Chồng chưa cưới đưa ra 4 điều kiện mới chịu ở rể khiến bố mẹ tôi bức xúc

B.T 2023-08-06 10:01
- Bố mẹ tôi rất bức xúc với điều kiện chồng chưa cưới đưa ra. Ngày cưới đang đến gần nhưng tôi chưa biết phải làm sao cho trọn vẹn.

Tôi là con một trong một gia đình khá giả. Tôi không có anh chị em để cùng chơi đùa như bạn bè. Một lần tôi đã hỏi mẹ vì sao không sinh thêm em để tôi có người chơi cùng. Mẹ trả lời rằng bà thực sự muốn có con nhưng sức khỏe không cho phép.

Tôi thực ra là cháu ruột của mẹ. Bố mẹ tôi hiếm muộn không có con nên xin tôi về nuôi. Năm tôi học lớp 8, mẹ tôi mang thai. Tuy nhiên, sau khi cái thai không giữ được, bố mẹ tôi quyết định buông xuôi, toàn tâm toàn ý nuôi nấng tôi thành người.

Là con một của gia đình, tôi được yêu thương và chiều chuộng hết mực. Tôi được hưởng trọn vẹn mọi điều tốt đẹp. Nhưng cũng vì thế, trách nhiệm của tôi rất lớn. Ngay từ khi có bạn trai, bố mẹ đã khuyên tôi phải tìm một người chịu ở rể mới được yêu và tính chuyện cưới hỏi.

Chồng chưa cưới đưa ra 3 điều kiện mới chịu ở rể khiến bố mẹ tôi nghẹn họng

Bố mẹ chỉ có mỗi tôi, không muốn tôi lấy chồng xa nhà. "Trẻ cậy cha, già cậy con", đây là suy nghĩ đã in sâu của nhiều người. Vì yêu thương bố mẹ, tôi luôn cố gắng tìm kiếm người bạn đời phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình.

Sau nhiều mối tình, cuối cùng, tôi tìm được một chàng trai sẵn lòng sống chung với gia đình tôi. Minh xuất thân từ gia đình đông con, khó khăn. Anh hiện đang làm công nhân và vẫn đang ở trọ. Sau lễ ăn hỏi, tôi bảo anh về nhà tôi ở. Tuy vậy, Minh - chồng tôi nói thẳng 3 điều kiện khi anh ở rể.

Điều đầu tiên, anh được quyền đưa bạn bè đến tụ tập, bố mẹ phải chào đón vui vẻ, không được mặt nặng mày nhẹ. Thứ hai, nếu sau này gia đình Minh có việc đến ở hoặc chơi trong vài tuần, gia đình tôi cũng phải niềm nở chào đón như người thân ruột thịt. 

Chồng chưa cưới đưa ra 3 điều kiện mới chịu ở rể khiến bố mẹ tôi nghẹn họng

Hai điều kiện trên đã làm cho bố mẹ tôi rất khó chịu. Bố tôi ghét nhất việc nhậu nhẹt, bê tha. Mẹ tôi cũng vậy. Đến khi Minh nói ra điều kiện thứ 3, bố mẹ tôi càng bức xúc. Minh nói anh ấy là con rể chứ không phải ô sin. Vì vậy, anh ấy sẽ không làm việc nhà.

Vì trước đó, khi ở nhà với bố mẹ, Minh cũng không phải làm việc nhà. Anh đã phải chịu tai tiếng để ở rể nên gia đình tôi cũng phải thực hiện các yêu cầu của anh. Ngoài ra, Minh nói một vài năm nữa, anh sẽ đưa mẹ con tôi ra ở riêng. Đến lúc ấy, bố mẹ tôi không được quyền ngăn cản. 

Bố mẹ tôi tỏ ra rất bức xúc khi nghe những điều kiện này từ chồng tôi. Bố tôi nói rằng trước khi cưới, chồng tôi đã đồng ý sống chung với gia đình vợ. Đến bây giờ, "ván đã đóng thuyền", anh lại lên mặt, đặt ra điều kiện. Bố tôi nổi giận nói nếu Minh còn ra yêu sách, ông sẽ tìm chồng mới cho con gái. 

Chồng tôi càng bức xúc và nói thực lòng không muốn ở rể. Anh ấy tuy nghèo nhưng vẫn tự lo cho cuộc sống. Vài năm nữa, anh sẽ mua nhà riêng chứ không chịu ở rể. Minh nói nếu tôi thương anh thật lòng, hãy dọn ra ở trọ với anh. Anh không đã phải hy sinh nhiều để về làm rể nhà tôi nên tuyệt đối không chịu lép vế. Theo mọi người, tôi phải làm gì lúc này?

B.T (Thanh Hóa)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp Hyeri (Girl’s Day) giảm cân, giữ dáng hóa ra lại đơn giản, dễ thực hiện đến vậy!