Chồng bỏ đi theo nhân tình, bỗng quay về đòi đoàn tụ ngày Tết khiến tôi choáng váng

T.Q 2024-02-08 12:43
- Chồng cũ theo nhân tình bỏ đi biệt xứ, không một lời hỏi thăm con suốt 4 năm trời. Giáp Tết, anh bất ngờ trở về, đòi đoàn tụ với mẹ con tôi.

Tôi với anh ấy từng có 5 năm là vợ là chồng. Tuy vậy, Duy - chồng cũ của tôi đã ngoại tình và vì vậy chúng tôi đã ly hôn. Thực ra, tôi là người hay giận dỗi nhưng cũng dễ tha thứ. Nếu Duy xin lỗi và quay về với gia đình, có lẽ tôi sẽ tha thứ để con có bố.

Nhưng không, anh ta hoàn toàn không làm như vậy. Thậm chí, khi tôi vạch trần sự thật, Duy còn phản ứng bằng việc tát tôi và đổ lỗi cho tôi, cho rằng tất cả là do tôi không giỏi giang, xấu xí và hỗn hào, không biết làm vợ nên anh ta mới đi ra ngoài. Ngoài ra, lúc đó, nhân tình của anh đang mang bầu con trai. Còn tôi, chỉ có với anh một đứa con gái.

Bố mẹ chồng cũng không muốn nói gì, họ chỉ ủng hộ con trai của mình. Vì vậy, tôi bỗng trở thành kẻ bị kết án trong cuộc hôn nhân đó, chỉ vì tôi kém cỏi nên chồng phải đi tìm niềm vui bên ngoài. Quá đau khổ, tôi đưa con về nhà mẹ. Tôi nghĩ rằng sau một thời gian, Duy sẽ tìm đến tôi để xin lỗi. Nhưng trong 3 tháng qua, anh ta chẳng bao giờ ghé thăm con gái nhỏ.

Chồng bỏ đi theo nhân tình, bỗng quay về đòi đoàn tụ ngày Tết khiến tôi choáng váng

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi phải tự hạ mình và hẹn gặp Duy nhưng anh ta lại khiến tôi sốc nặng khi đưa ra tờ đơn ly hôn. Tôi choáng váng, tay run rẩy, nước mắt không ngừng chảy. Duy lạnh lùng nói: "Anh sắp có con trai rồi. Cô ấy thậm chí sẽ sinh cho anh một đàn con, vì vậy em hãy nuôi Mymy, khi nào anh rảnh anh sẽ đến thăm. Em hãy ký vào đây, từ nay không làm phiền nhau nữa".

Lúc đó, tôi nhận ra rằng người chồng này không xứng đáng để tôi níu kéo nữa. Tôi đã ký vào đơn ly hôn. Và mấy tháng sau đó, chúng tôi gặp nhau ở tòa án. Duy đã tặng cho con tôi, bé Mymy, một số tiền tiết kiệm 20 triệu đồng. Đó cũng là lần cuối cùng anh ta ôm con tôi...

Sau những tháng ngày đau khổ đó, tôi cố gắng vượt qua và nuôi con một mình. Tôi không còn liên lạc gì với chồng cũ. Anh ta cùng nhân tình bỏ đâu tôi không biết. Bố mẹ chồng cũ cũng chẳng bao giờ hỏi thăm cháu. Suốt 4 năm qua, Duy không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi nữa. Giờ đây, sau 4 năm, tôi vừa làm công nhân, vừa tập tành kinh doanh. Trời thương, công việc kinh doanh của tôi thuận lợi. Được ông bà ngoại yêu thương, anh em bao bọc, con tôi lớn lên từng ngày.

Chồng bỏ đi theo nhân tình, bỗng quay về đòi đoàn tụ ngày Tết khiến tôi choáng váng

(Ảnh minh họa)

Mấy ngày Giáp Tết, tôi tất bật mua quất, sắm đào, gói bánh chưng cùng gia đình nhà ngoại. Ai ngờ, Duy bỗng đến tận nhà tôi tìm gặp. Anh ta ôm chầm lấy con gái, nói: "Gọi bố đi con". Con bé tưởng người lạ, khóc thét, chạy vào tìm mẹ. Hóa ra, sau khi ruồng rẫy vợ con, bỏ theo nhân tình, Duy chẳng có cuộc sống như mong đợi.

Công việc làm ăn đổ bể, anh ta phát hiện vợ mới ngoại tình và đứa con trai Duy yêu quý cũng chẳng phải con anh ta. Đến nay, Duy quay về tìm mẹ con tôi, muốn gia đình đoàn tụ nhân dịp Tết đến. Tuy vậy, tôi đã nhẹ nhàng mời anh ra khỏi nhà. Tôi với anh đã không còn là vợ chồng từ lâu.

Đến nay, nếu anh muốn có trách nhiệm với con, tôi đồng ý. Nhưng nếu Duy muốn quay lại, tôi không thể gật đầu. Tiễn Duy ra cổng, anh tiết lộ mới mắc bệnh ung thư, chẳng sống được bao lâu nữa. Vì vậy, anh muốn tìm gặp để được đoàn tụ với vợ con. Điều này làm tôi suy nghĩ. Theo mọi người, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

T.Q (Thái Bình)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gái Hàn chăm chỉ làm việc này để sở hữu làn da trắng sứ