Xót lòng bé trai bị bỏ rơi run lẩy bẩy lúc nửa đêm

2014-11-27 12:40
- Đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm khóc ngặt vì lạnh đã may mắn tìm được cặp vợ chồng trẻ có tấm lòng nhân ái.

Trong khi nhiều người luôn khao khát được làm cha, làm mẹ, thì có rất nhiều trẻ vừa sinh ra đời đã bị chính các bậc sinh thành bỏ rơi. Vừa qua, 1 bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường mầm non xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Cháu bé tay chân run cầm cập, mình mẩy tím tái, dường như kiệt sức vì đói và lạnh.

 

100.000 đồng và lá thư nhờ nhà hảo tâm giúp đỡ

 

Theo lời kể của anh Nguyễn Vĩnh Phúc (33 tuổi, trú thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam), như thường lệ, mỗi sáng anh Phúc và bạn bè hàng xóm thường có thói quen chạy bộ thể dục buổi sáng.

 

Hôm thấy đứa trẻ là vào tầm 4 giờ sáng, khi chạy qua trường mầm non xã, anh cùng mọi người đều nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lúc đó trời còn tối, làm sao có tiếng trẻ em trước cổng trường được, bán tín bán nghi nên anh Phúc lấy hết bình tĩnh tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc.

 

Trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, anh Phúc tá hỏa phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi. Cháu đang trong tình trạng mình mẩy tím tái, môi nhợt nhạt, run lẩy bẩy. Dường như cháu bé sắp kiệt sức vì đói và lạnh. Bé trai được quấn trong chiếc khăn màu trắng, bên cạnh còn có lá thư nhờ người tốt giúp đỡ và tờ tiền 100.000 đồng.

 

 

Giỏ nhựa đựng em bé lúc anh Phúc tìm thấy.

 

Thấy hoàn cảnh cháu nhỏ đáng thương, anh Phúc quyết định đưa cháu bé về nhà cho vợ anh chăm sóc. Sau đó, anh thông báo cho UBND xã Tam Xuân 1 về vụ việc nhặt được cháu bé trước cổng trường mầm non. Sau đó, anh thông tin cho bà con, hàng xóm trong thôn Tam Xuân 1. Hỏi han xung quanh làng trên xóm dưới, xem có ai biết thân nhân em bé hay tung tích gì về em bé không nhưng chẳng thu được kết quả gì.

 

Anh Phúc nói: "Lúc đó tôi nghĩ người ta đã bỏ con họ rồi thì chắc chắn sẽ đưa đi xa nhà chứ không thể ở gần đây được. Với lại, nếu đã có ý định để con ngoài trời như vậy rồi thì họ nhất quyết không nhận lại đâu" -  anh chia sẻ. Chính vì nghĩ như thế nên anh từ bỏ ý định đi tìm nguồn gốc, lai lịch đứa bé.

 

Trong bức thư để lại của mẹ đứa bé, có những lời dặn dò, nhờ vả với dòng chữ nghệch ngoạc: "Cũng vì hoàn cảnh và gia đình quá nghèo nên đành phải làm điều thất đức như vậy". Tuy nhiên, dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bỏ rơi chính “máu mủ, ruột rà” đều là tội ác.

 

Tấm lòng đôi vợ chồng trẻ

 

Khi anh Phúc đưa cháu bé về nhà, chị Xinh (vợ anh Phúc) vội bế em bé để chăm sóc. Chị tận tình giữ ấm, pha sữa nóng cho đứa bé uống. 2 vợ chồng thay phiên nhau săn sóc cho bé từng giây từng phút như con ruột của mình.

 

Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào hơn. Điều may mắn là nhờ phát hiện kịp thời nên cháu bé không bị vết thương nào trên người do các con vật gây ra. Kể từ khi gia đình anh Phúc đưa về chăm sóc, cháu bé ăn uống tốt và hiện nặng 4,6 kg, rất ngoan và ít quấy khóc.

 

 

Em bé đang lớn lên trong tình yêu thương của gia đình anh Phúc.

 

Về hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Minh Phúc, hiện tại 2 vợ chồng đang làm chủ 1 đại lý thu mua ve chai ở xã Tam Xuân 1. Tuy nhiên do bận rộn với công việc nên anh chị vẫn chưa có thời gian để nghĩ đến chuyện con cái.

 

Trao đổi với chúng tôi, chị Xinh trải lòng, tính chất của nghề thu mua ve chai chủ yếu là ghi chép, tính toán sổ sách mỗi ngày. Phần sổ sách, cân hàng nhẹ do chị đảm nhận còn thu mua phế liệu nặng do chồng chị quán xuyến. Ve chai càng ngày càng nhiều nhưng cũng chỉ có chị và chồng làm nên “đầu tắt mặt tối” không lúc nào hết việc. Cũng chính vì kinh tế gia đình chưa ổn định lắm để thuê người phụ giúp nên việc mang bầu 9 tháng 10 ngày khiến anh chị còn đắn đo.

 

 

Chị Xinh nói: "Tôi không muốn cháu lớn lên thiếu vòng tay bố mẹ".

 

Khi được hỏi về việc nhận nuôi bé trai mà gia đình đã cưu mang, chị Xinh chia sẻ: "Tôi tin vào chữ duyên, cháu bé đã may mắn bước vào nhà tôi, chứng tỏ cháu có duyên với vợ chồng tôi, nếu không có ai nhận là thân nhân cháu, vợ chồng tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi, dù gì thì tôi cũng chưa có đứa con nào. Tôi không muốn nó lớn lên thiếu vòng tay bố mẹ".

 

Với lòng trắc ẩn thương người, chị và chồng mặc những khó khăn trước mắt về thời gian và công việc, thật sự mong muốn nhận cháu bé bị bỏ rơi làm con. Nhưng trên nguyên tắc pháp lý, anh chị vẫn phải chờ xem có thân nhân nhận bé trai đem về nuôi không.

 

Xã hội càng văn minh, hiện đại kéo theo đó quan niệm của giới trẻ trong tình yêu cũng thoáng hơn, nhưng một khi đối tượng này chưa trang bị những kiến thức cũng như chuẩn bị sẵn sàng về tâm, sinh lý để làm cha, làm mẹ cộng thêm pháp luật chưa đủ sức chế tài, răn đe thì tình trạng những đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi đau lòng như thế này sẽ không dừng lại.

 

Có những tấm lòng như vợ chồng anh Phúc, những đứa trẻ bất hạnh ấy phần nào cũng được sưởi ấm, bù đắp lại một mái ấm gia đình, quên đi nỗi buồn “ruột thịt”- nỗi buồn của những đứa bé bị bỏ rơi bởi chính bố mẹ ruột của mình.

 

Bài, ảnh: Cao Nguyên

(Theo congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm