Vay nặng lãi cho chồng đi xuất khẩu lao động, ngày anh về, tôi khóc không thành tiếng

T.P 2023-08-27 20:21
- Muốn có cuộc sống tốt hơn, chồng tôi quyết đi xuất khẩu lao động. Nào ngờ, ngày về, anh phụ bạc, khiến bao công sức, hy sinh của tôi đổ xuống sông xuống bể.

Là đứa con gái duy nhất trong gia đình, tôi được bố mẹ nuông chiều, bao bọc từ nhỏ. Điều này đã khiến tôi trở thành một cô tiểu thư theo nghĩa đen, luôn nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính màu hồng.

Khi tôi lớn lên, bố mẹ mong muốn tôi sẽ kiếm được một người đàn ông trưởng thành, có tương lai vững chắc để cùng xây dựng tổ ấm. Một phần là vì bố mẹ lo ngại con gái sẽ gặp khó khăn khi không còn được che chở như trước. Một phần, họ mong đợi tôi có hôn nhân viên mãn.

Tuy nhiên, khác với mong đợi của bố mẹ, tôi yêu và muốn cưới một Hưng - một chàng trai bằng tuổi. Trước đó, Hưng đi học cùng trường với tôi. Sau này đến khi đi làm, chúng tôi mới yêu nhau. Ngày tôi đưa Hưng về ra mắt, bố mẹ tôi đã tỏ ý không hài lòng. Bố mẹ chê Hưng còn ít tuổi, chỉ đi làm công nhân, gia cảnh khó khăn. Tuy vậy, nhưng vì tôi quyết chỉ lấy Hưng, cả hai đành chấp nhận. 

Vay nặng lãi cho chồng đi xuất khẩu lao động, ngày anh về, tôi khóc không thành tiếng

(Ảnh minh họa)

Khi bước chân vào hôn nhân, tôi mới thấy lời bố mẹ nói về Hưng là đúng. Sau đám cưới, Hưng về ở với gia đình tôi do nhà tôi gần chỗ làm. Anh không hòa hợp với bố mẹ tôi. Chúng tôi muốn ra ở riêng nhưng hai bên gia đình không thể hỗ trợ. Vợ chồng tôi cũng vì thế cãi vã nhiều lần.

Một năm sau đám cưới, chồng tôi bảo đã chán cảnh ở rể, muốn ra nước ngoài làm việc vài năm kiếm đồng vốn mua nhà, kinh doanh. Anh nhờ tôi vay mượn 300 triệu đồng làm phí đi nước ngoài. Nghe Hưng hứa hẹn sẽ trở về sau 3 năm, chúng tôi ra ở riêng, cùng kinh doanh rồi sinh con đẻ cái, tôi động lòng rồi đồng ý.

Trong những thời gian chồng đi xa, tôi nhớ mong anh mỗi ngày. Là con dâu, tôi vừa đi làm, vừa lo trả nợ cho chồng, lại qua nhà bố mẹ chồng thăm hỏi, lo đối nội đối ngoại. Lúc mới sang nước bạn, chồng tôi gửi tiền về hàng tháng. Nhưng càng về sau, anh gửi tiền ít hơn. Anh chỉ gửi khi tôi hỏi và số tiền gửi về không nhiều.

Vay nặng lãi cho chồng đi xuất khẩu lao động, ngày anh về, tôi khóc không thành tiếng

(Ảnh minh họa)

Trong khoảng thời gian hơn 3 năm đó, mọi trách nhiệm ở gia đình chồng đều rơi vào vai tôi. Bố mẹ chồng nằm viện vì ốm đau. Các anh chị em đều ở xa, không thể chăm sóc bố mẹ. Được tôi chăm sóc chu đáo, bố mẹ chồng xem tôi như con cái trong nhà. Thấy tôi buồn bã vì nhớ chồng, mẹ chồng luôn động viên, an ủi. Tôi cũng hòa hợp với bố mẹ chồng, coi họ là gia đình thứ hai.

Hôm đó, tôi đang làm việc, bỗng em trai nhắn tin, báo rằng anh Hưng đã về. Em trông thấy anh ở bên nhà chồng tôi. Tôi sững sờ, tự hỏi vì sao chồng về lại không nói với tôi một lời. Tôi nghỉ làm, chạy về nhà chồng tìm chồng. Nào ngờ, nhìn vào nhà, tôi thấy anh đang vắt cam cho một người phụ nữ mang bầu ngồi gần đó. Hai người cười nói tình tứ.

Nhìn thấy tôi, anh hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. Hưng nói đã hết tình cảm với tôi. Lần này, anh về Việt Nam để giải quyết thủ tục ly hôn. Anh mong tôi có thể hiểu vì người phụ nữ kia mang thai 7 tháng. Bây giờ, anh cảm thấy có trách nhiệm với cô ấy và con của họ.

Những lời anh nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi không biết phải làm sao. 3 năm trời tôi gánh nợ cho chồng, chăm sóc bố mẹ chồng. Giờ anh ấy "đền ơn" tôi thế này sao? Tôi phải làm gì đây mọi người?

T.P (Bắc Giang)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khởi động ngày mới với bài tập Yoga