Bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống là con chỉ huy trưởng quân sự xã

2023-02-19 12:46
- Một bé gái bị bỏ rơi được người dân phát hiện ở gần miệng cống. Cơ quan chức năng Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm ADN và xác định bé gái sơ sinh này là con của chỉ huy trưởng quân sự một xã ở địa phương.

Ngày 19/2, tin từ UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho hay sau khi phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã xác định được danh tính bố mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần miệng cống nước hôm 11/1.

Theo đó, từ kết quả xét nghiệm ADN và làm việc với người thân, bé gái được xác định là con của vợ chồng ông N.T.H. (trú xã Sơn Tây). Ông H. hiện giữ chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây.

Giải trình với cấp trên, ông H. cho biết, vợ làm việc tại một nhà máy trên địa bàn. Bản thân ông H. không biết việc vợ mang bầu cho đến khi xảy ra sự việc.

Bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống là con chỉ huy trưởng quân sự xã

Bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống là con của Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Tây

"Vợ mang bầu 9 tháng mà ông H. nói không biết thì khá vô lý. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang phối hợp làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi. Quan điểm là sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", nguồn tin cho hay.

Được biết hiện nay xã Sơn Tây và huyện Hương Sơn đang phối hợp làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi của vị chỉ huy trưởng quân sự xã này liên quan vụ việc cháu bé bị bỏ rơi.

Trước đó, vào sáng 11/1, người dân xã Sơn Tây phát hiện một bé gái nặng 2,1kg, không quần áo, trên người dính nhiều bùn đất, bị bỏ rơi cạnh một cống thoát nước tại địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm y tế xã Sơn Tây để chăm sóc. Đồng thời ra thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi.

 Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!