Chê vợ hoang phí vì tháng nào đưa 25 triệu đồng cũng tiêu hết, nàng đáp trả khiến tôi đứng hình

T.D 2024-04-26 22:05
- Vợ chồng tôi đang nuôi con nhỏ, ở nhà thuê, kinh tế chẳng mấy dư dả. Tuy vậy, vợ tôi chi tiêu rất hoang phí, tháng nào hết tháng đấy, không tiết kiệm được đồng nào.
Chào mọi người, mình năm nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp. Vợ chồng mình đã cưới nhau được 3 năm và có một con trai 7 tháng. Cả hai đều xuất thân tỉnh lẻ, ra thành phố làm việc, tìm cơ hội. Vợ chồng tôi đến nay vẫn phải đi thuê trọ.
Ông bà hai bên đều già yếu nên không thể đỡ đần trông cháu hay cơm nước. Vì vậy, vợ mình phải nghỉ việc, ở nhà trông con và quán xuyến việc nhà. Mình biết vợ ở nhà chăm con rất vất vả và ít khi được nghỉ ngơi. Mình thường xuyên dỗ dành, động viên vợ và cũng ý thức được đàn ông phải làm trụ cột trong gia đình. 
Cũng vì thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, mình cũng làm một lúc nhiều việc ngày đi làm công nhân, tối đi lái xe liên tỉnh cố gắng kiếm tiền để lo cho gia đình và cho cả ông bà 2 bên. Mỗi tháng, mình đều đưa vợ 20 - 25 triệu đồng, chỉ giữ lại tiền xăng, tiền đi đường.

Chê vợ hoang phí vì tháng nào đưa 25 triệu đồng cũng tiêu hết, nàng đáp gắt khiến tôi đứng hình

Tuy vậy, tháng nào, vợ tiêu hết tháng đó chứ không dành dụm được đồng nào. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, tháng nào, vợ tiêu hết tháng đó chứ không dành dụm được đồng nào. Mỗi lần trong nhà có việc giỗ chạp hay bố mẹ cần sửa nhà hay con ốm đau, vợ đều đòi mình đưa tiền. Nhiều lúc cần nhưng không có tiền, phải đi vay nợ, vợ chồng mình mâu thuẫn, cãi vã nhau.
Vợ nói lý do suốt 3 năm nay em không dành dụm được đồng nào là vì em có thói quen mua sắm đồ dưỡng da từ trước. Vợ mình tuy xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn dùng sản phẩm dưỡng da tiền triệu, đắt đỏ.
Mỗi tháng, cô ấy mất ít nhất 5 triệu đồng tiền mua kem dưỡng da. Ngày trước cô ấy đi làm nên cũng có có tiền, vợ chồng đỡ đần nhau với chưa có con nên chi tiêu mua sắm mấy thứ này thoải mái nhưng bây giờ mất khoản thu mà thêm khoản chi mà vẫn giữ thói quen đó mặc dù cũng chỉ ở nhà thôi không đi đâu quá nhiều, thật sự không hợp lý. Mình biết là chị em phụ nữ thích làm đẹp nhưng cũng cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình, chi tiêu ở mức hợp lý và phân bổ cho những khoản cho tương lai.

Chê vợ hoang phí vì tháng nào đưa 25 triệu đồng cũng tiêu hết, nàng đáp gắt khiến tôi đứng hình

Vợ tôi bỏ rất nhiều tiền để mua sắm mỹ phẩm. (Ảnh minh họa)

Mình cũng đã nói chuyện với vợ về chuyện này một cách nhẹ nhàng, cô ấy lại nhảy dựng lên cãi mình: "Anh xem đấy, em ở nhà trông con cả ngày lẫn đêm, chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên da xỉn màu, nổi mụn, xấu đi trông thấy. Nếu em không chăm sóc da, không biết làm đẹp, anh lại chê bai em. Thế nào anh chẳng nói được. Anh thử xem giờ em với anh đi ra đường, người ngoài chê em già, em xấu thế, anh có thấy vui không."
Những lời bộc bạch của vợ khiến mình đứng hình. Quả là lần trước khi đưa vợ con về quê, tôi nghe người dân quê nói những lời không hay. Mình cũng thương vợ nên cũng lại thôi không nói nữa...Cả nhà góp ý giúp mình là bây giờ mình nên nói chuyện thế nào với vợ để vợ không còn mua sắm hoang phí nữa.
Chứ giờ con cái còn gia đình hai bên mà cô ấy chi tiêu, mua sắm như thế này, mình cũng không gánh nổi. Mình đi làm cả ngày cũng ngủ được có 4-5 tiếng thôi. Thực sự là rất mệt mỏi, áp lực và vợ không thông cảm, cứ được đồng nào là xào đồng nấy...Xin mọi người cho lời khuyên.
T.D (Hà Nội)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Phù phép' chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà