Tâm sự buồn của cô gái sống xa quê bị suy thận giai đoạn cuối và cái kết như trong truyện cổ tích

2017-11-10 09:06
- Năm hai gia đình đồng ý tổ chức đám hỏi lại chính là lúc cô gái biết mình bị suy thận cấp độ 4.

Suốt gần 5 năm sau khi đi cấp cứu vì bị suy thận giai đoạn cuối, cô gái sống xa quê Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1991, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc sau cú sốc lớn khi chia tay cuộc tình 11 năm. Hiện Nhung đang sống ở TP. Hồ Chí Minh cùng với anh chị. 

Câu chuyện của Nhung được chia sẻ lên mạng đã khiến nhiều người xúc động. Ảnh chụp màn hình 

Tâm sự của cô bạn:  

"Mình cô gái suy thận giai đoạn cuối. 

Nay mình buồn nên muốn viết đôi lời. Mình kể chuyện tình 11 năm của mình cho mọi người nghe nhé. 

Mình và nó (nyc) là bạn thân của nhau từ hồi nhỏ, thân lắm, thân đến nổi chúng mình yêu nhau lúc nào không hay. Chỉ nhớ mang máng là yêu từ năm 2006 thì phải. Thời đó yêu, mình nhớ là 2 đứa còn ăn chung 1 cái kéo mút ấy Hai người yêu nhau nhiều lắm, cả ngày quấn nhau như Tom và Jery ấy. 

Cứ yêu thế đến năm 2011, nó phải đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. 

Hôm tiễn nó đi, mình khóc như mưa tháng 6, như lũ lụt ở đâu kéo đến. Nước mắt nước mũi đầm đìa nhìn ghê lắm luôn. Lúc đó, nhìn mặt mình đần thối ra. 

Lúc chia tay ở sân bay Nội bài, nó còn nói với mình là: 

"Đợi chờ là hạnh phúc em nhá! Mình đang nghĩ trong đầu hay là (kết thúc của sự thương đau… Bla bla bla), nó còn kêu hãy chờ anh em nhé. 

Đi được 1 năm, đến năm 2012, nó về phép và hai đứa quyết định tổ chức làm đám hỏi. Lúc đó, mình hạnh phúc lắm. 

Nhưng đời nó trớ trêu, cuối năm đó, mình đổ bệnh được đi cấp cứu ở Hà Nội. Bác sĩ bảo mình bị suy thận độ 4 phải chạy thận nhân tạo (lọc máu) để kéo dài sự sống. 

Lúc đó, bầu trời như sập xuống trước mắt mình. 

(Ảnh minh họa) 

Mình đau khổ tuyệt vọng lắm... Mình nghĩ đã mất hết tất cả rồi. Mình không còn tương lai và hạnh phúc gì nữa. Lúc đó, tôi muốn buông xuôi tất cả các bạn ạ. 

Nhưng lúc đó, bên cạnh mình còn có 1 bờ vai nữa. Người ấy nói thương mình nhiều lắm, động viên an ủi mình rất nhiều và hình như từ lúc mình đổ bệnh nó càng yêu và thương nhiều hơn nữa. 

Sau 2 năm, mình trả lễ hỏi vì gia đình bên đó có ý. Nhưng nó nói với mình là lễ hỏi không quan trọng với nó, dù mình có ra sao nó vẫn muốn lấy. Nên… 

Mình nghĩ đến nó rồi cố gắng tiếp tục chiến đấu với bệnh tật hơn. Lấy nó làm động lực để sống tiếp. 

Nó còn nói: 

Chúng ta là bàn đạp của nhau , cùng cố gắng em nhé. Thế giới này anh chỉ yêu mình em thôi, không cần ai hết. Và em phải sống chờ đợi anh về . Và xin em hãy tin tưởng ở anh. 

Người ấy còn nói nguyện yêu mình đến hết cuộc đời cơ. 

Mọi người biết một đứa đang bệnh như mình mà nghe nó nói xong  là sướng lắm. Cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc . 

Bọn mình thật sự hạnh phúc cho đến một phần tư của năm 2017.... 

Bây giờ mình mới chính thức suy sụp thêm 1 lần nữa. 

Mình nghe tin nó có bồ mới, và sống chung với nhau lúc nào mình cũng không hay luôn. 

Cũng may em bồ mới của nó  gọi điện thoại báo, nên mình mới biết chuyện. (Qua đây, mình gửi lời cảm ơn đến em bồ mới của nó luôn, em làm được việc tốt quá luôn). 

Lúc mình nghe tin, các bạn biết không ? Mình đắng lòng lắm luôn. 

Chỉ biết khóc như 1 con dở. 

Điều mình đáng nhục hơn khi em nó nói là: "Thời gian qua, người kia chỉ thương hại mình thôi". 

Lúc đó, mình cảm thấy mình bị tổn thương lắm. 

Và mình cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Tận tháng rưỡi sau người yêu cũ mới gọi điện thoại và nói: "Tất cả điều là sự thật", " Đừng xem nó là tất cả". Và kêu mình đi tìm hạnh phúc khác đi. 

Nó nói thời thế thay đổi, con người cũng thay đổi luôn. Phũ phàng quá a. 

