Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Sơn Tùng 2016-05-05 18:36
- Dù đã về đến đất liền thế nhưng các ngư dân trên tàu câu mực QNa-95959TS vẫn chưa hết bàng hoàng, những lo âu trên gương mặt vẫn còn hiện hữu...

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Đúng 16 giờ ngày 5/5, 34 ngư dân trên tàu câu mực QNa-95959TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng đã về đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng). Đây là tàu cá đã bị một tàu lạ đâm chìm vào khuya ngày 3/5.

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Theo đó, tàu QNa-95959TS xuất bến từ ngày 26/1, đến nay đã đi được 2 tháng 2 ngày. Trong lúc tàu cá của thuyền trưởng Thành đang đánh bắt tại vị trí 19’00 độ vĩ Bắc - 114’00 độ kinh Đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị một tàu lạ áp sát, đâm chìm khiến các ngư dân rơi xuống biển.

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Thuyền trưởng Phạm Phú Thành bước lên bờ với dáng người mệt mỏi sau những gì đã trải qua với ông và các thuyền viên.

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Ông Thành cho biết, trên tàu có tất cả 34 người, trong đó có con trai ông là Phạm Phú Nhân (19 tuổi, đi theo phụ nấu ăn), con rể và 2 người em ruột của vợ ông là bà Bùi Thị Luận (51 tuổi). 

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Bà Bùi Thị Luận (51 tuổi, vợ của thuyền trưởng Thành) bật khóc  trong buổi chiều đón các ngư dân gặp nạn trở về. 

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa
Người thân của các ngư dân gào khóc, ngất xỉu trong buổi chiều đón 34 thuyền viên gặp nạn. 
Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Trên gương mặt các thuyền viên vẫn còn hiện hữu sự mệt mỏi và bàng hoàng trước những gì đã trải qua.

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Thuyền trưởng Phạm Phú Thành cùng với các lãnh đạo ký biên bản bàn giao thuyền viên trên tàu câu mực bị đâm chìm cho chính quyền địa phương. 

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Các cấp lãnh đạo tặng quà, thăm hỏi cũng như động viên các ngư dân gặp nạn sớm vượt qua khó khăn.

Rơi nước mắt trong buổi chiều đón 34 ngư dân trên tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Thuyền trưởng Phạm Phú Thành khẳng định tại lễ bàn giao: “Không vì khó khăn đó mà chúng tôi bỏ cuộc. Chúng tôi xin hứa vẫn tiếp tục đóng tàu và mua sắm các thiết bị hiện đại để vươn khơi bám biển Hoàng Sa và Trường Sa mà bao đời nay ông cha chúng ta để lại”.

Sơn Tùng

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng