Đưa 3 người đàn ông đi xét nghiệm ADN, cô gái vẫn chưa tìm được bố cho con

Khánh An 2024-03-13 15:29
- Trong một tháng, Hòa lần lượt đưa 3 người đàn ông đi xét nghiệm ADN với mong muốn tìm được người bố thực sự cho con của cô.

Đưa 3 người đàn ông đi xét nghiệm ADN, cô gái vẫn chưa tìm được bố cho con

Nguyễn Thị Hòa, 28 tuổi, quê ở Phú Thọ, là một cô gái sôi nổi và cởi mở trong mối quan hệ. Dù đã có một đứa con gần 2 tuổi nhưng Hòa chưa kết hôn và chưa từng tổ chức đám cưới. Lần này, cô quyết định thực hiện giám định ADN để tìm cha ruột cho con trai của mình, không chỉ để đứa trẻ có bố trong tờ giấy khai sinh mà còn để thuận tiện cho việc học tập sau này.

Trong thời gian ngắn chưa đầy một tháng, Hòa đã dẫn 3 người đàn ông đến trung tâm để lấy mẫu xét nghiệm ADN nhằm xác định mối quan hệ cha - con với con trai thông qua mẫu tóc có gốc. Theo quy định, đơn vị phân tích di truyền phải bảo mật thông tin cho khách hàng. Vì vậy mỗi người đàn ông đến đều được coi là người đầu tiên. Kết quả cho thấy 3 người đàn ông đều không phải là bố của đứa trẻ.

Đưa 3 người đàn ông đi xét nghiệm ADN, cô gái vẫn chưa tìm được bố cho con

(Ảnh minh họa)

Hòa bày tỏ sự nghi ngờ về quy trình giám định của đơn vị phân tích di truyền. Cô cho biết những người đàn ông này đều từng gần gũi với mình trước khi có thai. Trở về nhà với sự thất vọng, Hòa đã yêu cầu công ty lưu giữ lại mẫu tóc gốc của con trai, để nếu cần thiết cô có thể tiếp tục làm xét nghiệm để tìm bố cho con.

Tại nhà, Hòa ôm con vào lòng, nhìn chăm chú vào đứa trẻ và suy nghĩ mông lung. Trong lúc lướt mạng xã hội, cô bất ngờ khi nhìn thấy ảnh của Dũng - người tình cũ. Dũng và Hòa đã từng có mối quan hệ tình cảm trước khi anh ta đi ra nước ngoài làm việc. Trong suy nghĩ của Hòa, Dũng chưa bao giờ được xem là ứng viên "nghi vấn" là cha của đứa trẻ vì mối quan hệ này đã kết thúc khá nhanh chóng.

Ngay lúc đó, Dũng về nước đón Tết cùng gia đình. Hai người gặp lại nhau và trò chuyện như những người bạn cũ. Hòa đã cho Dũng xem ảnh của con trai và nói về ý định muốn thực hiện xét nghiệm ADN giữa anh và đứa trẻ. Anh ta đã đồng ý ngay lập tức.

Hòa dẫn Dũng đến trung tâm để lấy mẫu và mọi người đều bất ngờ khi đây là người thứ tư mà cô dẫn đến. Mẫu tóc của Dũng được các chuyên gia phân tích. Kết quả có một gene bị sai, như vậy khả năng đứa trẻ không cùng huyết thống với Dũng, nhưng cũng có khả năng khác xảy ra là do đột biến gene. Chuyên gia nhận định, 3 người đưa đến trước đó kết quả kiểu gene khác hoàn toàn nên dễ dàng đưa ra kết luận, còn trường hợp này buộc cán bộ giám định phải xét nghiệm thêm mới có thể khẳng định.

Người phụ nữ dẫn 6 người đàn ông đi xét nghiệm ADN để tìm bố cho con

Trước đó, câu chuyện cô gái Viên Viên, 20 tuổi, ở Trung Quốc lần lượt dẫn 6 người đàn ông đi xét nghiệm ADN để tìm bố cho con khiến dân tình xôn xao. Cô sinh trưởng trong một gia đình đông con ở vùng nông thôn nghèo khó của Trung Quốc. Học hết cấp 2, Viên Viên quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Xa nhà vài năm, Viên Viên tích cóp được một khoản tiền kha khá nên quyết định trở về quê sinh sống. Thấy con gái đã đến tuổi cập kê, bố mẹ Viên Viên đã tìm một số mối quen để con gái hẹn hò, mong con sớm yên bề gia thất. Nào ngờ chưa được bao lâu, hai vị phụ huynh được dịp "sốc toàn tập" khi phát hiện con gái đã có thai.

Đưa 3 người đàn ông đi xét nghiệm ADN, cô gái vẫn chưa tìm được bố cho con

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ Viên Viên lo lắng, gặng hỏi con gái đã có thai với ai để nhanh chóng kết hôn. Nhưng Viên Viên im lặng không trả lời khiến bố mẹ cô càng thêm sốt sắng. Sau đó, Viên Viên sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Khi con trai được 6 tháng tuổi, cô vẫn không biết bố đứa trẻ là ai. Trong khi đó, tiền tiết kiệm sắp cạn nên cô bắt đầu nghĩ tới việc đi tìm bố của con.

Viên Viên nhớ đến 6 người đàn ông từng qua lại thân thiết với mình nên đã liên hệ và đưa họ đi kiểm tra để xác định mối quan hệ cha con. Cô không khỏi hoang mang và bực bội khi 5 người đàn ông đầu tiên đều không phải bố của con trai.

Kết quả xét nghiệm ADN của đứa trẻ và người đàn ông thứ 6 rất nhanh đã có. Theo kết quả xét nghiệm, người đàn ông thứ 6 chính là bố ruột của đứa trẻ. Viên Viên cảm thấy thất vọng và khó chấp nhận kết quả này vì đó là một người đàn ông trung niên đã có vợ con. Khi cô gái đưa con trai đến nhà anh ta và đòi danh phận thì bên kia đã nhanh chóng gửi cô khoản tiền lớn, yêu cầu đừng quay lại quấy rầy gia đình anh nữa.

Khánh An (Tổng hợp)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ vừa xinh đẹp lại có vận số đào hoa nhất