Bây giờ mọi người cũng biết đoạn kết rồi đấy. 

(kể nữa thêm đau lòng , mình dừng chuyện cũ lại đây nhé), dù gì cũng cám ơn nó đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. 

P/s: Qua kinh nghiệm yêu của mình, thì mình khuyên các bạn, không nên tin vào đàn ông nhiều quá . Chỉ tin 50/50 thôi để phần mà quay đầu nữa. Thế thôi. 

(Ảnh minh họa) 

***** 

Kể chuyện tình mới của mình nhé. 

Mình và nó (người yêu mới). Tình cờ quen nhau trên mạng, nó thua mình 3 tuổi. 

Không hiểu sao mình lại thích nó, và giờ mình đã yêu nó rồi các bạn ạ. Mà mình cũng không hiểu nổi, sao nó cũng lại yêu mình luôn (nó vẫn biết mình bị bệnh nhé). 

Giờ đây làm gì mình cũng nhớ nó. 

Ăn cũng nhớ. 

Ngủ cũng nhớ. 

Thậm chí lúc * mình cũng nhớ nó luôn, thật đấy. 

Mình giờ vẫn cứ yêu vậy chứ chưa biết ra sao. 

Dấu chấm??? Cho cuộc tình này đã, mình không biết bản thân đang yêu thuộc thể loại tình yêu gì. 

Phải chăng... 

Tình yêu chớp nhoáng? 

Hay tình yêu sét đánh? 

Thôi... Cứ yêu đi cho hết đời gái trẻ. 

(Ảnh minh họa) 

"Khi nghe nó nói chị ơi! Anh yêu chị" các bạn biết mình như thế nào không? 

Nói nhỏ nhé hơn 6 năm rồi mình mới hôn lại đàn ông. Nói chung là tuyệt. Chẳng biết đời sẽ đi về đâu nhưng thôi kệ vậy hạnh phúc cái đã. 

Không biết trong nhóm có ai giống trường hợp của mình không. Cho mình tí động lực để s ống tiếp mới yêu được nhiều hơn. 

Mình sống cho đến chết - chứ không chết khi còn đang sống) 

Thông cảm mình học ít nên kể lại chuyện không được hay và lưu loát cho lắm. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé. 

Chúc mọi người luôn vui khỏe. 

Gửi lời chúc bồ cũ hạnh phúc luôn . 

Cảm ơn em đã đến bên chị: Chị yêu anh".   

Sau khi câu chuyện buồn của cô bạn được chia sẻ, rất nhiều dân mạng để lại những lời động viên cũng như chê trách anh người yêu cũ cũng như chia sẻ câu chuyện của mình. 

"Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau nhé". 

"Chúc bạn khoẻ nhé! Cứ yêu đi khi cuộc đời cho phép. Mình cũng muốn yêu lắm mà khó...". 

"Bạn nhất định phải khỏe mạnh, nhất định phải sống. Sống để yêu Vịt Donal, sống thật hạnh phúc. Như vậy mới xứng với sự ra đi không trăn trối của người yêu cũ. Mạnh mẽ lên, cố gắng lên nhé!". 

"Mạnh mẽ lên cô gái, hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai còn niềm tin vào cuộc sống. 

Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc với cậu bạn trai. Anh cũng kém vợ anh 3 tuổi, giờ bọn anh có 2 cháu gái nhỏ và rất hạnh phúc nên đừng tự ti khi yêu người kém tuổi, quan trọng là tình yêu chân thành và nhìn nhau để hạnh phúc đó mới là điều quan trọng". 

"Thà đừng đối xử tốt với nhau thà đừng đến để yêu đắm đuối, mù quáng... Người ta cứ hay nói chữ duyên phận. Trả nợ xong rồi đi. Đối với mình thì con người tầm thường yếu đuối không chống lại được cám dỗ, sự cô đơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nó yêu mình cũng chả có tương lai. Nên mình sống thế này hết tình hết nghĩa, không hối hận gì nữa". 

"Người yêu cũ của bạn tàn nhẫn quá, không thể mang lại hạnh phúc cho người ta thì đừng gieo vào lòng người ta hy vọng. Cũng may bạn đã vượt qua được. Hãy sống thật vui vẻ và lạc quan lên, tự tin cho mình niềm vui". 

Liên hệ với Nhung, chúng tôi có cuộc chia sẻ ngắn: 

"Một tuần, mình chạy thận 3 lần, và có bảo hiểm nên chi phí cũng không mất quá nhiều, cũng may là giờ mình khỏe nên tự đi lại không có nhờ ai đưa đi cả. 

Cô bạn bên cạnh người yêu mới. ANVCC 

Người yêu mới của mình cũng là chuyện bất ngờ, khi hai đứa chỉ quen nhau qua mạng rồi hẹn gặp ở ngoài mà thế nào cậu em lại chủ động tìm hiểu và tán. Và thế là yêu nhau. 

Lúc đầu, mình cũng sợ mất bạn ấy như chuyện người yêu cũ lắm. Nhưng thôi cứ để thuận theo tự nhiên, yêu đến đâu thì đến".  

Theo Hồng Đăng/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau