Quen biết 3 tháng đã vội lên xe hoa, tôi lặng người khi chồng "lột mặt nạ" ngay trong đêm tân hôn

T.P 2023-08-10 17:23
- 3 tháng sau khi yêu, tôi có bầu nên vội vã làm đám cưới. Ai biết đó là khởi đầu cho những bị kịch tôi phải gánh chịu.

Cách đây hơn 2 năm, tôi lên TP.HCM tìm việc làm, quen biết với Trung - một anh chàng đồng nghiệp bảnh bao, nói chuyện có duyên, rất ga lăng với phái nữ. Thấy tôi trẻ tuổi, non kém kinh nghiệm, anh tận tình chỉ bảo, khiến tôi "cảm nắng" lúc nào không hay.

Lúc đến với tôi, Trung nói anh độc thân, gia đình sốt sắng chuyện cưới hỏi quá nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi tin lời anh và cũng nguyện gắn với lâu dài, không biết đó là sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ. Sau 3 tháng hẹn hò, tôi có bầu.

Quen biết 3 tháng đã vội lên xe hoa, tôi lặng người khi chồng lột mặt nạ ngay trong đêm tân hôn

(Ảnh minh họa)

Tôi với Trung tổ chức đám cưới, chưa hiểu quá nhiều về nhau. Lúc này, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Nhưng trước đây, khi đi khám, bác sĩ nói khả năng có con của tôi là 50 - 50. Tôi rất quý trọng sinh linh bé bỏng này. Vì vậy, dù còn nhiều lấn cấn, khúc mắc, tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới. Có ai ngờ, ngày tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh cũng là ngày chuỗi bi kịch chính thức bắt đầu. 

Ngay trong đêm tân hôn, tôi phát hiện tay anh có vết cắn. Sau đó 2-3 ngày, tôi tìm thấy tin nhắn của người yêu cũ trong máy anh. Hóa ra, trước ngày cưới một ngày, anh vẫn đi nhà nghỉ với người yêu cũ.

Đáng nói, cả nhà chồng đều bênh vực và bao che cho sự lăng nhăng của chồng cô. Thời điểm tôi bầu 3 tháng, người cũ của chồng sang nhà ăn cơm chung, cười đùa với anh  nhưng không ai nhắc nhở. Tôi bực bội, ra ban công ngồi một mình, mẹ chồng an ủi: "Bạn bè thôi không sao đâu", con đừng ghen tuông quá. Sau này, tôi mới biết, mẹ chồng tôi đã trót mê những món quà sang trọng bạn gái của con trai mang đến. Còn tôi, chẳng mang đến cho bà thứ gì.

Quen biết 3 tháng đã vội lên xe hoa, tôi lặng người khi chồng lột mặt nạ ngay trong đêm tân hôn

(Ảnh minh họa)

Mang thai gần 6 tháng, tôi tiếp tục phát hiện chồng nhắn tin với nhiều người cùng lúc. Tôi đòi dọn đồ bỏ đi không ở chung nữa, bố mẹ chồng chửi mắng vì cho rằng tôi suy nghĩ linh tinh, đặt điều cho chồng. Chồng tôi vẫn không chịu thừa nhận các mối quan hệ ngoài luồng.

9 tháng 10 ngày mang thai là khoảng thời gian đáng sợ khi tôi không những chịu đựng chồng lăng nhăng, còn phải đi "tiếp chuyện" gần 2 chục cô bạn gái của chồng. Anh cũng không mang tiền về cho vợ, có cũng chỉ đưa mẹ giữ. Khi con trai được 4 tháng tuổi, tôi phát hiện mình bị mất nhẫn cưới. Tôi hỏi, mẹ chồng bảo đã mang đi bán. Cả nhà tranh cãi, xô xát, tôi bị nhà chồng đuổi ra đường.

Lúc ấy là 8 giờ tối, tôi lấy vội chiếc khăn quấn cho con, trong người không có tiền. Chồng chở tôi đến nhà anh họ, thuê khách sạn ngủ tạm một đêm rồi về quê ở. Về quê, tôi nghĩ cuộc đời sẽ sang trang mới, được người quen giúp đỡ, chồng tôi sẽ thay đổi. Nhưng không, anh ta vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí lấy xe của vợ chở người tình đi Vũng Tàu chơi suốt 3 ngày. Bị tôi phát hiện, anh đổ lỗi cho vợ, chê tôi sinh nở xong xấu xí, không đáp ứng được nhu cầu nên anh ta phải đi tìm người khác.

Tức nước vỡ bờ, tôi làm đơn xin ly hôn nhưng chồng không chịu ký. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên tha thứ cho chồng vì "đàn ông ra ngoài chơi bời nhưng sau rồi cũng về với vợ con." Theo mọi người, tôi nên làm gì đây? Tôi mới sinh con được 6 tháng, chưa đi làm lại nên cũng không có nhiều tiền.

T.P (TP.HCM)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp sau rất dễ trúng 'tiếng sét ái tình'