Chuyện kể của cô gái sống ở Hà Nội từng nhiễm Covid-19: 'Sau gần 2 tháng vẫn mất khứu giác, sức khoẻ yếu hơn...'

2021-07-19 08:55
- Đến nay đã gần 2 tháng sau khi khỏi Covid-19, K.O vẫn chưa hồi phục sức khoẻ như truóc đây, tác động của Covid-19 đối với cơ thể và sức khoẻ là điều ít người có thể ngờ đến.

Mặc dù đã rất cẩn thận thực hiện đầy đủ 5 bước phòng dịch, nhưng nhiều người vẫn nhiễm Covid-19 một cách tình cờ do tiếp xúc với F0 lúc nào không biết. Sau hành trình chữa trị, họ đã chiến thắng Covid và trở về với cuộc sống thường nhật. Tuy vậy, tác động của Covid-19 đối với cơ thể và sức khoẻ là điều ít người biết đến.

Mới đây, cô gái trẻ K.O (đang sống ở Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện về hành trình chiến thắng Covid của bản thân kể từ khi nhận tin dương tính cho tới lúc ra viện. Hiện tại, sau 2 tháng khỏi bệnh, những tàn dư của con virus SARS-CoV-2 vẫn còn tác động đến cơ thể chị.

16 ngày mắc Covid-19: Đau họng, khản tiếng, mất vị giác lẫn khứu giác, đi ngoài...

K.O mắc Covid-19 vào đầu tháng 5/2021. Lúc đó, chị đang chăm sóc bà ở một bệnh viện tại Hà Nội. "Khi phát hiện các ca dương tính trong viện, tôi được cách ly tại khoa. Tôi không biết đã tiếp xúc với ai bị nhiễm bệnh. Tôi vào viện với bà 2 đợt, đợt 1 là trước nghỉ lễ 30/4-1/5, đợt 2 là sau nghỉ lễ từ ngày 3/5 và được xác định là nhiễm Covid-19 trong giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ", chị K.O. cho hay.

Cô gái sống ở Hà Nội từng nhiễm Covid-19: 'Sau gần 2 tháng vẫn mất khứu giác, sức khoẻ yếu hơn...'

K.O và ảnh chụp trong buồng bệnh.

Trong thời gian cách ly tại bệnh viện, chị K.O. đã trải qua 3 lần xét nghiệm. Trong đó, lần xét nghiệm 1 và 2 đều âm tính, lần xét nghiệm thứ 3 cho kết quả dương tính.

"Trước khi xét nghiệm lần 3, có một người cùng phòng nhận kết quả dương tính. Ngày hôm sau, tôi có triệu chứng sốt nhẹ, mệt, đau họng nên đã chuẩn bị tinh thần. Tôi lo lắng vì nghỉ lễ có về nhà tiếp xúc nhiều người", chị K.O. nhớ lại.

Thời điểm chị K.O có kết quả xét nghiệm dương tính là ngày sốt thứ 2, nhiệt độ đo được là 38,3 độ. Ngoài đau họng, cơ thể còn mệt mỏi, khản tiếng, mất vị giác và khứu giác kèm đi ngoài...

Thời gian điều trị của chị K.O. kéo dài 18 ngày, từ 8/5- 26/5 và được xuất viện khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2. Ngày 27/5/2021, chị K.O. được ra viện và về nhà cách ly.

"Trong thời gian điều trị tôi không lo lắng về bệnh tật, vì có các bác sĩ quan tâm thường xuyên. Điều tôi lo lắng là sợ lây nhiễm cho mọi người. Bố mẹ, ông bà, hàng xóm đều phải đi cách ly tập Trung. Ở Bắc Giang, lúc đó bắt đầu có ca nhiễm ở các khu công nghiệp nên tôi sợ mọi người bị lây nhiễm chéo nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng lo cho bà, vì bà có bệnh nền", chị K.O. trải lòng.

Trong quá trình điều trị, mỗi ngày, chị K.O. thức dậy lúc 6h30, lấy nước để pha oresol uống và pha thêm một cốc nước chanh ấm. Khoảng hơn 7h sáng, các bác sĩ sẽ đến phòng gọi đi lấy đồ ăn sáng. Khoảng 8h sáng sẽ có bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, đo lượng oxy trong máu... Còn cơm trưa và cơm tối sẽ có lúc 11h và 17h.

Ở trong bệnh viện điều trị Covid-19, K.O mới thấu hiểu được sự vất vả của các y bác sĩ. Họ làm việc luôn tay luôn chân, không chỉ điều trị, hỏi han tình hình sức khoẻ mà còn "giành giật" sự sống cho các bệnh nhân nặng. Cô gái trẻ chứng kiến các nhân viên y tế phải mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh suốt cả ngày, đeo găng tay, khẩu trang, kính chống giọt bắn... trong điều kiện nóng bức vì không được dùng điều hoà do sợ lây nhiễm chéo. 

"Ngoài điều trị, các y bác sĩ cũng là người nhận đồ ăn, phân phát đồ tiếp tế, đồ thiết yếu sinh hoạt hằng ngày nếu bệnh nhân cần. Hai trường hợp ở phòng tôi có bệnh nền sẵn, sau đó trở nặng phải chuyển xuống phòng cấp cứu", K.O kể.

Gần 2 tháng khỏi Covid vẫn mất khứu giác, khả năng sử dụng từ ngữ kém hơn

Sau khi kết thúc quá trình điều trị, trở về với cuộc sống, chị K.O mới nhận thấy hậu quả mà Covid-19 gây ra với sức khoẻ. Bởi, trong thời gian điều trị, suốt cả ngày chỉ ở trong phòng bệnh, không vận động hay làm việc nhiều nên không cảm nhận được điều này. 

"Sau khi khỏi bệnh, tôi có làm việc online và đi lại nhiều hơn. Lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể không được khoẻ như trước đây nữa. Hoặc khi ra ngoài mua đồ hơi lâu một chút cũng cảm giác mệt, khi ngồi làm việc cũng rất khó tập trung", chị K.O. cho hay.

Sau gần 2 tháng khỏi bệnh, chị O. vẫn mất khứu giác, thường bị đau mũi, khó chịu khi ngửi các mùi nồng như xà phòng, hành tây, nước tẩy rửa.

Chị K.O. còn cho biết: "Tôi cảm nhận khả năng sử dụng từ ngữ của mình cũng kém hơn. Ví dụ như hay dùng từ sai, dùng không đúng từ hoặc không nghĩ ra từ phù hợp, khi viết hay bị sai chính tả. Tôi không hiểu có phải do Covid-19 gây ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ hay không".

Hiện tại, K.O vẫn tiếp tục bổ sung vitamin, tập luyện nhẹ nhàng để hồi phục sức khoẻ. Tuy nhiên, điều cô gái trẻ mong muốn không chỉ là sức khoẻ phục hồi hoàn toàn mà mũi có thể ngửi bình thường.

"Mong mọi người hãy thật sự nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ thị của cơ quan nhà nước. Sức khỏe của bản thân phụ thuộc phần lớn ý thức của chúng ta. Ngoài ra hãy chăm tập thể dục, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, giữ thái độ lạc quan để tiếp sức cho những người đang ở tuyến đầu nhé", chị K.O chia sẻ.
Anh Minh
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình