Nỗi đau đớn quằn quại của đứa trẻ bị bỏng nặng, gia đình khó khăn chồng chất

2018-06-23 11:00
- Khi Thành, đang chơi đùa thì bất ngờ một ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ chậu dùng để đốt vàng mã, bén qua người khiến đứa trẻ bị thiêu sống trước mặt hàng chục người.

Tai họa đập đến

Vụ bỏng nặng xảy ra vào chiều ngày 11/6/2018, ngay trong ngày khánh thành nhà thờ họ, cháu Bùi Văn Thành (8 tuổi, ngụ thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi xem người lớn đốt vàng mã thì bất ngờ một đứa trẻ ném vỏ đựng sơn vào đống lửa đang cháy rực. Một tiếng nổ lớn phát ra, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, táp về phía người Thành khiến cơ thể đứa trẻ bùng cháy như ngọn đuốc sống.

Thành bị bỏng nặng do hỗn hợp sơn pha xăng bắt lửa, bén vào người

Dù người dân đang tham gia buổi lễ khánh thành rất đông, kịp thời ứng cứu, nhưng do ngọn lửa lan quá nhanh, khi dập tắt thì cơ thể của Thành cũng đã cháy đen, nằm bất động.

Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì vết thương quá nặng, nguy hiểm đến tính mạng nên Thành nhanh chóng được chuyển thẳng ra bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Bác sĩ chẩn đoán Thành bị bỏng đến 45% cơ thể, nặng nhất là phần bụng, 2 chân. Sau nhiều ngày hôn mê, đứa trẻ đã tỉnh lại nhưng vẫn thường xuyên lên cơn sốt.

Hiện Thành đang được chăm sóc và điều trị tại khoa hồi sức, tầng 2, nhà N4, bệnh viện Bỏng Quốc gia. Vì sức khỏe còn rất yếu nên Thành chưa thể phẫu thuật. Bác sĩ đang trong quá trình theo dõi, dự định qua tuần sau, nếu sức khỏe Thành đáp ứng sẽ phẫu thuật.

Thành được chuẩn đoán bỏng 45% cơ thể, nặng nhất phần bụng, 2 chân

Nói về nguyên nhân bị bỏng, ông Bùi Văn Cận (68 tuổi, ông nội của Thành) cho biết, vỏ bình sơn đứa trẻ đã ném vào đống lửa trước đây người dân dùng để sơn cổng, tường nhà thờ.  Khi vụ việc xảy ra, ai cũng khẳng định trong bình đang còn hỗn hợp xăng pha sơn nên khi gặp lửa đã gây ra vụ bỏng trên.

Nỗi đau số phận.

Thành là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Sau Thành còn một người em trai song sinh. Anh Bùi Văn Thắng (37 tuổi, bố Thành) bị tàn tật do ảnh hưởng chất độc da cam từ chiến trường, tay chân bị khều, đi lại khó khăn, không thể lao động. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào đôi bàn tay của chị Lê Thị Hiền (34 tuổi, mẹ của Thành).

Hiện, Thành đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu, chưa thể phẫu thuật

Ông Diệp Xuân Thuận (trưởng thôn Trường An) cho biết, chị Hiền cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như những người phụ nữ khác. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng số tiền 850.000 đồng trợ cấp hàng tháng của xã hội mà anh Thắng nhận được. Từ ngày cháu Thành gặp nạn, gia đình càng lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày gặp nạn, Thành được mẹ ruột và ông nội luân phiên túc trực. Bố ở nhà dù tàn tật nhưng vẫn phải cáng đáng chăm sóc hai đứa con thơ ở nhà.

"Nếu không có gì thay đổi thì hết hè năm nay Thành sẽ lên lớp 3, nhìn cơ thể con bị băng kín, quằn quại trong đau đớn mà tôi xót xa lắm, chỉ biết trông ngày trông đêm cho con nhanh tai qua nạn khỏi để sớm trở về. Tôi còn 2 đứa con thơ và người chồng tàn tật, đau yếu ở nhà", chị Hiền đau đớn chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học chuyên gia Nhật 'đánh bay' nếp nhăn khóe miệng chỉ sau 1 phút với cọ trang điểm