Câu chuyện ấm lòng đằng sau tấm biển 'cơm miễn phí' bên đường của người đàn ông Phú Yên

2021-07-31 16:50
- Anh Lê Văn Thanh (thị xã Đông Hoà, Phú Yên) nấu 700 suất cơm đặt ở ngã ba đỉnh Đèo Cả để những bà con về quê bằng xe máy hoặc ai khó khăn có thể ăn.

Mấy ngày nay, những dòng người đổ về quê từ tâm dịch TPHCM khá đông. Họ chọn phương tiện di chuyển là xe máy, vượt hành trình cả ngàn km khiến ai cũng mệt nhoài. Nhưng giữa lúc dịch bệnh, công việc bị ảnh hưởng, những người con xa quê không còn lựa chọn nào khác. Quê hương trở thành nơi để trở về, dựa vào khi gặp khó khăn. Trong hành trình hàng ngàn km đó, có những gia đình còn mang theo con nhỏ, họ cần một ngụm nước mát, một chiếc bánh lót dạ góp phần tiếp thêm sức lực cho con đường phía trước.

Nhìn những dòng người rời thành phồ về quê với biết bao nhọc nhằn, nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ. Người giúp xăng, người giúp nước, có người đặt ít bánh bên đường để họ ăn tạm vơi bớt cơn đói. Còn tại thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên có một người đàn ông cũng chung tay với dòng người về quê bằng những suất cơm ấm áp nghĩa tình.

Đó là anh Lê Văn Thanh (sống ở Đông Hoà, Phú Yên là chủ bè nổi Vũng Rô). Việc làm của anh được cư dân mạng chia sẻ đã làm nhiều người xúc động, bày tỏ sự cảm ơn.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thanh cho biết, trước đây công việc chính là chủ bè nổi phục vụ khách các loại hải sản của vùng biển Phú Yên. Tuy nhiên, từ tháng 4 lại nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh doanh cũng lao đao. Khoảng 2 tuần trở lại đây, dịch Covid-19 bùng phát nên anh Thanh đã đóng bè nổi và làm thiện nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

ggg

Để chuẩn bị các suất cơm miễn phí, anh Thanh thức dậy từ 5h sáng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh Thanh làm từ thiện. Mấy năm qua, anh đã đến với bà con khó khăn ở vùng núi huyện Sông Hinh, Phú Yên. Ngoài kinh phí của bản thân, anh nhân được sự đóng góp của rất nhiều mạnh thường quân gần xa, trong và ngoài nước. Họ gửi gắm tấm lòng để anh trao tận tay những người còn khó khăn hơn mình. 

Anh Thanh cho biết, hôm nào không bận, anh sẽ nấu khoảng 700 suất cơm miễn phí. Sau khi nấu xong đem đặt ở ngã 3 đỉnh Đèo Cả. Những người đi xe máy về quê, hoặc ai gặp khó khăn có thể nhận mỗi người một phần. Tấm biển "cơm miễn phí" đơn sơ bên đường, nhưng đằng sau là chan chứa tình người, sự sẻ chia của nghĩa đồng bào.

Việc làm ý nghĩa này xuất phát từ việc anh Thanh nhìn những hình ảnh bà con đổ về quê bằng xe máy giữa lúc dịch bệnh. Nhiều người mệt lả vì ngồi hàng tiếng trên xe, cho nên người đàn ông này muốn chung tay giúp họ một phần cơm. 

ggg

Quầy cơm miễn phí kèm nước uống của anh Thanh.

Để có được những suất cơm nóng hổi, anh Thanh cùng vợ và những người làm cùng phải thức dậy từ 5h sáng. Sau đó, họ chuẩn bị cá, rau, củ để chế biến rồi chia thành từng suất. Cá tươi được anh chọn mua của người dân địa phương còn rau, củ chủ yếu do mọi người quyên góp, ủng hồ. 

ggg

"Việc làm của tôi nhỏ bé, nhưng hi vọng bà con khó khăn hơn mình có thêm suất cơm lót dạ. Tôi làm từ thiện đã mấy năm và vẫn sẽ tiếp tục con đường tốt đẹp này", anh Thanh cho hay.

ggg

Những ngày qua, nhiều bà con đi xe máy trên đường về quê đã ghé qua quầy cơm miễn phí của anh Thanh. Họ cầm trên tay suất cơm đủ dinh dưỡng, như có thêm sức mạnh để đi về phía trước.  
Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cô nàng hoàng đạo là mẫu người vợ lý tưởng trong mắt cánh mày râu