Nghe xong "quy tắc tiết kiệm" của mẹ chồng tương lai, tôi ngậm ngùi xác định làm mẹ đơn thân

T.P 2023-08-03 16:28
- Sau buổi ra mắt, tôi biết chuyện làm dâu nhà Vinh sẽ chẳng dễ dàng gì nên dự tính làm mẹ đơn thân.

Tôi với Vinh bằng tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty về xây dựng. Chúng tôi yêu nhau 3 năm nay. Anh rất chiều chuộng, quan tâm và thấu hiểu tôi. Chỉ cần tôi thích gì, Vinh sẽ cố gắng để mua cho bằng được. Thấy 2 đứa đã lớn tuổi, Vinh nhiều lần nhắc đến chuyện cưới hỏi. Tuy vậy, tôi vẫn muốn tự do, phát triển sự nghiệp, tích lũy một số vốn liếng trước khi quyết định kết hôn. Tôi dự định năm 30 tuổi mới cùng người yêu về nói chuyện với gia đình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi bất ngờ mang thai. Biết tin, người yêu tôi rất mừng. Anh đưa tôi đi khám thai, mua thuốc bổ cho tôi uống. Cũng vì có bầu, chúng tôi quyết định đưa nhau về nhà ra mắt, bàn chuyện cưới hỏi.

Nghe xong quy tắc tiết kiệm của mẹ chồng tương lai, tôi ngậm ngùi nghĩ tới chuyện làm mẹ đơn thân

Vì lỡ mang thai ngoài ý muốn, tôi với Vinh mới tính đến chuyện cưới hỏi

Hôm chủ nhật vừa rồi, Vinh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Dù biết gia đình Vinh có điều kiện nhưng tôi không nghĩ nhà anh giàu có đến vậy. Anh và bố mẹ đang sống trong một căn nhà khang trang, rộng rãi. Bên ngoài là khu vườn với nhiều cây được chăm chút, cắt tỉa cẩn thận.

Điều làm tôi bất ngờ là mẹ của Vinh. Tuy là phu nhân hào môn nhưng bà ăn mặc khá xuề xòa. Nhìn người phụ nữ này không có liên quan đến cơ ngơi bác và gia đình bác đang ở. Vì ở lại ăn cơm trưa nên tôi xuống bếp phụ mẹ người yêu nấu ăn. Chúng tôi có trò chuyện qua lại vài ba câu, chủ yếu bác ấy hỏi, còn tôi trả lời. Hỏi han tôi một hồi, mẹ chồng tương lai nói về "quy tắc tiết kiệm" trong gia đình. Bác cho biết sau khi tôi với Vinh cưới nhau sẽ về ở chung.

Chúng tôi sẽ nộp thu nhập hàng tháng để bác giữ, lo chuyện chi tiêu, tiết kiệm. Tất nhiên, bác sẽ để cho chúng tôi một khoản tiền để chi tiêu. Tuy vậy, mẹ Vinh rất dị ứng với việc mua sắm online. Bà cho biết sẽ giới hạn số lượng đơn hàng tôi với Vinh được mua mỗi tháng. "Mua sắm online là việc làm vô bổ mà bác ghét nhất. Sản phẩm trên ảnh với ngoài đời chẳng giống gì nhau. Mua về thì tốn tiền lại không dùng được. Tốt nhất muốn mua gì thì cứ ra chợ cháu ạ", lời bác nói làm tôi chột dạ.

Nghe xong quy tắc tiết kiệm của mẹ chồng tương lai, tôi ngậm ngùi nghĩ tới chuyện làm mẹ đơn thân

Nghe bác gái nói về "quy tắc tiết kiệm" trong gia đình, tôi muốn làm mẹ đơn thân. 

Mẹ người yêu còn nói về cách sống tiết kiệm của bản thân và mong muốn tôi sẽ học theo bác ấy, chỉ chi tiền cho những thứ cần chi, không được mua sắm lung tung, phung phí tiền bạc. Tôi là con dâu duy nhất trong nhà nên cũng phải học nấu ăn để còn lo cúng giỗ sau này. Nếu tôi không biết nấu ăn, bác sẽ đầu tư để tôi đi học một khóa dạy nấu ăn đàng hoàng. 

Sau khi nghe mẹ Vinh nói, tôi thấy nản lòng, nhụt chí, không muốn cưới nữa. Tôi muốn làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình cho khỏe thân. Thời đại này, mấy ai có thể sống tiết kiệm và ngừng việc mua sắm online như bác gái yêu cầu đây?

Nhưng khi tâm sự với Vinh, anh ấy bảo nhờ lối sống của mẹ, nhà anh có của ăn của để. Ngày bố anh làm ăn thua lỗ, mẹ anh đã đưa tiền để ông làm lại từ đầu. Hiện giờ tôi phân vân quá. Tôi biết tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm như mẹ Vinh, tôi sợ không làm được. Tôi nên làm sao đây? 

T.P (Hải Phòng)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mai Phương Thúy mặc áo dài đi bê tráp, lộ một chi tiết tinh tế khiến dân tình hết lời khen ngợi