Vừa sinh con, người yêu cũ đã cầu xin điều khiến tôi mất ăn mất ngủ

Q.A 2023-08-20 12:00
- Tôi mới sinh con trai được 2 tháng nhưng người yêu cũ liên tục nhắn tin cầu xin điều không ngờ.

Tôi với Long từng hẹn hò hơn một năm. Thời gian đó, vì tin tưởng vào tình cảm của anh, chúng tôi dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Hàng ngày, Long chở tôi đi làm, chiều về, chúng tôi cùng đi chợ, nấu nướng, cuộc sống ban đầu rất hạnh phúc. Tuy vậy, sau một thời gian, tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi nhạt dần. Long thường xuyên đi chơi cùng bạn bè đến khuya mới về. Anh cũng không đưa tiền sinh hoạt phí, để tôi phải tự cáng đáng.

Giọt nước tràn ly, tôi phát hiện Long qua lại với Hương - một nhân viên khác trong công ty. Tôi quyết định chia tay, dù Long hết lời cầu xin, mong có thêm một cơ hội nhưng tôi không đồng ý. Đang chán nản, tôi lên bar uống rượu giải sầu. Hôm đó, tôi đi bộ, sang đường không cẩn thận, bị một chiếc xe quệt phải. Người điều khiển chiếc xe đó chính là Hoàng - chồng tôi bây giờ. Hoàng đưa tôi vào bệnh viện, cho tôi chụp chiếu, kiểm tra cẩn thận rồi đưa tôi về. Hoàng đưa tôi số điện thoại, nói nếu có vấn đề gì hãy gọi cho anh.

Vừa sinh con, người yêu cũ đã nhắn tin khiến tôi mất ăn mất ngủ

Tôi vừa sinh con xong, người yêu cũ muốn xét nghiệm ADN để nhận lại con. (Ảnh minh họa)

Tôi với Hoàng trò chuyện với nhau và nảy sinh tình cảm từ đó. Chỉ sau một tháng, chúng tôi yêu nhau và có quan hệ. Khi biết tôi có bầu, Hoàng hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng đồng ý tổ chức đám cưới. Hoàng cho biết chúng tôi mới yêu nhau, chưa hiểu rõ về nhau. Tuy vậy, cả hai chúng tôi đều trưởng thành, thành đạt trong công việc. Vì vậy, việc chúng tôi cưới nhau cũng được hai bên gia đình ủng hộ.

Vài tháng sau đám cưới, tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Con có nhiều nét giống tôi hơn là giống chồng. Chồng tôi không hề buồn vì điều đó. Anh vẫn hết lòng chăm chút cho 2 mẹ con. Anh thuê thêm giúp việc, dịch vụ chăm sóc sau sinh để tôi mau phục hồi sức khỏe. Con trai tôi được hơn một tháng, tôi đăng ảnh cháu lên mạng, nhận được nhiều lời chúc mừng.

Vừa sinh con, người yêu cũ đã nhắn tin khiến tôi mất ăn mất ngủ

(Ảnh minh họa)

Không ngờ, Long - người yêu cũ lại nhắn tin cho tôi. Long kể với tôi, anh vừa bị tai nạn, 2 chân tạm thời bị liệt, chờ phục hồi chức năng. Khả năng sinh sản của anh cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Anh ta nói đã xem ảnh của con mà tôi đăng trên Facebook. Long nói con tôi giống hệt anh ta. Bố mẹ Long cũng nhận định như vậy.

Mặc dù tôi quả quyết con tôi là con của chồng nhưng Long không tin. Long nói tôi bỏ anh ấy rồi đến với người mới trong thời gian quá ngắn. Vì vậy, thằng bé có xác suất là con của anh rất cao. Long cầu xin tôi cho phép anh thử ADN đứa bé để nhận lại con. Nếu đúng đứa bé là con anh, Long muốn nhận về nuôi hoặc chu cấp tiền bạc để tôi nuôi với điều kiện tôi phải để bé về nhà nội thường xuyên. Long còn đe dọa nếu tôi không cho anh nhận con, đến ngày con lớn cũng sẽ tự tìm về cội nguồn.

Đọc những dòng tin nhắn của Long, tôi giật mình và cảm thấy sợ hãi. Quả thực, tôi quan hệ với 2 người trong thời gian quá gần nhau. Vì vậy, tôi cũng không chắc đó là con của ai. Tuy vậy, Hoàng yêu thương, chiều chuộng tôi như vậy, anh sẽ ra sao nếu biết thằng bé chẳng phải máu mủ của mình? Tôi đang băn khoăn, rối trí quá. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên với. Tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa?

Q.A (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu