Những câu chuyện đoàn tụ người thân thất lạc khó tin giữa mùa dịch Covid-19, Việt Nam cũng có một trường hợp rất xúc động

2020-08-15 18:00
- Dịch Covid-19 khiến cho mọi người đau đầu nhưng cũng có những câu chuyện cực kỳ hi hữu đã xảy ra.

Tìm thấy nhau nhờ ở nhà rảnh rỗi mùa dịch

Người phụ nữ tên là Teri Abimbola, 32 tuổi ở Anh tìm kiếm chị gái tên là Joane suốt nhiều năm. Sở dĩ 2 người mất liên lạc là do người chị được trao cho một gia đình khác nhận nuôi khi mới ra đời. Trước đây, cô đã dùng nhiều cách như đăng lên mạng, đăng tin trên truyền hình hay tìm kiếm thông tin trong lưu trữ dữ liệu nhận con nuôi nhưng không có kết quả gì.

Khi có dịch Covid-19, Teri ở nhà và thời gian rảnh nhiều hơn. Vì vậy, Teri có cơ hội để tìm kiếm chị thông qua kho lưu trữ về thông tin cho nhận con nuôi. Trong quá trình tìm kiếm, Teri phát hiện một bức ảnh của người phụ nữ có đặc điểm gần giống với chị mình.

Những câu chuyện đoàn tụ người thân thất lạc khó tin giữa mùa dịch Covid-19, Việt Nam cũng có một trường hợp rất xúc động

Điều đáng nói là Teri chưa bao giờ gặp chị nhưng vẫn cảm nhận có nét giống. Vì vậy, cô viết thư gửi người phụ nữ này. Thông tin khá bất ngờ là người phụ nữ đó cũng là con nuôi của một gia đình. Teri tìm kiếm địa chỉ nhà và biết được người phụ nữ này chỉ sống cách đó 8 km.

Khi gặp nhau, cả 2 người không quen đã nói chuyện về tên, hình ảnh, giấy khai sinh.  Hai chị em lần đầu gặp nhau ở một công viên. Ngoài Joanne, Teri cũng mời các chị, em khác cùng đến. Mọi người ngay lập tức tìm thấy “tiếng nói chung”.

Chị em gái tìm thấy nhau giữa mùa dịch

Một trường hợp khác là bà Doris Crippen, Mỹ cũng gặp được lại người chị em cùng cha khác mẹ trong mùa dịch. Hồi tháng 5, bà có triệu chứng cúm, sức khỏe yếu và ngã nên gãy tay. Sau đó, Doris được xác định mắc Covid-19 và điều trị ở viện trong 30 ngày. Sau khi khỏi bệnh bà đi tập vật lý trị liệu cho cánh tay bị gãy.

Những câu chuyện đoàn tụ người thân thất lạc khó tin giữa mùa dịch Covid-19, Việt Nam cũng có một trường hợp rất xúc động

Tại chỗ tập, bà đã gặp  bà Bev Boro (53 tuổi). Bà Bev là dược sĩ làm việc ở chỗ tập vật lý trị liệu 22 năm. Về sau, 2 người mới biết họ là chị em.

 

Bà Crippen sống với mẹ, nhưng Boro và 4 anh chị em khác (trong số 14 anh chị em của gia đình) được đưa đến trại trẻ mồ côi và được nhận làm con nuôi khi mới 6 tháng tuổi.

Từ khi chia ly, 2 chị em đã cố gắng tìm nhau nhưng không có kết quả. Giữa lúc đại dịch, họ đã đoàn tụ bất ngờ. Bà Doris và Bev cố gắng ở bên nhau nhiều hơn để nói chuyện và bù đắp lại thời gian xa cách.

Chị em xa nhau 24 năm đoàn tụ

Tại Việt Nam cũng có một câu chuyện tìm lại người thân giữa mùa dịch khiến nhiều người xúc động. Hôm 3/7/2020, bà Huệ được công an Quảng Tây trao trả về Việt Nam. Sau đó, bà được cách ly theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn. 

Những câu chuyện đoàn tụ người thân thất lạc khó tin giữa mùa dịch Covid-19, Việt Nam cũng có một trường hợp rất xúc động

Năm 1996, bà Huệ bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt đưa đi khỏi nhà. Gia đình đã thông báo cho cơ quan chức năng, nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

Khi mới nhập viện bà có dấu hiệu rối loạn tâm thần, sau đó bệnh tình thuyên giảm nhờ được chữa trị. Các bác sĩ đã tìm hiểu được gia đình và liên hệ với cơ quan chức năng. Người anh trai của bà Huệ đã đến tận viện đón em gái về sau 24 năm xa cách.

AM (tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Động thái mới nhất của nữ đại gia khi 'cậu IT' tuyên bố tung sao kê 280 tỷ đồng của Quỹ từ thiện Hằng Hữu