Anh trai mê mệt cô gái xăm trổ, lại là "thần cồn" khiến gia đình tôi xào xáo

T.A 2023-08-07 16:11
- Cô gái anh chọn sinh ra và lớn lên ở châu Âu. Chị này có thói quen ăn mặc hở hang, hút thuốc, uống rượu không thua gì anh tôi.
Tôi là con thứ trong một gia đình khá giả, tương đối có điều kiện. Vì bố tôi là con trưởng nên anh trai tôi từ bé đã được giao trọng trách trưởng họ trong tương lai, nhất là khi gia đình tôi là những người có điều kiện nhất về mặt kinh tế so với các cô dì chú bác bên nội.
Anh tôi học hành bình thường, không quá nổi trội. Anh yêu đương từ sớm và ham thích chơi game. Đây là điều khiến bố mẹ tôi phải lo nghĩ. Từ sau khi tốt nghiệp THPT, anh thay đổi hoàn toàn.

Anh trai mê mệt cô gái xăm trổ, lại là thần cồn khiến gia đình tôi xào xáo

(Ảnh minh họa)

Anh đòi đi du học dù bố mẹ tôi hết lời ngăn cản. Bố mẹ muốn anh học tập, làm việc trong nước, nâng đỡ họ hàng nhưng anh nhất nhất làm theo ý mình. Anh sẵn sàng từ bỏ cả gia sản, tự xin học bổng đi nước ngoài. Nhà tôi không thiếu tiền bạc để cho anh đi du học, chỉ là không muốn anh bỏ lại mọi thứ như thế. Nhưng cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn phải xuống nước, chấp nhận hỗ trợ tài chính để anh đi du học. 
Từ khi hoàn thành bậc học thạc sĩ, anh càng công khai chống đối gia đình. Anh xin việc trong một công ty ở nước sở tại và đang trong quá trình hoàn thành thủ tục thường trú nhân để tiến đến nhập tịch. Có một vài anh về nước, các chú bác đều hỏi về việc trở về Việt Nam và nối nghiệp bố cũng như làm trưởng họ trong gia đình.
Ban đầu, anh tôi chỉ gạt đi. Sau đó, anh sẵng giọng tuyên bố sẽ định cư nước ngoài chứ không ham hố gì cái chức trưởng họ hữu danh vô thực, lại còn phải nâng đỡ họ hàng một cách vô lí. Anh tôi không ngại nhắc lại chuyện bố đã cho các cô chú vay bao nhiêu tiền xong cuối cùng cũng mất trắng. Lần đó, anh tôi và họ hàng cãi nhau to. Anh bị mắng chửi là hỗn láo và từ đó cũng chẳng quan tâm gì đến họ hàng nữa. 

Anh trai mê mệt cô gái xăm trổ, lại là thần cồn khiến gia đình tôi xào xáo

(Ảnh minh họa)

Giọt nước tràn ly là lúc bố mẹ mình giục anh chuyện kết hôn, vừa để tìm cách cho anh về nước vừa để gánh vác trọng trách với dòng họ và gia đình. Cô gái được bố mẹ mình chọn cũng đến từ một gia đình khá giả, gia giáo và ngoan hiền. Nhưng vừa nghe đến, anh đã chối phắt đi. Sau đó, anh tôi kể đã yêu một cô gái được 2 năm nhưng chưa chia sẻ với mọi người. Ngày anh dẫn chị Thư về, cả gia đình tôi ngã ngửa. 
Cô gái anh chọn sinh ra và lớn lên ở châu Âu. Chị này có thói quen ăn mặc hở hang, hút thuốc, uống rượu không thua gì anh tôi. Theo tìm hiểu, chị còn là một "thần cồn" chính hiệu. Nhìn "chị dâu tương lai" xăm kín cả hai tay, gia đình tôi đều ngán ngẩm. Anh nói yêu sự thoải mái dễ chịu khi ở bên cạnh chị ấy và không quan tâm đến ý kiến của mọi người. Hai người cũng không định có con sớm, muốn dành thời gian này để đi du lịch, khám phá và xây dựng bản thân. Tất cả đều đối lập với những trách nhiệm gia đình mình đã đặt cho anh.
Từ hôm đó tới giờ gia đình tôi luôn căng thẳng. Anh trai cũng không ở nhà nữa mà cùng với người yêu ra khách sạn ở. Vài ngày nữa hai người sẽ tiếp tục đi tới các nước khác ở Đông Nam Á. Anh bỏ ngoài tai tất cả lời thuyết phục lẫn mắng chửi doạ nạt của họ hàng và gia đình, khẳng định sẽ ở lại nước ngoài và tự xây dựng cuộc sống của bản thân. Tôi không phản đối quyết định này nhưng cũng không muốn anh gạt bỏ mọi người và gây nên rắc rối lớn như vậy. Nhưng thực sự tôi quá bất lực và chẳng biết phải làm gì nữa cả.
T.A (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu