Vừa đám cưới, mẹ chồng đã hỏi vay vàng, 5 năm không trả còn bòn rút thêm thứ này

T.B 2023-08-13 13:14
- Có lẽ do tôi quá hiền lành nên mẹ chồng và gia đình chồng bòn rút hết thứ này đến thứ khác.

Biết tôi muốn cưới Hưng, gia đình tôi đồng loạt phản đối. Gia đình tôi chê nhà anh nghèo khó lại đông con, sợ tôi về làm dâu nhà ấy sẽ khổ. Tuy vậy, tôi trót yêu thương vì anh hiền lành lại tốt tính. Sau đám cưới, Hưng cũng hứa đưa tôi ra ở riêng, không sống chung với gia đình chồng.

Ngày cưới, gia đình tôi khá giả hơn nên vào ngày cưới nhà ngoại cho 4 cây vàng, còn nhà nội không cho chỉ nào. Khi đó, tôi không chê trách gì nhà chồng. Tôi thương bố mẹ anh ấy phải làm lụng vất vả nuôi 5 người con ăn học. Với gia đình Hưng, để tổ chức một đám cưới chu toàn đã là rất khó khăn.

Vừa đám cưới, mẹ chồng đã hỏi vay vàng, 5 năm không trả còn bòn rút thêm thứ này

(Ảnh minh họa)

Sau hôm cưới, mẹ chồng kể nhà tôi bị lỗ mất 50 triệu đồng do ế nhiều cỗ, mời nhưng khách không đến, chưa kể tiền phông bạt, loa đài. Bà hỏi vay tôi chỗ vàng hồi môn để thanh toán tiền cỗ với tiền phông bạt, thuê xe rồi vài tháng trả.

Tôi thương bà nên đưa 2 cây vàng, chẳng hỏi gì thêm. Lúc khó khăn, mẹ chồng hỏi vay vàng, tôi có nhưng không giúp đỡ, còn mặt mũi nào là dâu con nữa. Với lại bà vay có vài tháng, trong thời gian đó, tôi cũng chưa dùng đến vàng nên đồng ý cho bà vay.

Bây giờ đã là năm thứ 5, mẹ chồng vẫn lờ đi 2 cây vàng cưới của tôi. Trong thời gian qua, thỉnh thoảng tôi hỏi mẹ về số nợ kia, lần nào bà cũng nói là đang xoay sở. Ngày hôm qua, lúc vợ chồng ngồi nói chuyện. Tôi thở dài than ngắn với chồng việc mẹ vay vàng nhưng chưa biết bao giờ trả, đòi nhiều cũng ngại. Tôi nói với thu nhập của ông bà mỗi tháng 15 triệu, phải lo cho 2 em ăn học đại học, tôi sợ đến già mẹ cũng không trả hết nợ.

Chồng suy nghĩ một lát rồi khuyên tôi cho bố mẹ số vàng đó, đừng bao giờ đòi nữa. Anh bảo bố mẹ cả đời vất vả vì con cái, thế mà chưa người con nào cho ông bà được cái gì. Hiện tại thu nhập của vợ chồng tôi gấp 3 lần ông bà, nuôi mỗi đứa con, không túng thiếu gì. 

Một điều nữa làm tôi khó chịu là từ bố mẹ đến anh em chồng ai nấy cũng thản nhiên "mượn tạm" đồ của người khác. Thấy tôi có quần áo, trang sức đẹp, em chồng thường xuyên mượn về để chụp ảnh, quay Tiktok. Đến khi cần, tôi lại phải đến tận nhà đòi và đồ em ấy dùng cũng không giặt lại cho tôi. 

Vừa đám cưới, mẹ chồng đã hỏi vay vàng, 5 năm không trả còn bòn rút thêm thứ này

(Ảnh minh họa)

Tôi sinh con đầu lòng, kinh tế khó khăn nên tôi với con về nương nhờ bên ngoại. Mẹ tôi bận đi làm nên thuê ô sin chăm chút cho 2 mẹ con tử tế. Thấy tôi lóc cóc đi xe máy vất vả, bố mẹ lại mua cho cái xe ô tô. Thấy vợ chồng tôi có ô tô đi, cả nhà chồng mừng lắm. Mẹ chồng bảo tôi có ô tô rồi, chiếc xe máy cũ của tôi hãy để cho em chồng. Tôi không đồng ý, mẹ chồng tỏ vẻ bực tức.

Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi không chịu cho cô út chiếc xe máy nên chồng tôi tức giận. Tôi bực dọc nhắc lại chuyện mẹ chồng vay 2 cây vàng 5 năm không trả, giờ đòi bòn rút thêm. Chồng ép tôi phải xóa nợ cho mẹ chồng, nếu không, anh sẽ đi làm trả nợ cho tôi. Anh không thể nhìn bố mẹ khổ cực kiếm tiền để trả nợ cho chúng tôi. 

Tôi không thể chấp nhận cách giải quyết vấn đề của chồng. Vợ chồng tôi cãi nhau rất gay gắt nhưng chưa đi đến thống nhất. Theo mọi người, tôi phải làm sao để lấy lại số vàng đó đây?

T.B (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phim Hoa ngữ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn vì scandal của diễn viên chính