Bạn gái nói thẳng quan điểm làm dâu, tôi nghe xong không muốn cưới hỏi

P.T 2023-08-28 15:57
- Tôi muốn bạn gái có hiếu, nhường nhịn mẹ chồng. Tuy nhiên, cô ấy nói mọi chuyện đều phải có đi có lại.

Tôi năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập khá tốt. Thu - bạn gái hiện tại là một giáo viên tuổi học, tính tình hiền dịu, yêu thương trẻ nhỏ. Trước Thu, tôi đã trải qua 3 mối tình đều không thành. Điều này không phải vì tôi lăng nhăng, vì chưa tìm được người phù hợp.

Tôi vốn là kết quả của một mối tình sai trái. Mẹ yêu lầm một người đàn ông đã có vợ. Biết bà có thai, ông ấy thú nhận đã có gia đình, không thể chăm lo hay cho bà một danh phận. Ông khuyên mẹ bỏ thai, tìm người khác để lấy làm chồng. Bà quyết định sinh tôi ra, ở vậy nuôi con, không màng đến hạnh phúc riêng. Tôi là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mẹ. Bà cũng là người quan trọng nhất đối với tôi.

Bạn gái nói thẳng quan điểm làm dâu, tôi nghe xong không muốn cưới hỏi

(Ảnh minh họa)

Khi bước vào giai đoạn chuẩn bị lập gia đình, tôi luôn ước mong có thể tìm một người bạn gái yêu thương tôi cũng như yêu thương mẹ. Tuy nhiên, những người phụ nữ trước đó không sẵn sàng trở thành con dâu. Ai cũng sợ sống chung với mẹ chồng. Cũng bởi vậy, chuyện tình cảm của tôi không thành.

Hồi mới quen Thu, tôi đã hỏi ý kiến về việc sống chung với mẹ chồng sau khi kết hôn. Cô ấy trả lời rằng điều đó là bình thường và không cần phải quá lo lắng. Nghe câu trả lời này, tôi biết Thu chính là người phụ nữ đang tìm kiếm. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để vun đắp cho chuyện tình cảm này.

Chúng tôi đã trải qua hai năm hẹn hò, tình cảm đã chín muồi. Trong thời gian này, cả thấu hiểu lẫn nhau, nghĩ đến chuyện kết hôn. Gần đây, trong sinh nhật, tôi đưa Thu về nhà ăn cơm. Trước khi đưa bạn gái về, tôi cùng cô ấy đi dạo quanh bờ hồ gần nhà. Tôi mong ước vào sinh nhật năm sau, cả hai sẽ cùng nhau sống chung một ngôi nhà.

Bạn gái nói thẳng quan điểm làm dâu, tôi nghe xong không muốn cưới hỏi

(Ảnh minh họa)

Tôi nói với nàng: "Ước mong lớn nhất của anh là thấy hai người phụ nữ tôi yêu hạnh phúc. Liệu sau này, em có thể coi mẹ anh như mẹ ruột và đối xử tốt với bà không?"

Cô ấy trả lời một cách không do dự: "Em có thể làm con dâu tốt hay không phụ thuộc vào việc mẹ anh có phải là mẹ chồng tốt hay không. Một mối quan hệ tốt phải dựa trên nguyên tắc: Có đi - có lại. Tình cảm là thứ muốn nhận về cũng phải biết cho đi. Nếu mẹ không thương em, không tốt với em, làm sao em có thể thương mẹ được".

Câu trả lời của Thu khiến tôi bất ngờ. Chẳng lẽ đó là những gì cô ấy dạy học trò của mình, tình cảm gia đình cũng nhất định phải sòng phẳng như thế hay sao?

Thú thật, mẹ tôi hơi khó tính. Cuộc đời bà nhiều vất vả, bất hạnh. Vì vậy, mẹ không được thoải mái như những người phụ nữ khác. Nếu sau này, con dâu sống chung, không biết kính trọng, nhường nhịn mẹ chồng, cứ đòi "cho thế nào - nhận thế ấy", nhà cửa khó yên ấm. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

P.T (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương