Bị tố sống cùng lúc với 2 chồng cùng lúc, người trong cuộc nói gì?

2016-11-25 14:58
- Mặc dù chị T.H.C. (28 tuổi, ngụ ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) phủ nhận chuyện sống với hai chồng, nhưng những người trong cuộc lại cung cấp thông tin khác hẳn.

Sự việc chị T.H.C. (28 tuổi, ngụ ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau - là cô giáo mầm non) bị tố "sống cùng lúc với 2 chồng" là anh Nguyễn H.P. (36 tuổi, ngụ ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng) và anh T.C. (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) gây rúng động cả miền quê.  

Ngày 23/11, anh Nguyễn H.P. cho biết, Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi đã mời anh với vợ là chị T.H.C. hòa giải ly hôn vào hai ngày trước. Tuy nhiên, do bận việc ở Phú Quốc nên anh chưa thể về đất liền dù rất muốn sớm được ly hôn vợ.  

Trò chuyện với phóng viên, anh H.P. tỏ ra rất bức xúc khi kể về chuyện bị vợ lừa dối.  

Anh nói rằng, bản thân mình từng là bộ đội phục viên và có chức vụ tại xã Thanh Tùng trước khi chuyển sang làm nghề xây dựng nên ý thức được việc vi phạm pháp luật nếu vu khống người đầu ấp tay gối.   

    Trích lục kết hôn của anh H.P. và chị H.C.     

Anh H.P. kể, lúc cưới H.C. thì cô giáo này đang học Cao đẳng Sư phạm. Do đi làm xa, hai tháng mới về nhà một lần nên anh không ngờ rằng trước khi mang thai, vợ anh đã quen một thanh niên khác ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) tên T.C. (làm nghề bán hàng trên ghe).  

Cũng theo lời anh thì những ngày cuối tuần, chị H.C. nói về nhà mẹ ruột, nhưng thực tế là đến nhà anh T.C. ở gần đường vào khu căn cứ Xẻo Đước để làm dâu. Từ sự khéo léo sắp xếp của người vợ nên cả anh T.C. và H.P. đều nghĩ rằng chị H.C. chung thủy và mang giọt máu của họ.  

"Một năm trước, H.C. làm đơn ly hôn, nói tôi có người phụ nữ khác, bỏ bê vợ con nhưng tôi không chịu chia tay vì rất thương vợ. Vì vậy nên lần về dự đám cưới anh vợ vài tháng trước, tôi phát hiện H.C. có tình cảm với anh T.C., nhưng tôi giấu cha mẹ chuyện này.  

Tôi chỉ kêu vợ về để nói chuyện rồi tha thứ, nhưng không ngờ H.C. vẫn tiếp tục về sống với T.C.", anh H.P. nói và khẳng định đã đồng ý ly hôn cô giáo H.C.  

Cũng theo anh P., khi biết vợ lừa dối, anh rất đau khổ vì không ngờ một cô giáo có trình độ đại học mà lại sống với "hai chồng". Lúc đầu, anh H.P. rất muốn yêu cầu cơ quan công an vào cuộc vì cho rằng vợ "lừa đảo", nhưng nghĩ lại anh thấy chỉ cần ly hôn với người phụ nữ này để được thanh thản.  

"Vợ tôi không biết làm gì mà thiếu nợ bên ngoài nhiều lắm. Lâu lâu lại kêu tôi đưa vào chục triệu đồng trả nợ. Ngoài tiền lương của H.C, mỗi tháng tôi gửi về cho 3 mẹ con cô ấy 5 triệu đồng tiêu xài. Mẹ cô ấy đau bệnh tôi cũng gửi tiền về lo thuốc men nhưng H.C. lại đối xử tệ với tôi", người chồng nói trong nước mắt.  

Để làm rõ chuyện H.C có phải là làm vợ anh T.C. hay không, phóng viên gặp một cán bộ có trách nhiệm ở xã Phú Thuận thì ông này cho biết, rất nhiều người thân của anh T.C. ở ấp Giáp Nước biết rõ về chị H.C. Họ từng được gia đình anh T.C. mời dự tiệc ra mắt trươc khi anh này với cô giáo mầm non sống với nhau như vợ chồng.  

"H.C. là chị dâu của tôi nên ai cũng bất ngờ khi thấy anh H.P. cầm hình cưới của anh ấy với chị dâu đưa cho cán bộ ấp Giáp Nước xem, có kèm theo trích lục giấy đăng ký kết hôn.  

Anh T.C. nói, nếu chị H.C. ly hôn với anh H.P. thì anh ấy tiếp tục sống với cô giáo này", một người bà con với anh bán ghe hàng nói.     

   Ảnh cưới của anh H.P. và chị H.C.     

Ông Hồ Hởi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (Phú Tân, Cà Mau) cho biết, sau khi hay chuyện, ông có hỏi lãnh đạo ấp Giáp Nước thì được trưởng ấp này khẳng định sự việc là có thật. Hiện nay, ở kênh Xẻo Vẹt ai cũng biết chị H.C. là con dâu trong gia đình anh T.C.  

Suốt tuần qua, phóng viên nhiều lần liên hệ với anh em của anh T.C. nhưng họ từ chối trả lời về vụ việc. Hiện, điện thoại của anh L.T.C. (anh ruột của anh T.C. - PV) đã tắt máy.  

Trò chuyện với phóng viên qua điện thoại, H.C. nói những ngày qua có nhiều người "tung tin đồn ác ý" khi cho rằng chị sống cùng lúc với hai người chồng.  

Theo H.C., chị hoàn toàn không sống như vợ chồng với anh T.C. và không biết anh này là ai. Do đó, hai con của chị chính là con của anh H.P. và các bé đều mang họ Nguyễn.  

"Gia đình anh T.C. gì đó đến xã Thanh Tùng tìm gia đình chồng tôi một tháng trước. Họ nói tôi đang là con dâu bên xã Phú Thuận trong lúc vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Không có chuyện tôi sống cùng lúc hai chồng như mọi người nói", chị H.C. khẳng định.     

    Chị H.C.     

Trái ngược với thông tin mà chị H.C. cung cấp, anh H.P. quả quyết: "Nếu tôi vu khống vợ mình sống như vợ chồng với anh T.C. thì tại sao H.C. không kiện tôi mà để im chuyện suốt một tháng nay? H.C. đã lừa dối mọi người và không dám thừa nhận việc làm sai của mình".  

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết, nếu có chuyện H.C. sống với hai người đàn ông cùng một lúc thì cô giáo này vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Ngoài quan hệ tình cảm mà chị H.C. và anh H.P. đang nhờ tòa án can thiệp, họ cần phải truy huyết thống của các con.  

"Bé nào là con của anh H.P. thì làm lại khai sinh con anh này. Nếu đứa sau là con của anh T.C. thì phải được truy huyết thống người cha để các cháu không ảnh hưởng tâm lý và mọi chuyện phiền phức liên quan đến cuộc sống sau này", luật sư Đức nêu quan điểm.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc hy hữu này.  

Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình