Chuyện chưa kể về 2 người được nhận giác mạc từ người hiến để có cơ hội nhìn thấy ánh sáng

2018-03-02 06:57
- Được nhận giác mạc từ người hiến, 2 người đã có thể thay đổi cuộc đời với việc nhìn thấy ánh sáng.

Sống lại lần thứ hai

Trong số 1.000 người đang xếp hàng chờ đợi giác mạc để ghép, anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, đang điều trị tại khoa Kết giác mạc, Bệnh viện mắt Trung ương) là một trong 2 người may mắn đã nhận được giác mạc hiến tặng.

Cách đây 10 năm, khi tương lai đang rộng mở với người kỹ sư điện lạnh của một công ty lớn, đột nhiên mắt của anh Thành nhòe và không nhìn rõ. Công việc của anh Thành yêu cầu cần phải chính xác tới từng chi tiết nhỏ, việc mắt bị mờ đã ảnh hưởng rất lớn tới công việc của anh.

Anh Thành tới Bệnh viện Mắt Trung ương khám và được chẩn đoán bị loạn dưỡng. Điều này cũng đồng nghĩa với mắt anh sẽ mất thị lực theo thời gian. Với trường hợp của anh Thành, nếu không có được ghép giác mạc thay thế, anh sẽ phải sống chung với bóng tối suốt đời.

Người đàn ông 42 tuổi nhận giác mạc: “Tôi như được sống lại lần thứ hai”

Người đàn ông 42 tuổi nhận giác mạc chia sẻ như được sinh ra lần nữa.

“Nhận được thông báo từ bác sĩ tôi đã rất “sốc”, hoang mang và suy sụp không biết tương lai, sự nghiệp sẽ ra sao nếu như mắt không nhìn thấy gì. Lúc mắt tôi dần mất đi ánh sáng, tôi mới thấy đôi mắt sáng quan trọng như thế nào”, anh Thành nói.

Dù đã dùng mọi loại kính để tăng cường thị lực, đôi mắt anh Thành vẫn mờ dần theo năm tháng. 2 năm trở lại đây, anh Thành không thể làm tiếp công việc để giúp đỡ cho vợ và hai con nhỏ.

“Tôi cảm thấy rất chán nản vì tôi đang tuổi lao động là chỗ dựa chính cho gia đình mà phải ngồi một chỗ, do đôi mắt không nhìn rõ”, anh Thành giãi bày.

Trước đó, anh Thành không nghĩ sẽ nhận được nguồn giác mạc hiến tặng, vì anh biết để một người cho đi phần cơ thể mình sẽ là rất khó, do quan niệm “chết toàn thây” của người Việt Nam…Cho nên, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ sống cảnh mù lòa suốt quãng đời còn lại.

“Khi được bác sĩ gọi điện thông báo đã có giác mạc ghép, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi thấy mình rất may mắn, cuộc đời hư được sinh ra một lần nữa và sau này có thể tiếp tục các dự định đang dang dở, kiếm tiền nuôi vợ và hai con thơ. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người đã hiến tặng giác mạc để có thể giúp tôi nhìn thấy ánh sáng một lần nữa”, anh Thành xúc động nói.

Được biết, gia đình anh Thành có hai người con, một cháu 4 tuổi và một cháu 1 tuổi. Người đàn ông 42 tuổi dự định khi sức khỏe ổn định sẽ cố gắng đi tìm người đã hiến tặng giác mạc cho mình.

Tôi muốn thắp cho người cho tôi ánh sáng một nén nhang và cảm ơn gia đình họ. Họ đã cho tôi một món quà vô giá.”, anh Thành nói. Anh Thành cho biết thêm hiện tại mắt trái được ghép của anh đã nhìn thấy ánh sáng, hình ảnh hơi nhòe.

Hạnh phúc vô bờ bến

Cùng chung tâm trạng với anh Thành đó là trường hợp của bà Lê Thị Thu (73 tuổi) người may mắn nhận được giác mạc hiến cùng anh Thành. Ngày từ khi còn trẻ, mắt bà Thu đã mất thị lực dần. Sau khi thăm khám, bà được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh sẹo giác mạc. Tới năm 60 tuổi, mắt bà thu không còn nhìn thấy, trước mặt chỉ là một màu đen. 

“Khi mất đi ánh sáng, tôi thấy khổ vô cùng, thương chồng thương con mà không biết làm sao. Người ta về già có thể giúp con cháu việc nọ việc kia thì tôi phải sống dựa vào con, cháu. Ngồi vào mâm cơm phải có người gắp cho ăn, đi đâu cần phải có người dắt. Nếu con rảnh có thể nhờ được, con bận đi làm lại phải chờ con về để nhờ giúp”, bà Thu cho hay.

Bà Thu chỉ mong muốn được một lần nhìn thấy rõ mặt những người thân yêu một lần nữa. Khi nhận được điện thoại có người hiến tặng giác mạc từ bác sĩ, cả nhà bác rất sung sướng.

“Trong suốt 12 năm qua, tôi vẫn ước mong nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa. Giờ ước mong của tôi đã thành sự thật, tôi có thể tự làm mọi thứ, nhìn thấy con và cháu của mình.”, bà Thu cho biết.

Bà Thu cho biết thêm: “Tôi may mắn nhận được giác mạc thì sau này tôi cũng sẽ nghĩ hiến tặng lại cho một người khác nếu tôi mất đi”.

Chị Nguyễn Thị Thủy (con dâu bà Thu) chia sẻ: “Cả nhà rất phấn khởi và hạnh phúc vì mẹ tôi có thể nhìn thấy. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới người đã hiến tặng giác mạc cho mẹ”.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng