Đang vỡ nợ, chồng đòi lên núi làm một việc khiến vợ bế tắc

B.A 2023-08-16 17:45
- Chồng em thuộc tuýp người làm ra 10 đồng sẽ cho vợ con 8,9 đồng. Tiếc là anh chỉ cho em được ... đồng nợ.
Chào mọi người, em năm nay 29 tuổi, kết hôn được gần 6 năm. Em đã có 2 bé và đang bầu bé thứ ba. Em và chồng yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Chồng em là người hiền lành, dễ tính, biết quan tâm đến người khác. Em và anh ấy có nhiều điểm chung trong suy nghĩ, tính cách nên chung sống hòa hợp, không có xích mích gì lớn. 
Chồng em rất thương vợ, yêu con. Khi ở nhà, anh không ngại giúp em làm việc nhà, chăm sóc con cái. Đêm khuya, khi con quấy khóc, anh cũng là người dỗ dành, pha sữa cho con. Anh thuộc kiểu người làm được 10 đồng sẽ cho vợ 8,9 đồng. Tiếc là anh chỉ cho em ... đồng nợ.

Đang vỡ nợ, chồng đòi lên núi thiền định, chữa lành khiến vợ bế tắc

(Ảnh minh họa)

Thời gian dịch bệnh, công việc kinh doanh của vợ chồng em không thuận lợi. Chồng em bị thua lỗ, giờ còn nợ khoảng 300 triệu đồng. Chồng em làm đủ nghề để có tiền trả nợ, kể cả chạy xe om công nghệ, làm shipper hay đi phân phối hàng cho các tạp hóa lớn nhỏ trong thành phố. Chồng em làm việc bất kể ngày đêm, chỉ mong có tiền trả hết nợ.
Riêng em cũng lăn lộn làm một lúc 2-3 công việc, 2 bé không có ông bà chăm phụ nên gửi trẻ từ 6 tháng. Cuộc sống của vợ chồng em vất vả, quá. Cảm thấy bám trụ ở thành phố không ổn nên vợ chồng em dự tính vài năm nữa sẽ về quê sống.
Chồng em là người không giỏi chịu áp lực và dễ bị tác động bởi lời nói của người ngoài. Giờ anh cũng đã 36-37 tuổi, chưa có gì trong tay ngoài món mợ. Anh phải bắt đầu lại từ đầu trong khi bạn bè và em út nhỏ tuổi hơn đã có nhà có xe, có sự nghiệp ổn định. Bố mẹ chồng hay nói về thất bại của anh, khinh thường anh.
Em cảm giác chồng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh về quê đi làm vài tháng, dần ổn định hơn. Đến bây giờ, chồng em đột ngột nghỉ làm và muốn đi lên núi chữa lành làm em chơi vơi quá. 

Đang vỡ nợ, chồng đòi lên núi thiền định, chữa lành khiến vợ bế tắc

(Ảnh minh họa)

Bản thân em đang cảm thấy cực kỳ áp lực. Em đi làm lương chưa đến 10 triệu đồng/tháng, phải nuôi 2 con và một con sắp ra đời. Không những thế, em còn phải gánh khoản nợ 300 triệu đồng của chồng. Ngày nào em cũng suy nghĩ, không biết phải làm sao. Sắp tới, mang thai đến tháng cuối, có lẽ em cũng phải nghỉ việc vì an toàn của 2 mẹ con. 
Em bảo chồng hãy ở nhà đi làm túc tắc kiếm đồng ra đồng vào, làm chỗ dựa cho 3 mẹ con em. Giờ anh đi lên núi, khi có chuyện gì, em không biết tìm ai để cậy nhờ? Tuy vậy, chồng nói anh đang cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực, nếu tiếp tục đi làm, anh sẽ đổ bệnh. Lúc đó, em và các con sẽ khổ hơn nữa.

Đang vỡ nợ, chồng đòi lên núi thiền định, chữa lành khiến vợ bế tắc

(Ảnh minh họa)

Em cũng không biết phải làm gì bây giờ, em có kinh nghiệm nhiều năm làm sale (đa ngành nghề), một chút marketing, có am hiểu về luật, có kinh nghiệm với bất động sản và du lịch. Mọi người có thể gợi ý cho em nên kinh doanh gì, hay làm thêm công việc gì để kiếm tiền gánh vác gia đình nhỏ của em không ạ?
Do em luôn xác định mình phải có trách nhiệm với chính mình và các con. Còn chồng em vẫn đang loay hoay với các vấn đề của bản thân, em sẽ cho anh thời gian và không đòi hỏi, mong cầu gì ở anh ấy cả.
B.A (TP.HCM)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ăn thịt nướng Hàn Quốc sai lầm mà hầu hết người Việt mắc phải