Con gái càng lớn càng xinh lại học giỏi, ông bố âm thầm xét nghiệm ADN, phát hiện điều không ngờ

Khánh Chi 2024-03-16 13:43
- Con gái càng lớn càng xinh đẹp, lại học giỏi khiến ông Vương nghi ngờ. Cuối cùng, người cha đã lén lấy móng tay của cô con gái để đi xét nghiệm ADN.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình có ngoại hình xinh đẹp, học hành giỏi giang. Tuy nhiên, một người cha người Trung Quốc lại bất ngờ và nghi ngờ khi con gái của ông sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn" một cách khó hiểu.

Theo thông tin được chia sẻ, gia đình của người đàn ông tên Vương, ở Trùng Khánh, Trung Quốc có một cô con gái tên Tiểu Mẫn, nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc, thu hút nhiều sự chú ý. Sự nổi bật về vẻ bề ngoài của cô con gái càng khiến ông Vương và gia đình cảm thấy hoài nghi.

Bắt đầu từ những nghi ngờ về ngoại hình khác biệt của con gái so với mình, người cha đã lén lấy móng tay của cô con gái để làm xét nghiệm ADN. Khi nhận kết quả, trái tim ông Vương gần như tan nát bởi sự thật đau lòng rằng đứa con gái mà ông yêu thương và tin tưởng trong suốt nhiều năm qua không cùng huyết thống.

Con gái càng lớn càng xinh lại học giỏi, ông bố âm thầm xét nghiệm ADN, phát hiện điều không ngờ

(Ảnh minh họa)

Sự việc này khiến ông Vương chìm đắm trong nỗi đau, thường xuyên uống rượu đến say, trở nên lạnh lùng và gắt gỏng với vợ con. Sự thật này làm cho cả gia đình rơi vào tình trạng hoang mang và đau khổ.

Cuối cùng, trong một đêm, ông Vương mượn rượu để quở mắng vợ, đưa tờ xét nghiệm ADN lên bàn và hỏi vợ vì sao cô lại phản bội ông và sinh ra đứa con gái không cùng huyết thống. Nhưng điều bất ngờ là vợ ông cũng tỏ ra bực tức, không hiểu tại sao đứa trẻ không có quan hệ máu mủ với họ và còn nghi ngờ rằng kết quả xét nghiệm là giả để ông có lý do ly hôn.

Con gái càng lớn càng xinh lại học giỏi, ông bố âm thầm xét nghiệm ADN, phát hiện điều không ngờ

(Ảnh minh họa)

Sau nhiều nỗ lực tìm hiểu, họ phát hiện rằng, 25 năm trước, có sự nhầm lẫn tại bệnh viện trong quá trình sinh nở. Tiểu Mẫn đã bị nhầm lẫn cho gia đình của ông Vương, trong khi đứa con gái ruột của họ lại được giao cho một gia đình khác.

Bí mật đã được phơi bày, hai gia đình quyết định gặp nhau để giải quyết vấn đề. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và xúc động đã dẫn đến một quyết định táo bạo: trao trả đứa con gái ruột về cho gia đình thực sự.

Mặc cho sự đau khổ khi phải chia tay với đứa con gái đã gắn bó suốt 25 năm, ông Vương và vợ vẫn mong muốn cho con gái được hưởng hạnh phúc thực sự trong vòng tay của cha mẹ ruột.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phương pháp 1357 giúp giảm cân nhanh mùa giãn cách