Chán chồng nợ nần, mê đỏ đen, vợ ... ngoại tình để tìm cảm giác lạ

K.A 2023-08-22 18:35
- Chồng nợ nần lại ham đỏ đen, cá độ nên gia đình tôi luôn ở trong tình trạng bất ổn về tài chính. Cũng vì chuyện đó, tôi sa vào chuyện tình cảm ngoài luồng.
Tôi với chồng vẫn ở cùng nhau, có nhà lầu, xe hơi và 2 đứa con. Nhìn bên ngoài tưởng chừng gia đình tôi hoàn hảo lắm. 10 năm trước chúng tôi cưới nhau, trước khi cưới tôi biết anh có chơi đỏ đen (cá độ bóng đá, lô đề) nhưng thật tình lúc đó tôi chưa biết những thứ này nguy hiểm đến vậy. Anh kể với tôi chỉ chơi cho vui. Tôi cũng tin lời anh nói là thật.
Nhưng chỉ 2 năm sau khi cưới, khi tôi đang bầu bé thứ 2 vì vỡ kế hoạch, anh thông báo đã chơi hết số tiền chúng tôi tích cóp được và nợ thêm một ít. Tổng vụ vỡ nợ này tầm 600-700 triệu đồng gồm toàn bộ 300 triệu đồng tiền vàng cưới và số còn lại anh nợ bên ngoài.

Chán chồng nợ nần, mê đỏ đen, vợ ... ngoại tình để tìm cảm giác lạ

(Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi đều từ quê ra, 2 bên gia đình đều không quá dư dả, chỉ làm công ăn lương nên với tôi, đây là cú sốc đầu đời. Tôi buồn bã, suy sụp suốt đời gian dài. Dù nuôi con nhỏ, tôi vẫn nhịn ăn sáng vì tiếc tiền. Thấy vợ con khổ, chồng tôi thề, hứa không bao giờ đụng vào đỏ đen nữa. Nhưng tôi đã sai khi tin lời một kẻ nghiện cờ bạc.
Chồng tôi sau đó vẫn lén lút chơi bạc, lần này số tiền nợ 1,6 tỷ đồng. Tôi gọi bố mẹ anh đến giải quyết. Chồng thề và hứa sẽ bỏ cờ bạc. Nhưng sau đó, anh vẫn lao đầu vào. Anh đổ lại tôi làm anh thua bạc. Lâu rồi, tôi quen dần với kiểu chồng vỡ nợ.
 
Vấn đề là bên cạnh việc mê cờ bạc, đỏ đen, chồng tôi kinh doanh khá giỏi. Anh buôn bán mát tay, khách hàng đến ầm ầm. Anh lấy tiền hàng hóa để chơi cờ bạc, cá độ. Vì vậy, 10 năm ở với nhau, vợ chồng tôi chẳng có tiền dư dả. Giờ chúng tôi vẫn có nhà lầu, xe hơi nhưng tất cả đều vay ngân hàng và anh là người trả.

Chán chồng nợ nần, mê đỏ đen, vợ ... ngoại tình để tìm cảm giác lạ

(Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi vẫn nợ 6 - 7 tỷ đồng. Tôi được ở nhà lầu, đi xe hơi miễn phí. 10 năm hôn nhân, tôi chẳng tích cóp được khoản tiền nào cho riêng mình. Tôi chỉ đi làm công ăn lương. Có bao nhiêu tiền, tôi đóng tiền học cho con và chi tiêu cá nhân. Ở chỗ làm, tôi quen biết với Huy, một người đàn ông đang sống ly thân vợ. Tất nhiên, chúng tôi chỉ là tình nhân, thỉnh thoảng hẹn gặp, đưa nhau đi chơi, tìm cảm giác lạ chứ không dự tính chuyện lâu dài.
 
 
Và chồng phát hiện tôi ngoại tình, đánh đập có, đay nghiến dọa nạt có. Nhưng trải qua quá nhiều sóng gió hôn nhân, tôi không còn cảm xúc nữa, cả hai cũng chẳng còn niềm tin với nhau. Chúng tôi cũng khác nhau quá nhiều về trình độ và nhận thức cũng như cách suy nghĩ. Anh nặng nề, phong kiến còn tôi lại cởi mở. Tôi cứ vậy mệt mỏi sống qua ngày.
Chồng tôi không muốn ly hôn vì anh bận rộn, không thể nuôi con, lại sợ bạn bè, đối tác làm ăn, họ hàng ở quê chê cười. Còn tôi, sau vui bê bối ngoại tình, tôi đã nghỉ việc, thu nhập bấp bênh, tinh thần bất ổn và cũng không tự nuôi con được.
Vợ chồng tôi cố hàn gắn, tôi đã cắt đứt hoàn toàn với người kia nhưng chồng tôi vẫn thế. Lâu lâu tôi vẫn lại phát hiện anh mới thua tiền tỷ, hay dùng card visa ngân hàng rút vài trăm triệu đồng để làm gì đó… nhưng giờ tôi chai lì đến mức không còn gì để nói và không làm ầm ĩ lên nữa. Tôi ước mình có thu nhập tốt để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Theo mọi người, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?
K.A (Đồng Nai)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập giảm đau mỏi vai gáy ngay trên ghế làm việc