Vật vã chụp hình mùa cưới hỏi

Nguyễn Trung 2015-10-09 08:28
- Nhiều cặp đôi phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ hoặc chen chúc nhau để có vị trí đẹp chụp ảnh cưới, cứ một đôi chụp ảnh lại có cả chục người mướt mải mồ hôi chạy theo phục vụ là những hình ảnh của mọi mùa cưới.
Vạ vật, chen chân chờ chụp ảnh cưới
Những ngày đầu tháng 10 cũng là lúc bước vào cao điểm của mùa cưới. Bên cạnh việc chuẩn bị thiệp cưới, lên danh sách khách mời; nhiều cặp đôi cũng khá vất vả chọn cửa hàng, địa điểm chụp ảnh cưới.
Không chỉ chụp ban ngày, nhiều cặp đôi còn đăng kí gói chụp buổi tối để có những bức hình đẹp khoe bạn bè trong ngày trọng đại. Chính điều này khiến cho các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Trung tâm Thương mại Tràng Tiền, Nhà hát Lớn (Hoàn Kiếm), vườn hoa Nhật Tân (Tây Hồ), mỗi ngày đón hàng trăm cặp đôi tới chụp ảnh. Diện tích có hạn trong khi lượng người có nhu cầu quá cao khiến nhiều cặp cô dâu, chú rể vạ vật chờ đợi có bối cảnh đẹp để chụp.
Mùa cưới: Vạ vật, đau đầu xếp hàng chờ chụp ảnh
Sau ngày dài vạ vật tại các địa điểm chụp, các cặp cô dâu chú rể cùng người thân tiếp tục ngồi chờ chụp ảnh gần khách sạn Metropole (Hà Nội).
Vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày đi chụp ảnh tại khắp các địa điểm trên địa bàn Thủ đô, chị Nguyễn Hồng Nhung – nhân viên văn phòng chia sẻ, biết là những ngày này lượng người đi chụp ảnh cưới khá đông nhưng tôi không nghĩ phải xếp hàng như thế này. Nhưng do đã xem ngày giờ cưới và chỉ thu xếp nghỉ được một buổi nên chị đành phải cố gắng. 
“Đúng là mùa cưới, đi tới địa điểm nào cũng phải chen chúc, chờ đợi hoặc xếp hàng. Tôi đã cố tình xin nghỉ một ngày làm việc đầu tuần để tránh đông đúc mà cũng không được. Ban đầu còn háo hức chờ đợi tới lượt chứ tới tầm này rồi chỉ muốn mau chóng cho xong việc còn về nghỉ ngơi mai đi làm. Thật may mắn vì Trung tâm Thương mại Tràng Tiền là địa điểm cuối cùng trong lịch trình chụp ảnh của ngày hôm nay”, chị Nhung cho biết.
Đó là chưa kể đến người nhà, bạn bè đi cùng để hỗ trợ các cặp đôi. Chị Thu (Phố Huế, Hà Nội) cho biết, nhà chỉ cách Hồ Gươm chưa đến 2km nhưng chụp ảnh cưới cũng bở hơi tai. Bởi các shot hình trong album đòi hỏi diễn sâu và nhiều địa điểm bao quanh cả phố cổ, hồ Gươm, các khu nhà cổ kính quanh Tràng Tiền. Không chỉ có cặp đôi chụp ảnh mà hàng chục người nhà cũng đi theo để xem, hỗ trợ, nhận xét...
"Người nhà cũng lao tâm khổ tứ theo bộ ảnh cưới. Đầu buổi còn hào hứng chứ giữa buổi ai cũng ngồi thở hổn hển, có người chẳng lết nổi chân", chị Thu nói.
Vật vã chụp hình mùa cưới hỏi
Để có bức ảnh đẹp, nhiều cặp đôi chọn chụp ảnh ban đêm.
Cũng trong tâm trạng mệt mỏi không kém, anh Hoàng Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, anh đặt trọn bộ ảnh cưới là 15 triệu. Do album cưới có chi phí cao nên địa điểm chụp ảnh ở những vị trí khá đẹp. Tuy nhiên, khoảng cách các địa điểm chụp cách xa nhau quá khiến anh và vợ mệt nhoài sau một ngày “làm mẫu”. 
“Sáng có mặt ở Vĩnh Phúc, chiều có mặt tại Đông Anh, 8h tối có mặt tại Hồ Gươm. Quãng đường di chuyển dài, đi tới đâu cũng phải vội vã thay quần áo rồi lại ngồi chờ. Đàn ông còn thấy mệt huống chi là phụ nữ. Tôi chỉ thương vợ, vất vả đi lại từ lúc sáng sớm, lại còn bị say xe. Đúng là tháng cao điểm của mùa cưới, về tới đây lại phải ngồi chờ”, anh Hùng lắc đầu ngán ngẩm.
Đau đầu tìm cửa hàng chụp ảnh cưới
Bước vào tháng cao điểm của mùa cưới cũng là lúc các tiệm áo cưới, các studio liên tiếp tung ra nhiều chiêu khuyến mại hấp dẫn. Mỗi cửa hàng có một hình thức thu hút khách hàng riêng khiến các cặp đôi sắp cưới phải đau đầu chọn nơi chụp ảnh.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới ngày cưới, chị Vân Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) đang lo lắng vì chưa tìm được chỗ chụp ảnh cưới ưng ý. Hết tham khảo bạn bè chị lại nhờ tư vấn trên facebook, tìm hiểu thông tin trên mạng nhưng mỗi nơi báo giá một kiểu khiến chị rất phân vân. “Mùa cưới, cửa hàng nào cũng có khuyến mại nhưng chẳng biết chất lượng ảnh và cách trang điểm có ổn không. Sắp tới ngày cưới rồi, quan trọng nhất là bộ ảnh mà chưa đâu vào đâu. Những nơi tôi và ông xã tương lai ưng ý thì giá cả lại hơi cao. Vợ chồng trẻ, sau khi lấy nhau về trăm khoản phải chi tiêu, tiết kiệm được chừng nào tốt chừng đó”, chị Trang chia sẻ.
Vừa quyết định chọn gói chụp ảnh cưới giá 7 triệu đồng với các địa điểm chụp là vườn hoa bãi giữa sông Hồng, Hồ Gươm, nhà thờ Lớn, khách sạn Metropole nhưng chị Nguyễn Thu Hà (Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết băn khoăn. 
“Việc chụp ảnh cưới tưởng đơn giản nhưng lại tốn nhiều thời gian lựa chọn quá. Chọn đi chọn lại mất đến hơn 1 tuần. Mức chi phí 7 triệu được mượn thêm áo dài ngày ăn hỏi và váy cô dâu ngày cưới. Chi phí ăn uống, thuê taxi đi lại, tiền vé vào cửa tại một vài địa điểm, người chụp phải tự bỏ thêm tiền túi. Giờ chỉ hy vọng mức giá như vậy, bộ ảnh cưới đẹp một chút. Cả đời chỉ cưới 1 lần nên tôi muốn mọi việc phải hoàn hảo nhất có thể”, chị Hà chia sẻ thêm.
Nguyễn Trung
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đúng là tấm chiếu mới