Vợ suy thận, chồng tật nguyền: 'Dù rất muốn có một đứa con nhưng hạnh phúc đó quá xa xỉ'

2017-05-31 11:15
- Đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, suốt 4 năm vợ chồng bên nhau, dù cuộc sống còn nghèo nàn, thiếu thốn nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau và khát khao có 1 đứa con dù biết đó là thứ 'hạnh phúc xa xỉ'.

Tình định mệnh từ lần giới thiệu khi đi chạy thận

Sau nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi mới tìm được đến là cặp vợ chồng khá đặc biệt ở xóm chạy thận. Họ được mọi người biết nhờ tình yêu thương đã vượt qua mọi khó khăn từ bệnh tật tới gia đình, rào cản xã hội để đến được ở bên nhau.

Đến nhà chị Nguyễn Thị Oanh (28 tuổi tại Mê Linh, Hà Nội) rất may mắn chị có ở nhà. Chị bảo hôm nay chị được mẹ đẻ và em trai lên chơi mang thêm đồ tiếp tế.

Chị Oanh mắc bệnh thận từ khi còn nhỏ, tới năm 2007 chị bắt đầu phải chạy thận. Chị luôn nghĩ cuộc đời của chị về sau này sẽ chỉ có một mình đối chọi với bệnh tật. Số phận đã lấy đi của chị sức khỏe nhưng cũng thương và cho chị tình yêu vô bờ bến từ chồng.

Nói về mối tình định mệnh của vợ chồng chị, chị Oanh tâm sự: “Tôi và anh ấy như có duyên nợ từ kiếp trước. Em trai chồng tôi điều trị chạy thận cùng tôi. Không hiểu sao anh cho chồng số của tôi. Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại khá tâm đầu ý hợp. Lúc chồng xuống chơi tôi thấy anh ấy là người hiền lành, ít nói nên tôi cũng quý mến. Theo thời gian tình cảm nảy nở dần và chúng tôi cảm thấy sống không thể thiếu nhau”.

Vợ suy thận, chồng tật nguyền tình yêu của họ gắn liền với chữ “duyên và định mệnh”

Dù cả hai đều mang bệnh tật nhưng họ luôn muốn che chở cho nhau.

Chị Oanh còn nhớ mãi cảm giác khi anh Lê Văn Vịnh (31 tuổi, Thái Nguyên) - người hiện nay là chồng chị xuống thăm chị. Lúc tiễn anh ra bến xe, chị đã rất buồn. Chị cứ đứng nhìn theo bóng anh đi xa khuất thì mới qua về.

“Vừa mới xa nhau tôi đã cảm giác thấy nhớ anh. Và cảm thấy cuộc sống này tôi cần có anh bên cạnh”, chị Oanh xúc động nói.

Để quyết định đến được với nhau, chị Oanh và anh Vịnh vượt qua  rất nhiều rào cản tư tưởng. Năm 2013, hai anh chị quyết định xin hai bên gia đình được về ở với nhau. Lúc đó mẹ chị Oanh đã rất phân vân nhưng vì hạnh phúc của con gái nên bà đã đồng ý.

Cô Võ Thị Đạt (55 tuổi, mẹ đẻ chị Oanh) cho hay: “Khi con về nói muốn lấy chồng tôi không phản đối nhưng thấy buồn. Nghĩ thấy thương con, vì đã bệnh tật chồng cũng không lành lặn. Tôi sợ khi về ở với nhau hai đứa sẽ khổ. Nhưng thấy con vui, hạnh phúc, khỏe mạnh tôi cũng yên tâm”.

Anh Vịnh chồng chị Oanh cũng tâm sự: “Tôi bị thoái hóa khớp đi lại khó khăn. Khi tôi quyết định đến với Oanh nhiều người nói “ốm yếu thế sống chung với người yếu hơn mình cuộc sống như thế nào?”, “tại sao lại yêu một người như thế?”. Gia đình tôi cũng có phản đối nhưng tôi quyết tâm nên mọi người cũng đồng ý. Duyên số, định mệnh đã gắn kết chúng tôi ở bên nhau. Tôi thấy ở Oanh sự đồng cảm và có thể chung sống được với nhau”.

4 năm chồng vợ và ước muốn xa xỉ có 1 đứa con

Trong suốt 4 năm sống cùng nhau, chị Oanh cho biết, vợ chồng chị cũng có những sự xích mích như bao cặp vợ chồng khác. Vì như bao gia đình trẻ khác, gia đình chị Oanh cũng gặp phải rắc rối về vấn đề tài chính.

Có những lúc áp lực kinh tế khiến anh chị đã cãi nhau to. Thời gian đó anh Vịnh đang đi học cơ khí, chị Oanh sức khỏe yếu đi bán nước thu nhập không đủ chi trả cho cuộc sống.

“Đi chơi với vợ chồng tôi là rất xa xỉ vì muốn đi chơi phải có tiền. Trong túi không có đồng tiền nào bảo đi chơi cũng ngại”, chị Oanh nói.

Vợ suy thận, chồng tật nguyền tình yêu của họ gắn liền với chữ “duyên và định mệnh”

Mỗi giây phút họ bên nhau là những giây phút hạnh phúc.

Để có thể hòa hợp chị Oanh đã phải thay đổi chính bản thân mình nhằm tạo thành mảnh ghép hoàn chỉnh hơn.

Trước đây chị mệt không muốn ăn nên cũng không thiết nấu cơm, ăn tạm cho qua bữa. Nhưng từ khi về ở với anh, chị trở thành một người vợ đảm luôn cơm nước đầy đủ cho chồng. Chị đi chùa nhiều hơn để tìm sự an bình và để bớt nóng giận hơn.

Chị chia sẻ: “Một cơn nóng giận sẽ đốt cháy cả một rừng công đức. Không biết có phải do mắc bệnh hay không mà khi chưa đến với anh tôi rất hay tức giận. Nhưng khi ở với anh, tôi đã dần biết tiết chế bản thân”.

Người phụ nữ này cũng tiết lộ, anh Vịnh là người sống tình cảm và hay giúp chị. Anh đi lại khó khăn cho nên khi giặt quần áo không ngồi được bình thường mà phải quỳ. Nhìn thấy chồng như vậy chị Oanh thấy xót xa cho nên luôn cố gắng hơn.

Hiện tại, chồng chị Oanh làm nghề chỉnh sửa ảnh, thu nhập chỉ hơn 2 triệu đồng/ tháng. Trong khi đó tiền nhà, tiền thuốc, ăn uống đã chi tiêu tằn tiện nhất nhưng chi phí 2 vợ chồng cũng phải mất 6 triệu.

Không đủ tiền trang trải chi phí anh chị phải đi vay mượn nhiều chỗ khác nhau. Rồi cố gắng đi làm kiếm tiền trả nợ. Đôi khi anh chị vẫn cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình 2 bên. Thế nhưng cả gia đình anh Vịnh và chị Oanh cũng rất nghèo nên không nhờ vả được nhiều.

Khi hỏi chị Oanh về tương lai có nghĩ tới chuyện sinh con hay không, người vợ này buồn thở dài: "Sinh con là cả vấn đề lớn. Muốn có con, cả hai vợ chồng đều phải có sức khỏe tốt. Người suy thận như tôi có con càng khó. Mất cả trăm triệu có khi cũng chẳng sinh được con.

Dù rất muốn có một đứa con nhưng hạnh phúc đó quá xa xỉ với chúng tôi. Vợ chồng tôi giờ chỉ biết sống được ngày nào thì cố gắng yêu thương lẫn nhau ngày đó”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo