao mà gọn gàng quá.

Anh không phải người thể hiện tình cảm bên ngoài. Nhưng con mình chịu theo anh, chơi với anh là mình hiểu. Anh đi đâu về cũng mua đồ chơi cho các con. Những ấn tượng như vậy gộp lại làm tôi để ý anh nhiều hơn", chị Hạnh chia sẻ trên báo Phụ Nữ Việt Nam.

Càng nói chuyện, hai bên càng thấy có những điểm chung, có người lắng nghe nên… chính thức thành một đôi chỉ sau khoảng 10 ngày. Ngày chị Hạnh được người yêu dẫn về ra mắt gia đình, cả nhà anh ai cũng ngỡ ngàng vì "con mình mua được nhà, hốt luôn được cả chủ nhà". Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi ba anh Thuật hỏi chị Hạnh về gia đình, ông bất ngờ nhận ra ông sui tương lai là đồng nghiệp 40 năm trước tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Buk.

Ngày đi chọn váy cưới, chị Hạnh vẫn còn chưa tin đây là sự thật. Cô kể, lần thứ hai mặc áo cưới không còn thấy hồi hộp mà thấy lo lắng đan xen hạnh phúc. "Mọi thứ đến với tôi quá nhanh, tôi không dám mơ đến tương lai xa, chỉ nghĩ sống vui với hiện tại", cô nói.

Ngày 22/10, cả hai sẽ tổ chức lễ cưới. "Ông trời đã sắp đặt hai đứa mình làm vợ chồng, tôi chỉ mong mình cùng anh đi đến suốt đời", người mẹ hai con bộc bạch.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên